Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ta Sẽ Về



Mua Sao Bang
24-12-2006, 01:39 AM
Rồi ta sẽ về thăm lại vườn yêu xưa
....Nơi đó có em- người yêu dấu,
Vẫn gió.. và.. những chiều thơ ấu...
Hai đứa.... nguyện cầu đến phương xa.!
Để ta sẽ bắc cánh hoa làm bươm bướm
Tặng cho nhau làm kỷ niệm riêng mình
Và buộc nắng đem bình mình rực sáng
Thả khắp trời lên láng những yêu thương

pinky_st
24-12-2006, 08:30 PM
Ta quay về và ta mãi là ta
Là xưa cũ là vốn đời vẫn thế
Là yêu thương ngủ quên trong bóng xế
Là muôn đời ca hát chẳng dừng chân

Chẳng là ai dù đội lốt ngàn lần
Không gian dối dù quên lời chân thật
Có nhiều hơn khi biết mình đã mất
Giòn tiếng cười hòa lệ với tin yêu

Lost.
25-12-2006, 08:35 AM
Và ta đã về đã về đây
Vứt hết yêu thương - trắng bàn tay
Nằm ru giấc mộng trên thơ thẩn
Mặc gió - kệ mưa - bỏ tháng ngày

THANH THAT
25-12-2006, 12:01 PM
rồi sẽ có ngày ta sẽ về
về thăm lại cho thỏa lòng khi xa quê
quê nhà ơi biết ngươi còn có nhớ
một người buồn vì viễn xứ xa quê?
nhớ lại những kỉ niệm xa xưa ấy
những đêm đèn điện tắt tối trời
làm cho bà con không ai giám
bước ra ngoài vì tối thui
bây giờ nơi phương xa ta rất nhớ
nhớ nhà nhớ...hãy đợi ta về nhá quê yêu!

Seafoam
25-12-2006, 04:54 PM
Em se về đâu , vườn yêu xưa đa khép
Bàn chân em đang ướt ,vệt sương ngà trên cỏ non
Ngày xưa em còn son
Đừng khép lại tim anh ,nắm chặt tay em...anh nhé !

Mua Sao Bang
25-12-2006, 06:16 PM
Ta sẽ về dù biết rằng đã muộn
Và niềm tin cũng đã ít đi nhiều
Dù nơi củ lá hoa điều xơ xác
Ta vẫn về thăm lại chốn yêu xưa

Nắm chặc bàn tay không còn chắt
Siết lấy linh hồn dẫu lững lơ
Thôi thúc tim mình bằng lữa sắc
... Để về thay lại lối chân mơ.!

saolaplanh
26-12-2006, 02:07 PM
Rồi sẽ ngắm hoàng hôn bến đò củ
Con sóng cồn cào ngọn gió lao đao
Ánh nắng chiều sau làng mưa ủ rũ
Con đò bồng bền đưa khách ngang sông
Ta sẽ ghé thăm nơi trời đông không lạnh
Lá mùa thu chỉ những chiếc lá bàn
Đâu có nóng khi hè sang cơn mưa tạnh
Xuân đẹp ngời hoa nở cánh vàng mai

Lost.
27-12-2006, 08:41 AM
Chẳng cần ai đến
Ta cũng sẽ về
Chẳng cần hò hẹn
Như những cơn mê

Gió hanh cuối vụ
Mưa giọt đầu tiên
Xuân về bên phố
Tà áo lả nghiêng

Ơ kìa cánh én
Ngõ lạc lời thăm
Duyên tình chưa bén
Xin hẹn sang năm

Về thả vần thơ
Cho đời bớt nhạt
Điểm nét vu vơ
Nụ cười gió mát

......

Ta vẫn sẽ về
Dù người mất dấu
Nuôi lại tóc thề
Nắng tràn bên dậu..
.....

