duyen03
19-12-2006, 12:19 AM
Mai em chết cửa shopping vẫn mỡ
Bởi không em chợ vẫn họp đông người
Phố vẫn đông , vẫn chen chúc ngược xuôi
Để dòng đời nỗi trôi theo số phận
Mai em chết âu là do số mạng
Đời chóng qua , chỉ ngăn ngủi mà thôi
Dù sinh ly hay tử biệt hai nơi
Đừng khóc than dù chia phôi vội vã
Mai em chết xin đừng buồn anh nhé
Bởi bên anh còn có lắm bạn bè
Hoa vẫn xinh ,cỏ vẫn mọc xum xuê
Rươu bên quán nhớ mang về ....xỉn xỉn
Mai em chết xin anh đừng bịn rịn
Cữa Niết Bàn đang mỡ rộng đón em
Đừng dối gian như ngày tháng mình quen
Để em được bình yên bên nơi ấy
:guoc:
Bởi không em chợ vẫn họp đông người
Phố vẫn đông , vẫn chen chúc ngược xuôi
Để dòng đời nỗi trôi theo số phận
Mai em chết âu là do số mạng
Đời chóng qua , chỉ ngăn ngủi mà thôi
Dù sinh ly hay tử biệt hai nơi
Đừng khóc than dù chia phôi vội vã
Mai em chết xin đừng buồn anh nhé
Bởi bên anh còn có lắm bạn bè
Hoa vẫn xinh ,cỏ vẫn mọc xum xuê
Rươu bên quán nhớ mang về ....xỉn xỉn
Mai em chết xin anh đừng bịn rịn
Cữa Niết Bàn đang mỡ rộng đón em
Đừng dối gian như ngày tháng mình quen
Để em được bình yên bên nơi ấy
:guoc: