PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai sẽ đến



saolaplanh
21-12-2006, 01:20 AM
Đêm lạnh mùa đông về nhanh quá
Thu kia sững sờ vẫn lá bay
Rồi mai tuyết đến hàng cây ngủ
Bỏ quên lá vàng vọng gió thu!

Tôi đứng đợi chờ chút mong manh
Một mảnh tình xanh ghé lại tìm
Khi đó thu kìa vàng lá đổi
Chỉ có riêng mình vẫn thấy yêu

Mua Sao Bang
23-12-2006, 11:14 PM
Vẫn yêu! những buổi chiều thơ mộng
Ta đã đi chung một quảng đường
Tuy xa lắm ôi!.. khoảng trời vô vọng
Cũng đã từng ta đã một lần mong!

Lost.
24-12-2006, 01:46 AM
Và tự hỏi biết còn ai sẽ đến
Giữa con đường phủ trắng những ưu tư
Ai tự nguyện giữ lấy những thực hư
Như ôm ấp những điều dung dị nhất

Ai sẽ đến bên ân tình chân thật
Nồng ấm hồn , và thơm dịu trái tim
Có còn ai - sẽ đến - sẽ lặng im
Nghe tiếng hát từ tim ta - chới với

('``nGố ``')
26-12-2006, 04:15 AM
Ai sẽ đến mang cho em vạt nắng
Để đời em chẳng gió chẳng bão giông
Kìa ngoài kia bầu trời đã rực sáng
Cho tình anh nhận ra em yên lành

Mua Sao Bang
29-12-2006, 07:19 PM
Là vạt nắng anh làm sao bắt được
Đã là mấy anh chỉ dám ngước nhìn
Là ngọn gió, ai thể nào giữ nỗi
Biết khi nào anh sẽ gặp bình minh

Anh sẽ hứa, giữ cho ngày luôn sáng
Mây trên cao chỉ mấy trắng hiền hòa
Và gió ấy mang hương hoa thơm ngác
Bởi tình anh chỉ có một em thôi

Mua Sao Bang
11-01-2007, 01:46 PM
Và.... rồi không đến nữa
Tình ta giữa chiêm bao
Có điều gì chưa tỏ
Chắc còn gì ngán ngao

Đêm qua ta không ngủ
Cũng tại nhớ em thôi
Cho cho mùa sang đủ
Sẽ tặng cách xuân tình

Chìm trong thơ văn vẽ
Ta muốn tẵng cho em
Trái tim hồng nóng hổi
Đang nhịp đập mong chờ

**qiutian**
11-01-2007, 11:56 PM
Anh sẽ đến giữa chiều đông lạnh giá
Chỉ để nghe một tiếng nói dịu êm
Anh sẽ đến mang theo những bình yên
Làm ấm lại con tim em run rẩy

Anh sẽ đến... một buổi chiều thứ bảy
Góc phố quen những hò hẹ ban đầu
Dù cuộc đời chẳng ít những bể dâu
Em vẫn tin một ngày anh sẽ đến

prettyanhthu
12-01-2007, 10:37 AM
Ai sẽ đến khi em đây té ngã
Ai dìu em, đỡ em về đến nhà
Hoàng Tử bạc mã có đên không đây
Hay chỉ là mộng mơ bay trên lá

Ai sẽ đến khi em đây đang khóc
Ai ôm em, hôn em trên mái tóc
Thì thầm những lời nào yêu thương
Ai nói rằng em đây quý hơn ngọc

Ai sẽ đến, người ơi, ai sẽ đến
Thuyền chờ mãi mà sao không thấy bến
Em chờ mãi mà sao không thấy người
Không nghe ai nào khẽ gọi tên

Mua Sao Bang
18-01-2007, 01:29 AM
Ai sẽ đến khi em đây té ngã
Người ở đâu sao để mắt nhạc nhòa
Lòng giận lắm, để rồi xa nhau mãi
Cách rời xa, ta sợ hãi không ngừng

Mùa thu ấy, giờ đây là giã biệt
Cắt hồn đau, máu đổ ngọt ngào
Và lặng lẽ hồn ta rời thể xác
Sẽ gặp em, như giấy phúc ban đầu

prettyanhthu
18-01-2007, 04:35 PM
Ai sẽ đến, khi em khẽ gọi tên
Mùa Thu gió thổi thấy mình hơi lạnh
Lá vàng héo úa còn đâu màu xanh
Em ngồi chờ anh, nhưng anh có tới?

Em đây đợi mãi, đợi mãi anh ơi
Thu đã qua rồi Đông đang dần đến
Mưa gió ầm ù mà thuyền chưa về bền
Anh có đến có đến không anh?

tieubachlongtctn
18-01-2007, 11:26 PM
cũng lại một vần thơ
về mùa đông buốt giá
cũng một lần thơi thả
bước lặng giữa dòng đời

mùa thu nào cho lặng bước em tôi
để mưa phùn hòa vào trong nhánh tóc
và em ơi đừng bao giờ bật khóc
khi em chờ nhưng chẳng thấy anh sang

em cứ đợi cứ giữ giấc mơ vàng
bởi mùa thu là luôn luôn thay đổi
và trong anh chẳng bao giờ lừa dối
nguyện suốt đời chỉ yêu trọn em thôi

vietquoc154
19-01-2007, 01:09 AM
Thu đi thu để lá vàng
anh đi anh để cho nàng thèng ku
mùa thu nối tiếp mùa thu
theng ku nối tiếp thèng ku ra đời:clap:

saolaplanh
19-01-2007, 10:11 PM
Ôi thơ, chết trong hồn người viết vậy
Đến rồi đi ai nỡ quá vội vàng
Đem ngơ ngẫn những điều, vớ vẫn
Khiến lòng đau, thấy sốn tận cùng