°¤°Radio°¤°
27-12-2006, 11:29 AM
Thăm quê

Thảm cỏ vẫn êm đềm,
Hàng liễu rủ đìu hiu.
Có những buổi chiều chiều,
Trời quê màu tim tím. :heartbeat:

Nơi chỉ còn nhung nhớ
Một thủa bé cỏn con :bicycle:
Thích ăn kẹo bòn bon
Khoái nhảy dây đánh đáo

Chơi bắn bi, lò cò :grouphug:
Bắt châu chấu, cào cào
Rang lên rồi xào xào,
Ăn ngon khen tấm tắc. :tongue4:

Nơi bạn trẻ học hành,
Cành nắng in nghiêng nghiêng.
Sách cũ vẫn im lìm,
Nghe vở mới sột soạt.

Một bầy chim se sẻ,
Nghiêng cánh bay là là. :bay:
Chiếc thuyền con chòng chành,
Lướt sóng đi khe khẽ!

Lòng người lại bồi hồiblue :nhi:
Nhớ lại thời xa xưa.
Tuổi thơ sao êm đềm?
Tình thơ nay khắc khoải:flower:

Lost.
28-12-2006, 12:24 AM
Ặc Ra đi ó còn có cả hình minh hoạ nửa chài....:rain:

Viển vông một miền quê nhé...
=-=-=

Thẳm thẳm cánh đồng quê
Xin quay về bến nước
Tuổi cỏ gà - ao ước
Tuổi lượm những ước ao

Tuổi bắt vạn vì sao
Ví tưởng bằng đom đóm
Trăng treo đầu tre ngọn
Để vẽ một cây đa

Để bắt chú cuội già
Để quên lời nói dối
Giữa muôn chiều thay đổi
Thèm vị mát ngô khoai

Xa xa tiếng ru ai
Giữa trưa hồng oi ả
Ngó cánh cỏ bay lả
Hãy lạc đậu giấc mơ

Ta trở về ngu ngơ
Ta trở về bất chợt
Ta trở về bỗng lớn
Xa lạ thổi về đâu ....

Đa Tình
28-12-2006, 06:07 AM
Ta lại về tìm lại những thân quen
Trong ký ức tìm cho mình vóc dáng
Của xa xưa ngỡ đã vào quên lãng
Nhớ một người có ngốc lắm không em

Ta lại về trong đêm tối nhá nhem
Nghe rộn rã bước chân người về lại
Bóng thân quen anh cố tìm.... tìm mãi
Em có về....
Tìm lại thuở ngày xưa.....

°¤°Radio°¤°
29-12-2006, 12:18 AM
Lang thang khắp nẻo đường xa, ...:chayle::chayle:
Thân ta chiếc lá là là mặt ao.
Soi mình bầu bạn trăng sao,
Rung rinh mỏi mệt lại lao xuống bùn. :bay:

Thân tàn tạ, xác hanh hao. :eek:
Ngắm sao, mây ủ, ngắm nàng, thờ ơ.
Thân tơi tả , xác chơ vơ,
Nằm trong lòng đất mơ về với cây. :laz:

°¤°Radio°¤°
29-12-2006, 02:58 AM
Cành nhớ ngày lá rời cây, :bay:
Đơm hoa, hoa héo, thay chồi, chồi cong.
Da khô nứt nẻ lòng khòng,
Ruột đau răng rắc, nặng lòng người trông. :nop:

Xót da xót thịt chẳng không? :content:
Thân đau quằn quại bởi trông lá về
Gió rung lạnh buốt tái tê
Huơ tay hỏi gió ngày về có không?:sorry:


Gió ta phiêu lãng khắp nơi,
Trêu mây ghẹo lá rong chơi cùng mình. :secret:
Khiến xui lá nhỏ rung rinh,
Bứt cành nương gió dứt tình với cây. :bay:

Giờ đây lá đã lìa cành, :7:
Lả lơi với gió rành rành chẳng sai?
Một mai gió lặng tình phai,
Bỏ rơi chiếc lá phải lao xuống bùn. :7love:

Mua Sao Bang
29-12-2006, 07:14 PM
Em có về...
Anh đã ở nơi đây
Nhìn lối cũ hàng cây
Hai mùa mưa nắng
Nhớ những phút giây
Mình say từng đắm
Chỉ một chút thôi
Thế rồi xa lắm!
Anh đã về...
Nơi củ ngày xưa
Phượng nở lưa thưa
Theo về hai lối
Như đã từng chưa
Anh sẽ.. và em
Những điều muốn nói.....

