PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chút suy tư



*pInk horizon*
15-12-2006, 07:22 AM
Em chờ đợi một lời lẽ yêu thương
Một chút cảm thông ,một lời ước hẹn
Bởi ngàn đời anh vẫn không biết được
Có một thời em lặng lẽ yêu anh

Seafoam
15-12-2006, 04:46 PM
Em một mình ngồi đối diện với đêm
Sao lại thế xin đừng yên lặng thế
Tay em run ,lạnh ngắt những nỗi niềm
Anh không đến thế là xa xa mãi !

attackgirl18
16-12-2006, 09:18 AM
anh cũng bit anh là làn gió
cũng bit rằng em la dám mây
Khi 2 thu h0k thể đây đó
xin lỗi tình yeu6 anh phãi di

~*~ Bụi ~*~
16-12-2006, 10:21 AM
Đã mãi xa rồi, dấu yêu ơi
Muốn làm hạt bụi giữa trần gian
Cuốn theo anh về nơi xa xăm
Muốn gần anh, suốt đời bên anh.....

*pInk horizon*
17-12-2006, 05:16 AM
anh cũng bit anh là làn gió
cũng bit rằng em la dám mây
Khi 2 thu h0k thể đây đó
xin lỗi tình yeu6 anh phãi di

Vẫn biết anh là gió
Còn em mãi là mây
Mà gió với mây chẳng bao giờ bên nhau cả
Gió đi khắp nơi
Mây thì ở lại
Vẫn từng ngày mong ngóng chờ trông

attackgirl18
17-12-2006, 06:16 AM
Vẫn biết anh là gió
Còn em mãi là mây
Mà gió với mây chẳng bao giờ bên nhau cả
Gió đi khắp nơi
Mây thì ở lại
Vẫn từng ngày mong ngóng chờ trông
Anh chỉ bít ngóng trông
Mong 1 ngày nào đó
Khi cơn gió ngừng thổi
Xòa vào trong đám mây
Để cho gió và mây
Mãi mãi không xa rời
Đừng như thuyền và bến
Mãi mãi không gặp nhau.

*pInk horizon*
20-12-2006, 11:29 PM
Anh chỉ bít ngóng trông
Mong 1 ngày nào đó
Khi cơn gió ngừng thổi
Xòa vào trong đám mây
Để cho gió và mây
Mãi mãi không xa rời
Đừng như thuyền và bến
Mãi mãi không gặp nhau.

Gió càng thổi
Mây càng trôi xa mãi
Bến thì đợi
Thuyền đi mãi khong ve
Và mong ước sẽ vẫn là mơ ước
Tình chúng mình sẽ vẫn chỉ thế thôi

attackgirl18
21-12-2006, 06:05 PM
Gió càng thổi
Mây càng trôi xa mãi
Bến thì đợi
Thuyền đi mãi khong ve
Và mong ước sẽ vẫn là mơ ước
Tình chúng mình sẽ vẫn chỉ thế thôi
Nếu có thể sao h0k níu kéo
Cố chờ đợi tình mãi bên nhau
Đến một lúc người way trở về
Ta sẽ thấy đó sẽ la mong ước

*pInk horizon*
22-12-2006, 06:26 AM
Nếu có thể sao h0k níu kéo
Cố chờ đợi tình mãi bên nhau
Đến một lúc người way trở về
Ta sẽ thấy đó sẽ la mong ước
Nước đổ đi rồi
Làm sao hứng lại
Lọ hoa vở rồi
Sao được đẹp như xưa
Tình chúng mình đã chia làm hai ngã
Níu kéo làm gì thêm đau khổ cả hai

attackgirl18
24-12-2006, 09:53 AM
Nước đổ đi rồi
Làm sao hứng lại
Lọ hoa vở rồi
Sao được đẹp như xưa
Tình chúng mình đã chia làm hai ngã
Níu kéo làm gì thêm đau khổ cả hai
Nước đỗ xưôi con cá bưôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vượt sang sông
Anh với em ốôn đã nặg lòng
Sao em nỡ wên đi ngày xưa đó

hix hix Noen vui wa nên dở ẹc ah` phan thanh thuy ui cho attackgirl nick y/h hem

*pInk horizon*
25-12-2006, 12:44 AM
Nước đỗ xưôi con cá bưôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá vượt sang sông
Anh với em ốôn đã nặg lòng
Sao em nỡ wên đi ngày xưa đó

hix hix Noen xĩn rùi nên dở ẹc ah` phan thanh thuy ui cho attackgirl nick y/h hem

Nước chảy ngược dòng
Cá nhầm đường lạc lối
Biển cả bao la
Biết đâu là đường cũ để về
Anh với em vốn từng đã nặng lòng
Nhưng bi giờ... đâu phải ngày xưa nữa
Hoa đến thì , hoa phải nở
Đò đã đầy, đò phải qua sông
Dẫu có còn thương thì hãy giữ trong lòng
Những kỉ niệm của ngày xưa yêu dấu
Hiện tại thường khác những gì ta mơ ước
Quá khứ ngủ yên rùi , anh gợi lại làm chi?

Cảm ơn u vì thường xuyên đối lại thơ tui nha attackgirl18

attackgirl18
25-12-2006, 07:46 PM
Thương là cái chi chi
Kỉ niệm là cái gì
Sao ta h0k thể nhớ
Cũng càng h0k thể quên
Hoa đẹp thì người ta hái
Đò đầy thì đò sang sông
Nhưng trong tim anh còn mãi
Đó là em , bé ơi !!
Ty so much !! you too ^_^

*pInk horizon*
26-12-2006, 01:29 AM
Mê mải theo cánh buồm xanh căng gió
Sóng bỏ bờ đi mãi tận khơi xa
Bờ thủy chung ngàn năm chờ đợi
Sóng cứ vô tình quên hết ngày xưa
Có một thời em từng kể anh nghe
Câu chuyện tình cua r bờ và sóng
Em ngờ đâu chúng mình cũng thế
Anh cũng đi , đi mãi không về
Em một mình chắp vá kỉ niệm xưa
Gom nhặt những nhớ thương , chờ đợi
Cần mẫn dệt những niềm hi vọng
Phép nhiệm màu nào...
Trả sóng về bên bờ mãi mãi
Và.....
Đưa anh trở về lối cũ cùng em ...

('``nGố ``')
26-12-2006, 04:09 AM
Lỗi cũ ngày xưa còn nơi đó
Mà bóng mà hình ta vỡ tan
Nói thêm chi một lời cho cay đắng
Nghẹn bờ môi lệ chay...vỡ tan tành

*pInk horizon*
27-12-2006, 11:49 PM
Chỉ còn chiều nắng gió và em
Dòng Lam Giang hững hờ không biết nhớ
Em biết tìm đâu câu thơ đời vụn vỡ
Tháng năm dài mà thương nhớ không nguôi
Chỉ còn em ngồi lặng lẽ với thời gian
Ký ức còn nguyên màu xanh hi vọng
Ký ức cồn cào vỡ vào lòng hoang dại
Lặng thầm rơi tình khúc tuổi hai mươi

prettyanhthu
29-12-2006, 04:15 PM
Mang ký ức ngày nào trả về dĩ vãng
Tháng năm ngày dài chờ ngưới chưa về
Bao nhung nhớ bao thương yêu bao giọt lệ
Trả hết đó, hỡi người tình ơi

Bao lổi nhịp của bài thơ đời
Bao mảnh vỡ của trái tim hồng
Bao ước mơ kể như thành tuyệt vọng
Trả lại thôi, người, trả lại thôi

*pInk horizon*
31-12-2006, 03:49 AM
Đợi chờ mãi đôi dòng tin nhắn
Mòn mỏi mỏi mòn mà chẳng thấy đâu
Trái tim người phải đâu là gỗ đá
Chẳng chút nghĩ suy trước một tấm chân tình

uknow
02-01-2007, 08:28 AM
xuân chợt đến lúc tình anh hé nở
hạ lại về thắp sáng trái tim anh
thu đi qua cũng là lúc tình anh dập tắt
đông trôi qua buốt giá trái tim anh

lãng_tử_bụi_đời
03-01-2007, 02:27 AM
Sao không tìm mà mãi hoài trờ đợi
Đến báo giờ mới gặp gỡ yêu thương
Hạnh phúc ở trốn luân thường
Đợi chi bạn hỡi tìm đường mà đi

*pInk horizon*
03-01-2007, 02:38 AM
Sao không tìm mà mãi hoài trờ đợi
Đến báo giờ mới gặp gỡ yêu thương
Hạnh phúc ở trốn luân thường
Đợi chi bạn hỡi tìm đường mà đi
Trăm nẻo đường biết chọn ngả nào đây
Lỡ đi rồi thì người lại đến
Thôi cứ một mình ngồi chờ đợi
Nếu thực lòng sẽ tự đến tìm nhau

lãng_tử_bụi_đời
03-01-2007, 05:46 AM
Ngả đi là ngả vô tình
Có duyên chung lối vô tình mà chi
Tình yêu dẫu lắm diệu kỳ
Không tìm mà đến làm gì có đâu

*pInk horizon*
03-01-2007, 01:58 PM
Ngả đi là ngả vô tình
Có duyên chung lối vô tình mà chi
Tình yêu dẫu lắm diệu kỳ
Không tìm mà đến làm gì có đâu
Có những lúc chỉ vô tình gặp gỡ
Dẫu một lần cũng đủ để chẳng quên
Nếu như đó là tình yêu chân thực
Rồi một ngày người sẽ đến bên ta


Ngả đi là ngả vô tình
Có duyên chung lối vô tình mà chi
Tình yêu dẫu lắm diệu kỳ
Không tìm mà đến làm gì có đâu
Đi tìm rồi lỡ người không nhận
Ta sẽ buồn đến cả trăm năm
Thà rằng cứ một mình chờ đợi
Người yêu ta , người sẽ đến bên ta

lãng_tử_bụi_đời
04-01-2007, 06:54 AM
Tình yêu đẹp nhưa hoa chớm nở
Đừng vội tàn mà lỡ giở giấc mơ
Nếu yêu nhau từ những vần thơ
Tâm hồn ấy có chung cùng nhịp đập

yoyoc
04-01-2007, 09:19 PM
ước gì ang là thuyền
em sẽ là biển ca
thuyền và biển không thể
cách xa nhau mỗi ngày

ước cũng chỉ là ước
bởi anh đã xa em
ở cuối miền đất nước
anh có nhớ về em

ước gì ang là thuyền
em sẽ là biển ca
thuyền và biển không thể
cách xa nhau mỗi ngày

ước cũng chỉ là ước
bởi anh đã xa em
ở cuối miền đất nước
anh có nhớ về em

ước gì ta là tiên nữ trên trời
ta sẽ biến thế gian thành cây cỏ
sẽ không ai gọi ta là cô nhỏ
bởi ta là người lớn cơ mà

ước gì ta la Ngọc Hoàng Đại Đế
ta sẽ biến cả năm thành mùng 8-3
để được ném cái nguýt dài kiêu hãnh
mỗi khi trống đánh tan trường

có ai hỏi vì sao ta ước vậy
ta sẽ hồn nhiên và nói
bởi:
"ta là con gái cơ mà"

memory
06-01-2007, 06:07 AM
anh ra đi bao ngày rồi xa vắng
em lặng thầm nước mắt ngược vào tim
đứng im lìm bên con đường lặng lẽ
ngắm 1 người đang rảo bước bên anh
^^! em tap làm thơ nên có gì mấy anh chị góp ý nha

*pInk horizon*
08-01-2007, 10:50 PM
Gửi vào đây một chút suy tư
Một chút dại khờ của tháng ngày nông nổi
Một chút nhớ nhung cồn cào da diết
Một chút yêu thương cho riêng mình .

traithanhvinh
12-01-2007, 08:53 PM
ban lam gi khi nhan dươc buc thu nhu vay ?
mong tram rang sang to
anh den trươc son ha
dung quen loi hen ươc
den do se gap em !

*pInk horizon*
13-01-2007, 08:40 AM
ban lam gi khi nhan dươc buc thu nhu vay ?
mong tram rang sang to
anh den trươc son ha
dung quen loi hen ươc
den do se gap em !
Lới ước hẹn em nào đâu có nói
Chỉ mình anh và chỉ của riêng anh
Biết nơi nào anh sẽ dừng chân
Vào lúc đêm trăng rằm sáng tỏ
Thôi thì em đành là người lỡ hẹn
Xin lỗi ngàn lần , xin lỗi anh

Mr.Ngọc
13-01-2007, 10:31 AM
Sống trên đời em ơi cứ hy vọng
2 ngã đường đi đâu đó có điểm chung
Hoa nở ngoài trời em hãy ép vào tim
Nước cũng như người chìm sâu trong lòng đất

traithanhvinh
14-01-2007, 03:27 AM
Lới ước hẹn em nào đâu có nói
Chỉ mình anh và chỉ của riêng anh
Biết nơi nào anh sẽ dừng chân
Vào lúc đêm trăng rằm sáng tỏ
Thôi thì em đành là người lỡ hẹn
Xin lỗi ngàn lần , xin lỗi anh
nhung loi em da tung noi
se mai la ngon lua thap sang tim anh

cho du nhu the nao
dau cươc doi thay doi
thi anh van mai cho
mot hinh bong anh thương

*pInk horizon*
14-01-2007, 03:34 AM
Đừng bao giờ nói thế nữa nha anh
Tất cả đã trôi xa , trở thành dĩ vãng
Hãy dốc lòng sống cho hiện tại
Quên em - và tìm người con gái khác hơn em
Mọi thứ sẽ đẹp hơn
Và em sẽ nhẹ lòng
Khi hình bóng em chẳng sống trong anh của hiện tại
Đừng để em là người có lỗi
Hạnh phúc của em sẽ không thể nào trọn vẹn
Khi anh chưa tìm được hạnh phúc của riêng anh

traithanhvinh
15-01-2007, 12:36 AM
sông vẫn chảy , thuyền vẫn trôi, và anh sẽ lại đến bên em !

*pInk horizon*
17-01-2007, 03:47 AM
Biển ngày đông lạnh lẽo , vắng tanh
Không bóng người , không cánh buồm xuôi ngược
Từng con sóng vỗ vào bờ dữ dội
Trả cát về bờ rồi lại cuốn đi ngay
Lặng lẽ viết tên người trên cát
Viết chút trở trăn chẳng bao giờ ngỏ
Rồi sóng lại cuốn đi tất cả
Chẳng ai biết được
... những ưu tư... trong ta....

tieubachlongtctn
17-01-2007, 07:29 AM
cũng như anh em chẳng hiểu nổi mình
yêu từ thủa ban đầu thơ dại thế

*pInk horizon*
18-01-2007, 07:43 AM
Tình yêu đến bất ngờ ai nào biết
Thuở ban đầu vụng dại ngây ngô
Chẳng giữ nỗi những tháng ngày tươi đẹp
Dừng chân nhớ lại tiếc khôn nguôi

vietquoc154
19-01-2007, 01:15 AM
Tiền là giấy,đốt là cháy
Tình là bụi,thỗi là bay
Người yêu là cỏ cây,đầy là nhổ
Đời là phù du,ngu là phù mõ

*pInk horizon*
24-01-2007, 08:25 PM
Lời chia li , em không muốn đâu anh
Nhưng dối gian tim mình , tàn nhẫn quá
Rồi trong đời anh sẽ gặp
Một người nào hơn cả chính em
Có thể mai này em sẽ lại gặp anh
Có thể trong tim mình sẽ nhói đau bởi nhũng ngày xưa cux
Có thể chẳng bao giờ mình quên những gì đã có
Nhưng....em...chẳng thể yêu
như thuở ban đầu
Gửi đến anh lời xin lỗi muộn màng
thứ tha em vì đi không cùng nẻo
Cố níu kéo chỉ thêm phần đau khổ
Đối với anh và cả với em

son_nhoc
24-01-2007, 08:54 PM
nếu một mai trên đường đời con vấp ngã
xin mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con

Đa Tình
24-01-2007, 08:57 PM
Chia tay rồi em có khóc không em
Và có nghe tim bảo rằng nhung nhớ
Em có thấy không trong từng hơi thở
Vẫn nhuộm đầy sắc đỏ của yêu thương

Tôi vụng về ngơ ngác giữa nghìn phương
Giấc mộng đẹp bỗng xa như màu khói
Ôi những kẻ tình si bao lần hỏi
Cuộc tình nào mãi mãi chẳng lìa đôi?

Giờ nơi đây lặng lẽ chỉ mình tôi
Người đi mất chút thơ tình cũng mất
Có biết không em tình trong ta rất thật
Dẫu xa rồi...tim vẫn mãi còn em

traithanhvinh
24-01-2007, 09:14 PM
Khi không còn hai người một lối
Em hãy tìm lối nhỏ của riêng em !

