Xem đầy đủ chức năng : Dairy
Seafoam
20-12-2006, 05:28 PM
Hôm nay người...để status busy...có ask mà ko có answer...xong !Thấy có vấn đề....có vấn đề gì rồi !Chắc cái đầu óc giàu tưởng tượng của mình...lại suy nghĩ linh tinh !Dù sao cũng thấ hụt hẫng lắm ! hai chữ vô tình cứ hiện rõ một một trong đầu !:(
Seafoam
22-12-2006, 06:18 PM
Hom nay mêt quá , bảo phải đi ngủ sớm mà giờ còn người đây ,cho mình thêm 12' nữa....
Bao nhiêu điều rối tinh trong đầu !
Seafoam
24-12-2006, 04:28 PM
Ngày mai là giáng sinh , cây thông Noel nhà mình đẹp quá , mà ngại chụp ảnh lên HHT khoe.......buồn vì chưa được linh| L....hic khổ thân mình chua?
Hôm nay online muộn ,chắc đi nhậu nhẹt đâu đó...chỉ có mình ngồi nhà an dương Christmas có vẻ buồn...nhưng mình quen rồi...ko có gì phải than thở thêm !Lưng mình vân đau ê ẩm....chắc phải nghỉ ngơi thôi ,mình thấy mình ngày càng đuối sức !
Seafoam
26-12-2006, 03:19 AM
Lạnh quá ,mới sáng ra đa leo ra đây....lạnh quá....lạnh chân...lạnh tay....hất thảy đều lạnh....gặp nưa, lại tán phét....
Hôm nay nói chuyện mới vơ le ra...chẳng có gì là duy nhất là tất cả trên đời này !Thôi...xong rồi !
Mình luôn tin và hi vọng cho dù sự thật thì vân| là sự thật , mình tin vào tình yêu tin vào điều kì diệu của nó !Quan trọng hơn...mình tin anh...mình tin tình yêu mang lại sức mạnh cho cả hai chúng ta !
Nhưng nhưng| sự việc đang xảy ra làm mình thất vọng vô cùng !
Tự dưng ingore mình , hay là vì những lời sáng nay? Mình nói thiếu suy nghĩ quá...Nhưng đó là sự thật mình không muốn....mình chỉ muốn tình cam/ của mình là mãi mãi và thực sự đẹp đẽ !Mình muốn nâng niu nó thiệt mà !Cầu mong là không phải.....Chỉ là bạn htoi6 có được không? Tại sao lại phải như vậy?Mình đã quá thẳng thắn chăng? Sao cơ chứ....mình sợ sự im lặng...mình thật sự sợ sự im lặng.....!
Mình đã nói dối....mình đã nói mình ko sợ....nhưng mình đang thật sự sợ hãi.....!
Seafoam
27-12-2006, 05:31 PM
Hic...Không gặp có vài hôm thôi mà thấy khó chịu rồi ,phải làm quen đi thôi....Phải tập cho mình tính chịu đựng chứ !
Đang bình thường tự dưng đeo vào người bao nhiêu là gồng gánh ,bao nhiều là mũi tiêm cứ chích vào trái tim mình !
Sáng nay thò tay để unlock the door mà bị bruise my ảrm bây giờ còn đau...it's painful now !God..help me !!!!
Xong !Vừa upload mấy cái ảnh lên !Tốn thời gian đấy chứ !Em mình bị mệt...Chắ tại thời tiết...rất nhiều người bị nhiêm Flu....Chà....MÌnh phải cẩn thận !Mệt quá...chắc hôm nay đi ngủ sớm !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.