PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ vu vơ



dieu_xinh_kieu
19-12-2006, 02:10 AM
Ai biết tim em đã vỡ rồi
Xin đừng bóp nữa các người ơi
Để tim tôi lành theo năm tháng
Máu chảy trong tim ứ đọng rồi

kientapsu
19-12-2006, 11:04 AM
Anh biết tim em đã vỡ rồi
Vỡ rồi..bóp nữa vỡ thêm thôi
Chi bằng mua miếng urgo trắng
Đắp lại tim em, máu khỏi trồi !!!

dieu_xinh_kieu
19-12-2006, 06:11 PM
+)óng cửa trái tim thề cô độc
+)ào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
/)ựng bia khắc chữ đừng ai đến
+)ời đời kiếp kiếp nguyện ko yêu

lãng_tử_bụi_đời
08-01-2007, 10:38 PM
Có đóng được không trái tim hoang
Chôn đâu được mãi GIẤC mơ vàng

thuananh0310
10-01-2007, 06:35 AM
Ai biết tim em đã vỡ rồi
Xin đừng bóp nữa các người ơi
Để tim tôi lành theo năm tháng
Máu chảy trong tim ứ đọng rồi
Trái tim buồn dầu mãi không thôi
Cũng chính vì em ta lạc lối
Yêu thương đâu phải là nên tội
Mà chút thương lòng phải vỡ đôi !!!

vantuancnn
10-01-2007, 06:53 AM
đóng cửa tình yêu mở cửa tù
tù nay xin trọn kiếp đi tu

dieu_xinh_kieu
17-01-2007, 03:31 AM
toàn người đối hay nhỉ :(

Gió_ấm
17-01-2007, 05:59 AM
Tim bống to thế kia thì ai mà bóp được

zeo_jrjn
17-01-2007, 06:02 AM
yêu làm chi cho đời đau khổ
để tim ta nhỏ lệ vì anh

vẫn biết đau nhưng lòng cué thế
cứ yêu anh cho đến kiếp sau

chieuanhlong
17-01-2007, 08:51 AM
Vẫn biết tim yêu, đời đau khổ
Ràng bõ cuộc tình ngở sẽ quên đau!!!
Nào ngờ đâu tim càng đau quặn thắt
Mất em rồi nước mắt ướt tràn tim

dancuabom100%
18-01-2007, 07:24 AM
một đời một kiếp xin liêu` mạng
đạp đổ bia kia dựng chữ liều
đào mồ khơi lại giấc mơ yêu
phá cửa trái tim vào mở nhạc
muôn đời muôn kiếp vẫn còn yêu

tieubachlongtctn
18-01-2007, 07:35 AM
+)óng cửa trái tim thề cô độc
+)ào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
/)ựng bia khắc chữ đừng ai đến
+)ời đời kiếp kiếp nguyện ko yêu

em biết không anh là thợ sửa khóa
khóa vào rồi anh vẫn mở như chơi
vì thế em ơi đừng đóng cửa
để anh vào cho thỏa bữa cuộc đời

còn mồ chôn hàng ngày anh sẽ đến
đào chữ yêu để giữ giấc mơ vàng
lấy tim em trong những buổi chiều hoang
phơi trong nắng cho hồn anh hy vọng

và bia kia xin đừng ai vọng động
để riêng anh khắc lại chữ yêu đời
tiếng niềm tin xin trao tặng em tôi
là hành trang em mở vào cuộc sống

để tim em thêm một lần mơ mộng
mở cửa vào đón lấy một chữ yêu
em biết không anh là kẻ lắm điều
xin mạn phép được buoc vào nơi ấy
:huglove:

chieuanhlong
18-01-2007, 08:18 AM
Ngủ một giấc quên được tình yêu cũ??
Dễ quá nhểy !!! tình tan sau giấc ngủ!!
Nếu được vậy tôi cũng mong được thử
Ngủ để rồi xem chuyện đó thực - hư.

Giỡn thế thôi ngủ sao quên tình cũ
Tình một đời có ngủ cũng không quên
Quên sao được tình yêu là vĩnh cửu
Không biết gì về nhà ngủ đi cưng

dieu_xinh_kieu
19-01-2007, 02:47 AM
B0ng^ đã yêu và đã từng đau khổ
Nhưng b0ng^ tin hạnh phúc ở trên đời
B0ng^ trân trọng cuộc đời,trân trọng lắm
Lẽ nào đời chật hẹp với riêng b0ng^?

BEYEUMANGA
20-01-2007, 07:37 PM
em vì tình nên em phải quên anh
anh vì em nên anh quên ngày cũ
gió vẫn mãi ca bài ca tuổi ngọc
khóc vì anh nên em chẳng thấy đau

dieu_xinh_kieu
23-01-2007, 02:36 AM
em biết không anh là thợ sửa khóa
khóa vào rồi anh vẫn mở như chơi
vì thế em ơi đừng đóng cửa
để anh vào cho thỏa bữa cuộc đời

còn mồ chôn hàng ngày anh sẽ đến
đào chữ yêu để giữ giấc mơ vàng
lấy tim em trong những buổi chiều hoang
phơi trong nắng cho hồn anh hy vọng

và bia kia xin đừng ai vọng động
để riêng anh khắc lại chữ yêu đời
tiếng niềm tin xin trao tặng em tôi
là hành trang em mở vào cuộc sống

