Người Điên Yêu Thơ
15-12-2006, 09:52 AM
Người ấy giờ đây dỗi hờn ta
Ừ nhỉ! Vì ta có lỗi mà
Dưng không lại khiến người ta giận
Bởi thế giờ đây mới cách xa
Xin nhé, đòi chi cũng sẽ đền
Lỗi này cũng tại bởi anh nên
Nhé em, đừng để lòng giẫn dỗi
Hiền lành chút xíu, dễ thương hơn
Ôi mấy ngày nay vắng bóng ai
Ta nghe cứ tưởng mấy năm dài
Một giây ta tưởng chừng vô tận
Mong chờ bóng ấy, biết không ai?
Ừ nhỉ! Vì ta có lỗi mà
Dưng không lại khiến người ta giận
Bởi thế giờ đây mới cách xa
Xin nhé, đòi chi cũng sẽ đền
Lỗi này cũng tại bởi anh nên
Nhé em, đừng để lòng giẫn dỗi
Hiền lành chút xíu, dễ thương hơn
Ôi mấy ngày nay vắng bóng ai
Ta nghe cứ tưởng mấy năm dài
Một giây ta tưởng chừng vô tận
Mong chờ bóng ấy, biết không ai?