*pInk horizon*
24-01-2007, 09:16 PM
Câu thơ viết giữa trời mưa
Đọc sao nghe lại buồn man mác lòng
Tình yêu sao giống trò chơi
Hành trình là những vòng tròn quẩn quanh
Tình yêu là cõi vô thường
Bình yên chẳng thể đi qua suốt đời

traithanhvinh
27-01-2007, 02:45 AM
trăm năm kiều vẫn là kiều
yêu đương là chuyện hiển nhiên giữa trời
cho dù trời nắng hay mưa
thì yêu ta vẫn cứ yêu suốt đời
buồn chi cho lắm em ơi
cuộc đời dài lắm còn nhiều chuyện vui
chuyện vui nối tiếp chuyện vui
chúng ta sẽ lại gặp nhau trong đời...

uknow
28-01-2007, 06:02 AM
khi nhân gian có thêm một chữ tình
ta lại hiểu ta cô đơn nhường ấy
khi thế gian có thêm một chữ yêu
tôi lại hiểu tôi vắng em thiệt nhiều

trái_tim_băng_giá
29-01-2007, 01:11 AM
Câu thơ viết giữa trời mưa
Đọc sao nghe lại buồn man mác lòng
Tình yêu sao giống trò chơi
Hành trình là những vòng tròn quẩn quanh
Tình yêu là cõi vô thường
Bình yên chẳng thể đi qua suốt đời

Tình yêu nào phai trò chơi
Vui buồn là bởi cuộc đời bon chen
Khi yêu đừng quá nhỏ nhen
Thứ tha có thể tình yêu vẹn toàn

Hãy nói yêu khy bạn thực sự muốn yêu :rang:

traithanhvinh
29-01-2007, 03:45 AM
đi khắp thế gian hỏi tình ái là chi
mà lứa đôi thề nguyền sống chết

đi khắp thế gian hỏi tình ái là chi
mà lứa đôi thề nguyền sống chết

traithanhvinh
06-02-2007, 04:01 AM
Tình yêu tự đến trong tim
Lớn cùng năm tháng gian nan thử bền
Tình yêu là một cái tên
Gọi lên là nhớ nhớ lên lại buồn

traithanhvinh
06-02-2007, 04:33 AM
chào tạm biệt diễn đàn nhé !

mèo ú ngốc
04-03-2007, 08:26 PM
Em lại trở về với những vần thơ
Dấu nỗi buồn sau từng câu chữ
Cố ru mình đã quên tất cả
Còn lại nụ cười sau những bão giông

*pInk horizon*
14-03-2007, 04:20 AM
Ngủ yên nào mối tình đầu
Vỡ tan còn tiếng ve sầu hôm qua
Ngày xưa sao chẳng nhạt nhòa
Mà người xưa đã quá xưa mất rồi



Ngủ yên đi nhé tim ơi
Đêm ngồi nghe tiếng lòng tôi tím bầm
Con đê chiều ấy bên sông
Xin đừng hờn giận người không đến chiều

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:18 AM
Tìm về năm tháng xa xăm ...
Tìm về cái tuổi chống cằm, mộng mơ

Nhớ sao những buổi đợi chờ
Nắng chiều ngả phố, mập mờ dáng em

Nhớ sao một giọt sương đêm
Gió lay rớt nhẹ_vai em_sớm nào

Chiều thu, lá rụng lao xao
Trang thư ngắn ngủi, em vào hồn anh

Nhớ sao, một khoảng trời xanh
Ngoài khung cửa sổ, anh giành tặng em

Nhớ sao, ngọt_đắng, môi mềm
Nụ hôn e thẹn, tình em đong đầy ...