Phong Linh
30-12-2006, 09:16 PM
Lá ngốc nghếch
bám vào cây bằng hoang đường khờ dại
nhuộm trời chiều tê tái lẫn xanh xao
tô tình yêu bằng những sắc hư hao
ôm vào lòng bao nhiêu niềm yêu không dám ngỏ

Rồi một ngày kia , mơ hồ như cơn gió
Dịu dàng đến đưa lá rời cây
Cây chẳng giữ mặc gió thổi lá bay
Nghe du dương nghe lao xao tình khúc

Em nhặt lá trong một chiều xa ngở ngẩn
Chẳng phải cây, chẳng phải gió đâu anh
Chiếc lá nào là có thể mãi xanh?
Chiếc lá nào chẳng rụng rơi về đất !

----------------

Chẳng đợi chờ đâu ai đó ạ
Anh cứ đi về ,em mặc kệ những ngóng trông
Thương nhớ nhau bắc một nhịp cầu vồng
Có nối được hai bến bờ tỉnh thức ...


hem muốn lạc đề sang "cây lá gió" cho nên viết thêm 4 câu cuối cho đỡ lạc đề tài của MSB ^^

.March
31-12-2006, 12:42 AM
Em sẽ về ru lại giấc mơ xưa
Mảng màu thời gian có người luôn tô vẽ
Những nỗi nhớ mong...những đêm dài cô lẻ
Gom nhặt về...em vẽ lại ngày xưa

Em gặp lại rồi - bóng dáng một cơn mưa
Dù lẻ loi ,dù rằng là đơn độc
Nhớ nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc
Mưa ko rơi.....sao đôi mắt ướt mềm...

Em sẽ lại về với tất cả bình yên
Để được thấy anh bước trong chiều rất vội
Yêu một người ...phải chăng là có lỗi?
Em biết rồi ,tội lỗi - chỉ mình em.....

Phong Cầm
31-12-2006, 12:54 AM
Thênh thang một lối quay về
Cỏ gà gốc gió con đê ngoằn nghèo
Em còn giữ - anh vẫn đeo
Là đôi câu ví dặm chiều buông lơi


Vui lên chứ hỡi người ơi
Chốn quay về đặng tinh khôi bụi trần
Biết là đau cái tình trần
Nhờ ơn cứu dỗi , nợ nần xoá tan

Quay về gọn cái lang thang
Bàn tay nắm lại , cùng sang trang đời
Bèo cho dạt mây cho trôi
Môi xưa xin cứ mỉm cười hư không

.March
31-12-2006, 01:08 AM
Dối lòng thả hết bâng khuâng
Bỏ rơi nhung nhớ ,bụi trần chẳng vương
Đành lòng xót một chữ thương
Đành lòng xóa hết nỗi buồn miên man

Vẫn còn một lối thênh thang?
Vẫn còn câu hát nặng mang tâm tình?
Riêng ta chỉ có bóng hình
Vầng trăng cô lẻ - là mình - phải chăng?

Rã rời với những lang thang
Rã rời với lối rẽ ngang cuộc đời
Một mình với giá băng thôi
Một mình đối diện đông dài lạnh câm...