để tim em thêm một lần mơ mộng
mở cửa vào đón lấy một chữ yêu
em biết không anh là kẻ lắm điều
xin mạn phép được buoc vào nơi ấy
:huglove:

hix anh này thơ hay quá !!!!:timvo:

ghet_hoa_hong
09-02-2007, 10:36 PM
Đối gì mà toàn là khách đối ko thấy chủ nhân đối lại vây....... ???? lạ quá

tieubachlongtctn
10-02-2007, 09:53 AM
bạn nói vậy....tôi xin phép chủ nhân
được thay mặt xin một lần đối lại
bạn biết không đơn giản chỉ vì tại
bạn viết dòng mà chẳng viết nên thơ

bạn nói vậy chứ bạn chẳng muốn chờ
chẳng viết nên những dòng thơ lưu luyến
trong trang thơ bạn cũng chẳng hòa quyện
với tất thảy thành một thể thức chung

bạn nói tiếng...chỉ một tiếng lạ lùng
nhưng thử hỏi bạn có đối không nhỉ?

ghet_hoa_hong
11-02-2007, 06:37 AM
tiêng tăm chẳng để làm gì
đối thơ cũng phải tùy người mới thơ...

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 04:00 AM
thơ thì chẳng phải là thơ
thơ gì mà viết tỉnh mơ dị kì
viết vậy thì viết làm chi
viết gì những lúc lâm ly của người
viết chi từ một đến mười
viết chi những chữ cho người thêm đau
viết chi những chữ âu sầu
viết chi những chữ bắt đầu từ tim.

arsenelupin
12-02-2007, 07:35 AM
Phải chăng hoa sống vô tình
Nên người cũng sống vô tình như hoa
Lòng người như gió thoảng qua
Như hoa nay nở mai kia hoa tàn

tieubachlongtctn
15-02-2007, 08:31 AM
hoa thì tàn nhưng lòng người rộng mở
đón bình minh đón cả chữ xuân sang
tôi xin chúc tất thảy hãy an khang
đón năm mới đón chào mùa xuân mới

arsenelupin
15-02-2007, 07:41 PM
Đời khi buồn ta giải sầu bên rượu
Sống không yêu cho con gái nó thèm

tieubachlongtctn
16-02-2007, 05:43 AM
nâng chén sầu lại càng sầu thêm nữa
uống cạn rồi cũng chẳng bớt thương đau
vậy bạn ơi đừng mượn rượu giải sầu
khi tỉnh rồi lại càng sầu thêm mãi
tôi khuyên bạn hãy nên suy nghĩ lại
bởi thời gian sẽ xóa dịu đau buồn
..................

chip_nho113
18-02-2007, 11:38 PM
anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt
em nhảy dù vào trái tim anh
trái tim anh là 1 tên hèn nhát
đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên.<thơ copy>

langtukiem87
21-02-2007, 11:12 PM
yêu để biết tình yêu là như vậy
lúc hận lúc sầu lúc đắng cay
lúc mơ lúc mộng lúc say đắm
lúc vỡ mộng tình vẫn muốn yêu

đại thiên vương
22-02-2007, 01:01 AM
Thơ tôi đó! Tâm hồn tôi trong đó!
Khi thơ buồn, lòng tôi cũng chẳng vui
Khi thơ vui, lúc ấy tôi mỉm cười
Thơ quẩn quanh, tôi loay hoay suy nghĩ…

Thơ tôi tuy chẳng xuôi vần hợp điệu
Có đôi bài khó hiểu, nghĩ suy nhiều
Những vần thơ chẳng tinh tuý về yêu
Và lắm lúc có những câu ngọng nghịu

Nhưng yêu thơ thì bạn ơi hãy hiểu
Cảm xúc lòng cùng đồng điệu với thơ
Tuy không hay nhưng xin chớ ơ thờ
Chê bai thơ và nghi ngờ, bạn hỡi!

Chỉ vì thơ thay lời tôi muốn nói
Những nghĩ suy, nghĩ ngợi ở trong lòng
Nên câu thơ có lắm lúc dài dòng
Tôi yêu thơ nhưng còn mờ nghĩa, chữ
Và hơn nữa, tôi gửi hồn tâm sự
Nên ý thơ cũng sẽ có suy tư
Bạn đọc thơ qua vội xin chớ cười
Nghĩ thơ tôi như ruồi bâu, kiến đậu

Thơ tôi viết có những bài không hậu
Nếu đọc rồi xin hiểu thấu hộ tôi
Chỉ vì tâm đang động, dạ bồi hồi
Nghĩ phận đời nổi trôi nên mới thế

Cũng có bài đọc lên như kinh kệ
Đôi mắt trần nhìn nhân thế đúng - sai
Lạnh lùng lắm, đôi lúc lại u hoài
Thì với tôi đó vẫn là tâm sự...

Một bài thơ chỉ vu vơ vài chữ
Viết đôi dòng để bày tỏ tâm tư
Đọc hay không? điều ấy cũng do người
Tôi chỉ xin đừng chê cười, được chứ?
* khoái thì tôi post cho vài bài tự làm *

ngoisaogialanh61
23-02-2007, 02:12 AM
Yêu làm chi cho chua cho chát
Yêu làm chi cho tan nát trái tim
Yêu làm chi cho chóng tuổi già
Hãy sống mải với thời con gái.

ngoisaogialanh61
23-02-2007, 02:19 AM
:slider:
Yêu thơ để biết u sầu
Yêu trăng để biết đó là mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu anh để biết anh khùng thế thôi.

chieuanhlong
25-02-2007, 12:11 AM
Yêu thơ để biết hoa cười
Yêu trăng để đêm buồn - không sao
Yêu hoa để biết thương cành
yêu anh mới biết anh là "xì ta"