PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi về đâu theo ngọn gió vô tình?



axon_lhn
20-06-2005, 09:53 PM
Sân trường chiều nay im lặng giữa hàng cây
Bóng dáng ai thẫn thờ ngơi trước cửa
Cả cuộc đời một dấu lặng thương nhớ
Gửi về đâu theo ngọn gió vô tình?

motconnguoi128
22-06-2005, 10:32 PM
Sân trường chiều nay im lặng giữa hàng cây
Bóng dáng ai thẫn thờ ngơi trước cửa
Cả cuộc đời một dấu lặng thương nhớ
Gửi về đâu theo ngọn gió vô tình?
Cây điệp già vẫn đứng lặng thinh(ý của chị Đường Hải Yến_HĐM)
Phượng vô tư vẫn nồng nàn thắp lửa
Có ai quên có ai còn nhớ nữa
Để cho ve mãi tấu một khúc sầu.