Phong Cầm
31-12-2006, 02:09 AM
Phong cầm thềm cũ buông lơi
Giá mà ta hát tặng người điệu vui
Để tim kia chẳng ngậm ngùi
Để môi kia chẳng rã rời lệ tan

Rã rời ư những lang thang
Cuộc đời có lối rẽ ngang trở về
Tạ ơn từ những nhiêu khê
Quay về quên nhé lời thề cỏ may

Một mình với những tháng ngày
Gọi từng câu hát thơ gài trong tim
Vui là thế chớ lặng im
Nụ cười ơi hãy nhấn chìm xót xa

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 02:41 AM
Dừng thôi những bước chân hoang
Để nghe hối tiếc ngở ngàng ngày qua
Khổ đau có lắm cũng là
Vô thường trong cỏi ta bà mà thôi

Thì xin gom hết rã rời
Đốt thành tro bụi cho đời thảnh thơi
Vui cùng trăng , gió, mây , trời
Chung câu thơ , nhạc tạ đời chút ơn

.March
31-12-2006, 06:45 AM
Dằn lòng quên chuyện đã qua
đành lòng quên hết mặn mà nhớ thương
Quên rồi sao - những vấn vương?
Hay còn nhung nhớ ,tiếc thương lời thề?

Trở về trong những cơn mê
Trở về với những bộn bề lo toan
Tiệc nào cũng đến lúc tàn
Làm sao đến lối rẽ ngang...trở về?

Vẫn còn đây những tái tê
Vần thơ lạc lõng ,hẹn thề...còn ko?
Tạ từ với những bâng khuâng
Nụ cười xuất hiện trong lòng hẳn vui????

\/./\./\/
05-01-2007, 12:42 AM
Thế thôi trở lại làm gì
Xa xăm lạ lẫm từ khi giã từ
Hương còn xót vị trầm tư
Nên vài vết cũ chần chừ chưa nguôi

Tội cho cái kiếp sụt sùi
Đeo mang nên nén bùi ngùi trong tâm
Quay về cho hết dư âm
Coi như ân oái nợ nần là xong

Và dẫu đối diện phố đông
Xem là lỡ hẹn với lòng - quay đi

prettyanhthu
05-01-2007, 09:42 AM
Chân này khôn đành quay đi
Môi này không nói biệt ly một lời
Người đi tim này đành đợi
Người ơi, người nỡ bỏ rơi mình sao
Lời thề và những ước sao
Còn đây, người ơi, chớ nào đã phai

Quay về trong những ngày mai
Nhớ nhé, phố này còn ai đang chờ
Đang trong nổi sầu dệt thơ
Đang buồn rơi lệ đang nhớ đang mong
Quay về, khi việt làm xong
Khi đi không nổi khi lòng nhớ ai

lucbinhtimvn
05-01-2007, 12:18 PM
Em sẽ về nối lại vòng tay...
khi mùa thu chợt qua đi thật vội
Tia nắng cuối thu rớt bên đồi, vỡ
Để lại trong hồn cái lạnh mùa đông

Em sẽ về đếm hết nỗi chờ mong
Trên lá cuối thu vương víu cành đơn lẽ
Để gió cuốn trôi mãnh hồn hoang dại
vào khoảng trời hồng có kẻ tìm nhau

Em sẽ về thắp sáng những vì sao
Cho 2 kẻ tìm nhau quây quần bên bếp lửa
Gối đầu vào nhau trong bài ca tình tự
Đêm vá lành mãnh vỡ của thời gian...

Mua Sao Bang
06-01-2007, 01:07 AM
Ta sẽ về để tiển bước chân em
Về bê ấy ta thấy ngày thêm rộng
Em đi rồi, tình yêu em gởi lại
Ước mơ đầu tan vỡ cũng từ đây

Sang sông em về bên người ấy
Siết lòng anh nhặc tiếng vu qui
Hoa rơi khắp cổng giàn hoa giấy
Em bước theo chồng đẹp mối duyên

Lost.
06-01-2007, 01:26 AM
Bứt cánh chim nghiêng ta lại về
Xây đời thoát khỏi những cơn mê
Gió đưa mưa rủ về phố vắng
Dù lại cô đơn lại não nề

Và rồi rơm rạ phủ hoài nghi
Yêu dấu hôm qua đã lỡ thì
Quay về xay lại niềm mơ cũ
Gửi lại mây trời những tình si

**qiutian**
06-01-2007, 02:02 AM
Mùa đông năm nay ta lại về
Tìm về chút gió của miền quê
Về với mẹ từng chiều mòn mỏi
Về với anh ta nối lời thề

