Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hạ đên......!



mt2
20-06-2005, 11:54 PM
Hạ đã đến rồi em thấy không?
Lá héo cành khô có đợi mong?
Con ve kia hát trong màn nắng
Gió thốc bụi lên nhánh xương rông...

dongsongxanh
22-06-2005, 04:27 AM
đậu đại học tôi thành sĩ tử
mang bút nghiên cất bước lên đường
thôi từ nay dã biêt quê hương
tam biệt nhé bạn bè áo trắng

vẫy chào nhé ngày mai xa rồi
cánh đồng lúa cùng tuổi thơ tôi
cánh chuồn ớt chao nghiêng bờ ao lạng
đường dất quê rớm đỏ níu chân ai

phượng đấy sao mỗi buổi sáng mai
mình đi rồi chăm hộ gốc quỳnh hương
mùa hoa nỏ sang nam trở lại
những cánh thư chấp nối nẻo đường

bé em ngoan đừng khóc anh thương
cố học giỏi khi về anh thưởng
sao lượm cứ vò cành rơm gảy
giờ chớm thu chưa co heo may

không tháng bảy sao như tháng bảy
trời biết buồn cho kẻ đi xa
lưu li tím rực khắp quê nhà
...hẹn gặp lại

Mong Người Tình Xa
22-06-2005, 07:46 AM
hey guys!!! nices poems

comotvisao
22-06-2005, 10:53 AM
hạ đã qua rồi em thấy không
xơ xác đơn côi những nụ nồng
xác ve thôi hát về cát bụi
hạ đã qua rồi nắng cũng lui