PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ lại là anh



huy2804
23-12-2006, 10:47 PM
Chợt một ngày anh nhận ra
Em chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều anh quên

Anh quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ

Em! Có ngốc nghếch quá không khi người con trai yêu
Cứ khắc khoải, đợi chờ rồi mong nhớ
Cứ níu kéo, cứ khóc, cứ buồn rồi đau khổ
Bởi hạnh phúc đâu phải chỉ là yêu!

“Anh trở về lại là chính anh thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có”
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Em mãi là em_niềm hạnh phúc thứ hai.

okanobee
24-12-2006, 12:25 AM
Có bao giờ đâu anh
Em đâu là tất cả
Khi dòng đời hối hả
Xô đẩy những ngược xuôi

Tháng ngày dài rong ruổi những buồn vui
Muốn có anh cận kề và san sẻ
Nhưng anh ơi , em nào đâu níu giữ chứ
Một mình anh - dành chỉ riêng em

Anh ! Thương nhớ giận hờn - những ngốc nghếch sao anh?
Tình yêu mình không mang niềm hạnh phúc
Mong ngóng đợi chờ - chỉ là giây phút
Anh mệt lòng và chán nản thế sao anh?

Anh hãy trở về là chính mình đi ???
Với những trăn trở đời thường - chỉ mình anh mới có ???
Mặc kệ ai , quên tình xưa đi nhé !
Tan hết rồi , giấc mộng thoáng qua thôi !

huy2804
25-12-2006, 02:38 AM
Quên !
Một lời noi ,nghe nhẹ nhàng đến lạ?
Ta tự hỏi :
"Tình!Với người là chi ?"

Bao năm qua ta một mình sầu khổ
Lòng chưa có một ngày bình yên
Người nào có biết hay không
Sao?
Vô tình đến lạ

Lost.
25-12-2006, 08:40 AM
Uh thì anh cứ lại là anh
Vẫn cứ hợt hời vẫn mong manh
Vẫn vô tư giữa chiều đi - đến
Vẫn thắp nắng hờ giữa phong thanh

Cố giữ là mình mấy dễ đâu
Nên dẫu tim đau với nặng sâu
May thay anh vẫn là xưa cũ
Là vốn ban xơ những dạo đầu

Vẫn nhiều hư ảo vẫn dối gian
Vẫn nín tiếng than giữa bẽ bàng
Bởi đời - em hiểu - và phải thế
Anh vẫn là anh - rắc lỡ làng



Oài - thơ!!!!!!!!!!

okanobee
26-12-2006, 08:42 AM
Quên !
Một lời noi ,nghe nhẹ nhàng đến lạ?
Ta tự hỏi :
"Tình!Với người là chi ?"

Bao năm qua ta một mình sầu khổ
Lòng chưa có một ngày bình yên
Người nào có biết hay không
Sao?
Vô tình đến lạ

Quên !
Một lời nói chẳng dễ dàng người hỡi
Tim nhói lòng , giá buốt trái sầu giăng
Người đi buồn trong câu hát ăn năn
Tình tan vỡ , khóc âm thầm chua xót

Vô tình ư ?
Em cố bước , tim âm thầm ngoảnh lại
Vẫn mong chờ ai níu giữ hồn tôi
Nhưng vô tình , người vẫn cứ buông trôi
Rồi quay bước , hai người chia đôi ngã.

Hờn trách chi ?
Trách gì đây khi ai kia vội vã
Quên hết rồi , lời chót lưỡi đầu môi
Tình buổi đầu , đã chớm những phai phôi
Thôi người hỡi , trách chi tình vội khép.

huy2804
30-01-2007, 01:40 AM
Uh thì anh cứ lại là anh
Vẫn cứ hợt hời vẫn mong manh
Vẫn vô tư giữa chiều đi - đến
Vẫn thắp nắng hờ giữa phong thanh

Cố giữ là mình mấy dễ đâu
Nên dẫu tim đau với nặng sâu
May thay anh vẫn là xưa cũ
Là vốn ban xơ những dạo đầu

Vẫn nhiều hư ảo vẫn dối gian
Vẫn nín tiếng than giữa bẽ bàng
Bởi đời - em hiểu - và phải thế
Anh vẫn là anh - rắc lỡ làng



Oài - thơ!!!!!!!!!!

anh vẫn mãi là anh
có bao giờ hời hợt , mong manh ?
không vô tư như những gì em nghĩ
trao về em tình vẫn trọn lòng thành

Đúng!Giữ mình nào có dễ đâu
Dù tim đau ,vẫn nặng tình sầu
Nhưng anh không còn là xưa cũ
không là ban sơ những buổi đầu

không hề hư ảo chẳng dối gian
tuy nín tiếng than giữa bẽ bàng
nhưng anh vẫn mãi cứ là anh
một lòng chung thủy vẫn sắc son

cô bé mắc nai
30-01-2007, 02:04 AM
Chợt một ngày anh nhận ra
Em chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều anh quên

Anh quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ

Em! Có ngốc nghếch quá không khi người con trai yêu
Cứ khắc khoải, đợi chờ rồi mong nhớ
Cứ níu kéo, cứ khóc, cứ buồn rồi đau khổ
Bởi hạnh phúc đâu phải chỉ là yêu!

“Anh trở về lại là chính anh thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có”
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Em mãi là em_niềm hạnh phúc thứ hai.

Anh vẫn mãi là anh và như thế
Em mãi là chiếc bóng chạy theo anh
Trên bước đường đôi ta chạy lanh quanh
Cố tìm kiếm cho mình - tình muôn thuở

Rồi 1 ngày em lại phải là em
Không ốm yếu suy tư nhiều mộng mị
Không níu kéo tay anh dù rât muốn
Thả anh về thế giới của riêng anh

Và dỉ nhiên em lại phải xa anh
Vì bao kẻ chực chầu làm chiếc bóng
Ước mơ thôi 1 lần anh kêu gọi
Tên người tình - tha thiết chỉ mình em

LLGL