Đường xưa lối cũ sao xa lạ
Người xưa đâu không thấy dáng hình
Phải chăng đó chút pháo hồng sót lại
Ta ngập ngừng tìm kiếm chút bình minh

prettyanhthu
08-01-2007, 08:37 AM
[B]Mùa Đông năm nay ta sẽ về
Chân bước nhanh nhanh lỡ bị trễ
Ai kia đang chờ, ai kia đang mong
Vòng tay đón mừng mi ai rơi lệ

Mùa Đông năm nay ta sẽ quay lại
Xóm củ phố xưa tiếng người vang tai
Ký ức còn chừa còn nhờ người xưa
Bao nhiêu bóng hình nhưng còn lại ảiB]

Mua Sao Bang
08-01-2007, 07:14 PM
Cho ta gởi mùa xuân về cho bé
Có nắng hồng có lá hoa say
Hòn đá nhỏ ngủ đông rồi lại thức
Mắt sâu huyền sao sáng giữ trời đêm
Ta sẽ về cho kịp ánh ngày lên
Trong xa thẳm bầu trời vòng hi vọng

**qiutian**
08-01-2007, 07:46 PM
Giữa mùa đông ai đem về chút nắng
Để lẻ loi một kiếp má thắm đào
Nhìn xa thẳm mùa xuân còn vời vợi
Bỗng giật mình khoảnh khắc xôn xao

Ta đã về đây giữa nụ cười
Nhìn xuân tươi trải khắp nơi nơi
Nhìn chút e dè còn sót lại
Chiếc lá vàng thoáng nhẹ rơi rơi

Mua Sao Bang
11-01-2007, 10:52 AM
Ta sẽ về ...ừ! ta quyết sẽ về thôi
Vì nơi đó vẫn mưa và vẫn nắng
Đêm vẫn chờ vẫn dợi vẫn chưa ngôi
Rồi sẽ đẹp như thuổ nào đã đẹp
Mây là mây hoa vẫn là hoa
Không xa cách để xa hoài kỉ niệm
Chút vội vàng ta ghép lại ngày xưa

**qiutian**
11-01-2007, 11:44 PM
Bao lâu nhỉ? Giữa dòng đời xuôi ngược
Ta chưa về tạ lỗi với yêu thương
Gác lại nỗi buồn nơi góc nhỏ phong sương
Ngày lặng lẽ đến theo ngàn xuôi ngược

Mải miết rong chơi ta làm sao biết được
Có một người ôm nỗi nhớ chờ mong
Và bây giờ khi én lượn tầng không
Ta sẽ về nói lên lời tạ tội

prettyanhthu
12-01-2007, 10:22 AM
Ta sẽ về, người ơi, ta sẽ về
Vì còn đây bòng người đang chờ đợi
Đang mong thấy bóng hình ta bước tới
Và ôm ta chặc trong hai vòng tay

Ta sẽ về, cứ nhìn đi người sẽ thấy
Bước chân đi vội vã lòng nôn nao
Mong được thấy phất phới bay tà áo
Và nụ cười trên môi hồng chờ ta

doreminh
12-01-2007, 11:41 PM
Lạc mất vườn yêu[/COLOR]
Vườn vẫn xanh và anh vẫn đợi
Phố ngày xưa có bao giờ thay đổi
Mà em về quên mất lối đi kia

Mr.Ngọc
13-01-2007, 09:10 PM
Tình thu tươi mãi một màu
Vàng trong hoa cúc giấu tình yêu
Sông quê e ấp con đò nhỏ
Lững thững trôi về trôi về đâu

Nhớ thủa ngày xưa ta quen nhau
Triền đê đã vắng lúc ban đầu
Lưu luyến vòng tay chưa kịp dứt
Nụ hôn theo gió thổi về đâu

LovingDiary
13-01-2007, 11:55 PM
Ta không về lại nơi ngày xưa
Ta lại sợ tình yêu ấp ủ
Kỷ niệm cho một thời chưa đủ
Để quên đi kỷ niệm năm nào...

