Người Điên Yêu Thơ
19-12-2006, 01:08 AM
Mới bị xe đụng :drive: :drive: :drive: ; người vào bệnh viện, xe vào bãi rác. Mình còn có thể chui ra còn nó nằm luôn trong đó. Tức mình làm bài thơ tặng con ngựa sắt.
Thôi thế là thôi ngựa chiến ơi
Ta đã từ nay cách xa rồi
Đâu còn những buổi đi dạo phố
Những chiều xuống bến ngắm xa khơi
Ta phải vào đây, mi ở kia
Hai đứa từ đây đã chia lìa
Thương phận nhà ngươi vô bãi rác
Mộ còn không có nói chi bia
Tức cái thằng kia quá quắt thay
Đâu bỗng chui ra húc hông mày
Tao văng một chỗ, mày một đống
Chán cái sự đời xỉn với say
Đôi dòng thương tiếc viết hôm nay
Coi như văn tế điếu cho mày
Sau này nên nhớ ra thân khác
Đừng làm xe nữa, nó không hay!
Thôi thế là thôi ngựa chiến ơi
Ta đã từ nay cách xa rồi
Đâu còn những buổi đi dạo phố
Những chiều xuống bến ngắm xa khơi
Ta phải vào đây, mi ở kia
Hai đứa từ đây đã chia lìa
Thương phận nhà ngươi vô bãi rác
Mộ còn không có nói chi bia
Tức cái thằng kia quá quắt thay
Đâu bỗng chui ra húc hông mày
Tao văng một chỗ, mày một đống
Chán cái sự đời xỉn với say
Đôi dòng thương tiếc viết hôm nay
Coi như văn tế điếu cho mày
Sau này nên nhớ ra thân khác
Đừng làm xe nữa, nó không hay!