Xem đầy đủ chức năng : Lan man....
~*~ Bụi ~*~
16-12-2006, 07:55 AM
Mở 1 cái topic....vì thơ ta dở ko biết type dzô topic nào cả nên mở 1 cái topic mới...
Gió ơi, đừng đùa tóc ta nhé
Tóc ta thanh đen nhánh mượt mà
Đừng đùa, để ta còn chờ anh
Với mái tóc xinh đôi mắt hiền
Gió ơi, đừng mang kỷ niệm đi nhé
Để ta nhớ, lòng ta chút bồi hồi
Kỷ niệm xưa trên con đường đầy lá
Anh nói "yêu", ta bẽn lẽn mỉm cười
Mưa ơi, đừng làm ướt bờ mi
Xóa nỗi buồn để lại niềm vui nhé
Để trong ta niềm hạnh phúc ngọt ngào
Cùng với anh bước chung trên đường đời
Mưa ơi, cho ta nép nhờ nhé
Lạnh bờ vai nhưng trong tim ấm nồng
Tay trong tay, ta đang say men tình
Mưa giấu hộ ta, đôi tình nhân...
♥ cUn_LiNk ♥
16-12-2006, 08:35 AM
Kưng ơi....đừng buồn đời làm chi nữa
Cô bé xinh đôi môi luôn mỉm cười
Tâm hồn sáng trong ko chút vẩn đục
Ko biết buồn, ko biết chút hờn ghen
Hãy luôn cười, thie^n sứ bé nhỏ nhé
Ùi ....chuối :so_funny:
Có khi nào hai đường thẳng song song
Chúng gặp nhau ở vô cực không em?
Có chứ nhỉ, thế gian toàn chuyện lạ
Cũng như anh ở đầu xa tít tắp
Còn lại em đầu này sao gần quá
Tưởng ko gặp nhau mà khi đông qua
Xuân đến với nắng vàng rực rỡ quá
Anh và em..bước chung trên đường tình
~*~ Bụi ~*~
16-12-2006, 11:34 PM
Lăng xê anh ư, chàng hoàng tử hào hoa
Có quyền lực, có tiền bạc, có tình yêu
Lắm tài lắm tật, đau đớn thay cho chàng
Vẫn yêu anh..nhưng ôm tình em quay ngoắt
Tạm biệt anh...chàng hoàng tử bạch mã
Lost.
18-12-2006, 05:48 AM
Chút ít lan man giữa nụ cười không thật
Nén chút buồn cho lệ chẳng kịp hoen
Ngỡ ngàng chi lời trốn vội vào đêm
Riêng một cõi có hai người từ giã
Lan man một chút hình như là đủ cả
Những vui buồn - hờn giận đã gặp nhau
Nhưng cuối con đường cuộc sống vẫn thương đau
Ta tô vẽ những vụng về , mong lớn....
Lớn những yêu thương lớn những điều bất chợt
Lớn nụ cười để lấp chỗ đau thương
Lớn những lan man để có cớ vô thường
Lớn cả những mơ màng đang......... tập lớn
2 kưng vincom đê.....:D:D:D
~*~ Bụi ~*~
22-12-2006, 01:34 AM
Vẫn nhớ lắm những chiều trên con phố
Em lang thang và khẽ ngẩn ngơ hoài
Kí ức xưa dội về trong cơn gió
Đông đến rồi...anh có nhớ hay chăng
Ss ...thi xong Vincom nghen ss :so_funny:
~*~ Bụi ~*~
27-12-2006, 10:37 PM
Thôi đã xong rồi chiều nắng hạ
Mái nhà bên lấm tấm hạt mưa buồn
Hôm nay người con gái trong trắng
Mãi ngủ ngoan trong đất mẹ dịu hiền
Ta về hát giữa lan man
Ta về hát giữa vô vàn mông lung
Mưa kia lơ lửng lưng chừng
Nắng chưa chạm đất - mây ngưng giọt mời
Bán mua đôi bận chơi vơi
Chao đi vài ngọt ngào rơi nửa vời
Trời thì vẫn ở.....trên giời
Đất kia tìm chỗ cho lời thở than
pinky_st
28-12-2006, 01:29 AM
Gió đi qua đây
Quay đầu trở lại
Người đi qua đây
Miệt mài đi mãi
Ta về phố nghiêng
Lan man mắt đỏ
Tại bụi 4 bên
Bay vào bởi gió
Mắt vẫn khô khan
Như đời chẳng ướt
Ta buộc lan man
Bởi lo ngã trượt
~*~ Bụi ~*~
29-12-2006, 08:06 AM
Tại anh đấy mà em như người lạ
Biết yêu anh mà vẫn phải giả ngơ
Gặp anh rồi mắt em sao rực rỡ
Lòng bồi ngồi mà miệng nói ghét anh
Hay mơ mộng hay vẩn vơ lan man
Cũng hay hỏi và hay nghĩ mông lung
Bất giác hỏi...em còn là em chăng ?