Catherine
14-01-2007, 09:43 AM
Anh cứ trở về đi !
Tìm em nơi góc phố
Tìm em trong nỗi nhớ
Anh có thấy em không ?

Anh quay lại bờ sông
Nước lênh đênh cát trắng
Bãi bồi chiều hoang vắng
Đêm xuống lạnh tê lòng.

Anh với nỗi nhớ mong
Gặp nhau trên bờ đá
Biển đêm và sương giá
Mình anh đếm sao rơi.

Hương hoa sữa lả lơi
Đậu lên anh vai áo
Heo may ru tiếng sáo,
Giật mình, ngỡ tiếng ai ?

Anh tưởng là tiếng ai ?
Tiếng cười em ngày ấy ?
Tiếng khóc em hờn dỗi ?
Hay tiếng gọi thắt lòng ?

Anh có thấy em không ?
Em chờ anh nơi đó.
Ở bên trong cơn gió
Quyện chặt đóa tầm xuân.

Tầm xuân ơi tầm xuân
Có bao giờ nở nữa ?
Một lần nơi thềm cửa
Anh đã ngắt đi rồi.

(Catherine, 3A.M, 30/09/06)

player
14-01-2007, 10:03 AM
Anh cứ trở về đi !
Tìm em nơi góc phố
Tìm em trong nỗi nhớ
Anh có thấy em không ?

Anh quay lại bờ sông
Nước lênh đênh cát trắng
Bãi bồi chiều hoang vắng
Đêm xuống lạnh tê lòng.

Anh với nỗi nhớ mong
Gặp nhau trên bờ đá
Biển đêm và sương giá
Mình anh đếm sao rơi.

Hương hoa sữa lả lơi
Đậu lên anh vai áo
Heo may ru tiếng sáo,
Giật mình, ngỡ tiếng ai ?

Anh tưởng là tiếng ai ?
Tiếng cười em ngày ấy ?
Tiếng khóc em hờn dỗi ?
Hay tiếng gọi thắt lòng ?

Anh có thấy em không ?
Em chờ anh nơi đó.
Ở bên trong cơn gió
Quyện chặt đóa tầm xuân.

Tầm xuân ơi tầm xuân
Có bao giờ nở nữa ?
Một lần nơi thềm cửa
Anh đã ngắt đi rồi.

(Catherine, 3A.M, 30/09/06)


"Em hãy trở về đi
Em hãy trở về đi
Cô gái của bầu trời
Cô gái của vì sao

Tìm em ,anh tìm em
Khắp cả trời và biền
Vẫn tìm em ,tìm em
Dẫu ngày dài vô tận

Hoa tigon đã biết tàn
Hoa lăng tím mới mọc
Cái duyên đến ,lại đi
Giật mình anh thức dậy

Em là mơ hay thật
Sao anh chằng nào hay
Một năm dài ,vẫn ngắn
Nối nhớ em ,đêm dài

Anh có thấy em không?
Anh nào thấy được em
Bởi em trốn trong gió
Ẩn trong ánh mặt trời

Mặt trời ơi mặt trời
Ánh sáng quá chói chang
Sao anh nào nắm được
Con mắt phải nhắm lại
Anh mới bắt được em"

(player 11 h 16 :PM 14/1/2007)

pinky_st
18-01-2007, 03:53 AM
Bình minh đến lại đi
Đón bóng tàn khô cạn
Tiếng yêu đời mua bán
Mảnh thừa xót cho ai

Ai sẽ đến ngày mai
Ai đón chờ vô vọng
Câu thơ phai hương tóc
Đã hết nhịp hoan ca

Ai đến sưởi phong ba
Cho nắng chiều nay giận
Để khóm hoa lận đận
Hương sắc lịm ban sơ

Cỏ dại cuốn hững hờ
Vài ngọn buồn ướt nhẹp
Trơ trụi đôi cánh en
Lạc lạnh khắc xuân sang