PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu !



duyen03
18-12-2006, 01:37 AM
yêu hoa tui cấm vào bình
Yêu anh tui cấm anh đừng yêu ai


có ai chịu dc chuyện này hok nhỉ ,nếu dc thì em kết liền hehehe

fallen_angel8x
18-12-2006, 07:27 PM
Yêu hoa cứ cắm vào bình
Yêu anh chớ lấy sợi tình trói anh
Dù biết rõ tình yêu là ích kỷ
Nhưng xin đừng bó buộc quá em ơi

Còn để người ta thở với chứ! Bảo là cấm anh yêu ai = cấm anh yêu cả em sao???:so_funny:

duyen03
18-12-2006, 11:11 PM
hehehehe cấm anh ko dc iu ai ngoài em đó chứ

fallen_angel8x
19-12-2006, 07:34 PM
Em cấm đi, có giỏi thì cứ cấm
Anh sợ j`, anh chỉ cần mình em
Đến luk nào em vẫn còn yêu anh
Chẳng ai khác làm đc anh rung động

Nhưng em mà sút anh thì anh cũng hok cần em đâu

baby_lemon
20-12-2006, 08:03 PM
tình iu ai bán mà mua
ai cho mà lấy ai thừa mà xin
tình iu ko phải vì tiền
tinh iu ko phải bổng nhiên mà thành
tình iu ko phải cạnh tranh
tình iu là phải xuất hành từ tim:clap:

fallen_angel8x
21-12-2006, 01:22 AM
Tình yêu ko thể bán mua
Ko cho, chẳng nhận ko thừa, ko xin
Tình yêu cũng chẳng vì tiền
Cũng không thể để bỗng nhiên mà thành (sửa lại bài trên ò em thôi)

Nhưng yêu là phải cạnh tranh
Phải mang tài trí ra tranh với đời
Nếu yêu mà chỉ vậy thôi
Ko biết tranh đấu thì đời phụ ngay

Sống chết trên chiến trường này
Nhiều khi gian khổ hơn ngày Điện Biên
Điện Biên ta, địch rành rành
Tình iu ta, địch phân tranh ko ngờ :ty::clap:

Bọn nó bảo cưa gới = công đồn, công đồn có địch mới càng hăng --> Trong t/y ko thể ko có cạnh tranh (mà nếu cưa 1 em xinh mà ko có ai đeo cả thì fai? coi lại mặt hàng hà)

[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 01:19 AM
tình yêu lúc thích
lấy sợi dây tình
buột chặt anh lại
tại gốc cây xưa
tính yêu lúc ghét
đòi cưa đôi cây
dĩ nhiên đầu anh
đi cùng cái cây
:so_funny: :so_funny:

zozo_kieuki
22-12-2006, 05:33 AM
yêu hoa tui cấm vào bình
Yêu anh tui cấm anh đừng yêu ai


có ai chịu dc chuyện này hok nhỉ ,nếu dc thì em kết liền hehehe

Nỳ Iu hoa kứ cấm vào bình... Iu anh cứ bão anh hãy iu em

[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 08:56 PM
yêu anh
em cắm
anh vào bình hoa
ngỡ rằng anh chẳng thể
chạy theo nhỏ nào
yêu anh xong rồi
em thay hoa
vức anh một xó
chẳng dòm đến anh

Duong_SonLa
23-12-2006, 04:11 AM
yêu anh
em cắm
anh vào bình hoa
ngỡ rằng anh chẳng thể
chạy theo nhỏ nào
yêu anh xong rồi
em thay hoa
vức anh một xó
chẳng dòm đến anh


e hèm nghe bài dưói này có vẻ hợp lý hơn thì phải:birthday: :clap:

Funny_guy188
23-12-2006, 04:48 AM
Tình iu là sét trên trời...
Xẹt ngang qua cái... ôi giời iu luôn !!!

fallen_angel8x
25-12-2006, 02:01 AM
He he em vừa mới nghỉ noel
Mà thơ đã nở miên man đầy vườn

conangtinhnghich_89
25-12-2006, 02:11 AM
Yêu em phải yêu hết lòng.
Anh đừng có mà lòng dòng nghe anh.
Yêu em phải biết tim em.
Anh mà cà chớn em cho ra rìa.

hihi mình chỉ nói vậy cho vui thôi.