PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Đừng Dệt Mộng Một Đêm



anhsaobang
17-12-2006, 10:00 PM
Tình một đêm biết đâu ngọt đâu cay
Vui nào trọn trong vòng tay xa lạ?
Hạnh phúc chi ? khi mảnh đời tơi tả
Ngọt ngào gì ? ôm rượi rã miên mang

Dẫu tim em mang sầu hận ngập tràn
Tôi si tiếc tình vỡ tan xơ xác
Thì lý lẽ của mổi người cũng khác
Không thể nào xóa vào lạc một đêm

Tình một đêm không thể đủ tôi em
Xua hết được những nỗi niềm bất hạnh
Bởi chúng ta đang say trong ảo ảnh
Trong ngục tù hoang lạnh của tình yêu

Gượng gạo chi chồng chất nợ thêm nhiều
Tình nào đượm giữa chợ yêu hoang dại
Đừng đốt hết nữa đời còn sót lại
Bằng ân tình nhân ngãi ở đầu môi

Tình một đêm, nhận hay sớt cũng thế thôi
Nó không thể thay đổi đời hai đứa
Cũng không phải nơi khởi đầu điểm tựa
Để chúng mình tự chọn lựa tình duyên

Tình một đêm như mây nước trăng thuyền
Không vướng vấp chuyện oan khiêng sầu hận
Nhưng lưu danh kẻ bưởi bòng đào mận
Vậy xin người đừng dệt mộng một đêm..

Phong Cầm
18-12-2006, 06:05 AM
Ta thẫn thờ xin dệt mộng một đêm
Từ lâu lắm xác nỗi buồn hóa kiếp
Dệt một một đêm dẫu mai này quên tiệt
Bởi cũng đành hờ mộng thủa thềm đêm

Quán đời không trà chẳng nước để học quên
Mua dĩ vãng bằng muôn dòng lệ phí
Ván cờ mua vui không hẹn hò tình ý
Thôi buồn gì cho giấc mộng vênh vao

Xa lạ âu là đã quen từ kiếp nao
Cay một chút bởi men đời chẳng ngọt
Buôn đôi bận bởi đời là bèo bọt
Tiếc mà gì nụ cười gượng để vui

Đa Tình
19-12-2006, 04:00 AM
Người dệt mộng ta cũng đi dệt mộng
Một đêm thôi.... sao chỉ có một đêm !
Đủ ngọt không trên hai chiếc môi mềm....?
Đã lâu lắm chưa một lần bỏng cháy

Khúc nhạc yêu tìm về như điên dại
Giật liên hồi, hét mãi khúc tình xưa
Một đêm thôi... sao cho hết bao mùa
Ta xa cách giữa muôn trùng nổi nhớ

Chỉ một đêm ta tiếc từng hơi thở
Mộng dệt rồi....còn người ở nơi nao...?
.....Mong mong lắm....em hỡi biết không nào ?
Hãy về lại cho ai vào giấc mộng .....!!!!!