PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có phải em chưa hề yêu ?!



nhoc_kyo
17-12-2006, 05:56 AM
Anh ! Đó không phải là câu hỏi của riêng anh mà chính em cũng đã nhiều lần tự hỏi liệu có phải tình cảm em dành cho anh la tình yêu hay đó chỉ là ngộ nhận.
Em biết anh yêu em thật nhiều nhưng anh lại lo sợ tình cảm em dành cho anh là không thật lòng. Anh lo sợ cũng phải thôi vì chính em còn không hiểu được mình nữa nói gì là anh. Khi xa anh em đã nhớ anh thật nhiều nhưng lúc có anh ở bên thì em lại thờ ơ lạnh nhạt , em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều , anh ở bên em mà không bao giờ hiểu rõ được tình cảm của em. Đã nhiều lần anh hoi "Em có yêu anh không? '' Lúc đó em chỉ biết mỉm cười mà không nói vì chính em cũng không trả lời được câu hỏi đó hay đúng hơn là em ích kỷ nên không bao giờ dám nói thẳng ra chứ thực ra em đã hiểu rõ tình cảm của mình là như thế nào. Vì em biết nếu nói ra thì em sẽ vĩnh viễn mất anh , mất đi một người đã yêu em thật nhiều. Nhưng tình yêu thật khó hiểu nó không bao giờ theo ý ta cả , đã nhiều lần em tự nhủ " hãy yêu anh thật lòng " nhưng ko được , tình cảm em dành cho anh chưa đủ để gọi là tình yêu. Em biết mình không nên làm khổ anh nữa ,phải dút khoát tình cảm của mình thôi. Dù như vậy sẽ làm cho anh buồn nhiều nhưng nếu cú tiếp tục thì anh sẽ càng đau khổ hơn , Em thật là nhẫn tâm khi đã gieo cho anh nhiều hy vọng , đã chấp nhận tình cảm của anh mà không hề suy nghĩ. Em biết anh rất yếu đuối trong tình cảm nên dù nghi ngờ tình cảm của em nhưng anh vẫn không dám nói ra lời chia tay. Có lúc anh đã hỏi em rằng " Có phải em còn có hình bóng khác?" Lúc đó em cũng chỉ mỉm cười vì điều đó là không có và em cười vì sự si tình đến nỗi lo sợ của anh. Và hôm qua anh lại nói " Anh biết sẽ có lúc em nới chia tay với anh , anh chấp nhận tất cả và sẽ không trách em , anh chỉ trách mình không phải là người để em yêu , anh sẽ khóc , sẽ đau khổ nhưng sẽ không níu kéo ! " Lúc đó em lại mỉm cười , anh chỉ im lặng nhìn em. Nhưng anh có biết lúc về nhà em đã khóc rất nhiều , khóc vì hối hận đã đùa giỡn tình yêu của anh quá nhiều , em lại ngốc nghếch tự trách rằng tại sao có một người như anh mà lại không yêu chứ. Nhưng em biết tình yêu không thể điều khiển bằng lí trí , nó tùy thuộc vào trái tim mỗi người và trái tim em không cho phép em làm khổ anh thêm nữa ,hãy để anh đi và tìm hạnh phúc mới cho mình. Em cầu mong anh sẽ gặp tình yêu đích thực của mình , anh yêu người đó và người đó cũng yêu anh , đừng như em ! và điều cuối cùng em muốn nói là " Xin Lỗi anh ! Em chưa hề yêu anh ! Chúng ta chia tay nhé ! "
Khi nói ra câu này em cũng rất buồn nhưng có lẽ đó là lối thoát cho anh , em không thể ích kỷ giữ người mà mình không yêu.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-12-2006, 01:07 PM
ờ , đã ko iu , nói thẳng cho ng` ta đừng lầm tưởng và bạn cũng mang tiếng dối gian. Nhưng trước sau gì cũng ko ngăn nỗi đau và sự tổn thương cho ng` ấy !!!!!!