Tình trao anh...em trở thành điên dại
~*~ Bụi ~*~
02-01-2007, 10:48 PM
Hâm thật rồi...em đã hâm thật rồi
Tỉnh giấc mơ, tim pha lê vỡ nát
Nhặt mảnh vụn...nước mắt em mặn nồng
Tình em...giờ đã trôi về đâu
http://www.downloadtaxi.com/d/1167799270/184437.wma
\/./\./\/
02-01-2007, 10:52 PM
Hững hờ đỡ lại chiêm bao
Vu vơ thả nốt vài hào lãng quên
Lạnh lùng viết một cái tên
Lan man cho trọn vùng miền thương đau
xjjx l0v3 SiCk xjjx
03-01-2007, 02:11 AM
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn mơ
Nghe đâu tiếc nuối vỗ bờ hoang vu
Rêu phong bám kín ao tù
Lan man một bước thiên thu khổ sầu
\/./\./\/
03-01-2007, 04:51 AM
Rêu mờ bụi lạnh từ lâu
Chỉ còn tiếc nuối đậm màu nắng phai
Âm u vũ trụ mệt nhoài
Lan man chết đuối bi ai với sầu
xjjx l0v3 SiCk xjjx
03-01-2007, 05:06 AM
Vô thường trong cuộc bể dâu
Đâu là cọi phúc còn đâu bến bờ
Nhân duyên một kiếp ơ hờ
Lan man một cỏi bơ vơ một đời
~*~ Bụi ~*~
03-01-2007, 08:50 AM
Lan man một cõi ta về
Trong sương hờ hững tiếng người khóc thương
Đàn tranh ai oán nỉ non
Kiếp này đành vậy...kiếp sau chung tình
Lost.
04-01-2007, 04:26 AM
Trách con đê cỏ lan man
Khiên đôi hài đỏ mơ màng lạc chân
Hái lời yêu - chẳng nợ nần
Trả bâng quơ gió đôi phần u mê
xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 05:30 AM
Lan man nơi chốn bụi hồng
Hai bàn chân mõi tay không với đời
Giật mình tự khóc tự cười
Xuân sang mà chẳng thảnh thơi cỏi lòng
~*~ Bụi ~*~
04-01-2007, 06:26 AM
Xuân sang cõi lòng vẫn chẳng vơi
Nợ tình vương vấn làm sao trả
Éo le nhân duyên vẫn chưa hết
Lan man đâu đó tơ hồng bay
xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 07:21 AM
Xuân về buồn vẫn cứ theo sau
Cố vứt để vui có được nào
Sao đời lụy mãi câu phiền muộn
Bao giờ mới trả được thương đau !!???
~*~ Bụi ~*~
04-01-2007, 08:02 AM
Thương đau ân oán nợ đời
Rượu sầu nâng chén ta đành quên thôi
Mộng tàn muộn phiền còn vương
Ngậm ngùi chua xót nợ mãi theo người
Lost.
04-01-2007, 08:04 AM
Nợ đời cái nợ trăm năm
Nợ tình cái nợ ghim rằm nghìn thu
Xoá mây trời khỏi âm u
Ai dè mưa trút mịt mù tâm can
Hàn Cát Nhi
04-01-2007, 07:34 PM
Lan man...
Ta đi tìm câu hát
Gió thôi đùa...
Nắng chợt ngẩn ngơ.....
Có nhiều khi giữa dòng đời tấp nập
Người khách lạ..
Dừng chân...
Dưới cơn mưa...
Ta lan mạn..đi theo những hò hẹn
Phố cũ chợt buồn
Cafe đắng...
Chiều hoang....có một người
Chờ mong...
Một người....
p/S: cho chị ké miếng nghe em
**qiutian**
08-01-2007, 08:47 PM
Lòng ta mang gánh nợ đời
Quay lưng nhìn lại nụ cười đánh rơi
Trên đường chẳng giọt mưa rơi
Ngời đâu gió đánh tơi bời lòng ta
~*~ Bụi ~*~
10-01-2007, 06:18 AM
Những tưởng sự đời đã xong
Ngờ đâu ân oán vẫn còn vướng vân
Tơ hồng rối quá người ơi
Làm sao em gỡ...để tình anh thôi
xjjx l0v3 SiCk xjjx
11-01-2007, 08:59 PM
Đong sao được nữa nụ cười ...!!!
Đếm sao cho được những lời thở than
Cuộc đua chen giữa trần gian
Đời ai đo được lở làng ngày sau
**qiutian**
11-01-2007, 10:55 PM
Giữa đời tìm chút bình yên
Quẳng đi gánh nợ ưu phiền bỏ rơi
Chỉ mong tìm lại nụ cười
Đã bỏ quên ở cõi đời phong sương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.