Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn thì...



Seafoam
18-12-2006, 06:58 PM
Em không buồn hôm nay
Bởi có anh bên cạnh
Thời gian ơi ngừng lại
Cho ta đừng xa anh

Buồn sao phút chia xa
Chân ta muốn đứng lại
Nhưng thời gian vội vã
Kéo ta ra anh xa !

Sao ta buồn đến lạ
Lòng chòng chènh buồn ghê
Đêm lạnh lòng tái tê
Anh giờ làm gì nhỉ?

kientapsu
19-12-2006, 11:08 AM
Anh giờ ngắm trăng soi
Thấy lại bóng em ngồi
Tim anh giờ thổn thức
Anh mãi mất em rồi

Người có nhớ ta chăng
Trăng mờ dưới mây đen
Tim anh giờ tan nát
Lòng chạnh nhớ hình quen

Anh mãi mãi chỉ có mình em !!!!!

tendresses
19-12-2006, 10:55 PM
Lòng anh buồn tê tái
Khi chúng mình xa nhau
Em ơi đường phía trước
Chầm chậm nhé.... thời gian.

Khi mùa đông gõ cữa
Khi không còn bên em
Ôi cái lạnh mùa đông
Sao sưởi ấm lòng anh?