Ước gì ôm cả hôm nay,
Tìm về Xưa ấy, một ngày có Em !

soluu_hương
16-03-2007, 09:31 PM
Yêu em cũng vì chữ tình
Yêm em cũng bởi bóng hình thân thương
Nhưng em thì cứ vấn vương
Để anh chờ đợi dưới đường mưa rơi

vip_b0y_cp
17-03-2007, 09:32 AM
Hai hai là bốn phải nào ba
Gẫm lại thì ra thật khó mà
Qua dãy Trường Sơn sai cạnh đúng
Cùng dòng bến Hải địch bên ta
Thành vua hoá giặc tuỳ thua được
Hoá giặc thành vua gọi chính tà
Chân lý trên đời đâu chỉ một
Hai hai vừa bốn lại vừa ba

*pInk horizon*
18-03-2007, 11:03 AM
Đêm mênh mông
Gió trút cô đơn vào rỗng ngự
Chú gấu tròn xoe mắt thức
Nước mắt đã khô tự đáy lòng
Em ôm gấu bông trong vòng tay
Lặng lẽ dấu đi cảm xúc
Một mùa qua....

vip_b0y_cp
19-03-2007, 12:57 AM
Đêm đêm dưới ánh đèn màu
Tay nâng ly rượu nghẹn ngào trong tim
Tôi giờ như một cánh chim
Bay đi bay mãi biết về nơi đâu
Lỡ sa vào chốn thanh lâu
Bị đời chê trách làm dâu trăm người
Nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười
Mong ngày nào đó có người hiểu tôi

thu_thủy
19-03-2007, 01:06 AM
Sao bà con đối hoài tui chả biết gì cả tui có nghe lỏm được một câu thơ của thằng bạn nè:
Đối với thế giới anh chả là gì nhưng đối với em anh là một thế giới

vip_b0y_cp
19-03-2007, 02:29 AM
Sao bà con đối hoài tui chả biết gì cả tui có nghe lỏm được một câu thơ của thằng bạn nè:
Đối với thế giới anh chả là gì nhưng đối với em anh là một thế giới

-------------------------------------------------------------------------
anh đọc nó giống đoạn văn hơn chẳng giống thơ tí nào
---------------------------------------------------------------
Ước gì tôi có thể quên
Bao nhiêu kỷ niệm lẫn tên một người
Bây giờ người ấy đang vui
Riêng tôi ở lại ngậm ngùi trong đêm

Thẩn thờ dạo bước bên thềm
Nhớ từng hình ảnh êm đềm đã qua
Tại tôi ngu muội thật thà
Quá ư tin tưởng người mà tôi yêu

Người đi như một cánh diều
Có hay tôi sống buồn thiêu một mình
Ước gì xoá được chữ tình
Con tim thoải mái, tâm linh an nhàn

Tôi cầu, tôi khẩn, tôi van
Cho lòng tôi chết đến ngàn năm sau
Chết lòng là hết đớn đau
Không buồn, không khổ, không sầu, không thương

Sống trong dằn vặt vấn vương
Khi tôi vẫn nhớ, vẫn thương một người
Ước gì có lại nụ cười
Từ lâu đã chết khi người xa tôi

congtu_nhagiau
16-04-2007, 01:45 AM
Ngày em đi lấy chồng
Ta buồn đành lặng câm
Đi dọc bờ sông xưa
Tìm kỉ niệm một thời

Ngày ta tay trong tay
Sao em không nắm chặt
Để ta lạc nhau mãi
Cho thuyền mãi xa bờ

Tháng ba mùa hoa cải
Người yêu đi lấy chồng.

congtu_nhagiau
16-04-2007, 01:53 AM
Mồ sâu đất lạnh ấm tình hương
Còn anh lạc lõng bơ vơ mãi
Giữa thế gian ân oán, hận thù
Vì tình đã chết, người không còn
Hay vì một nấm mồ cô đơn .

chithe_ts
17-04-2007, 06:59 AM
Hãy cho anh trở lại nhé hoa xưa
Đừng hờ hững để rồi ta lại khóc
khi trong anh vẫn bao đuềi thầm kín
Anh mãi yêu hoa dại vắng hương đưa.

*pInk horizon*
17-04-2007, 08:40 AM
Và nắng...
Và gió..
Và mênh mông
trong em nỗi nhớ
Chẳng thành tên...:so_funny: :so_funny:

Mua Sao Bang
17-04-2007, 06:05 PM
Có một chút suy tư
Muốn tặng về cho gió
Có một niềm ưu uẩn
Muốn gợi tặng cho mây
Nhưng sợ gió vô tình
Không nhận niềm thương nhớ
Và lại sợ mấy kia
Chẳng cần tình vô vọng!

prettyanhthu
17-04-2007, 06:24 PM
Có một chút suy tư
Gió xin cho gửi lại
Và còn niềm ưu uẩn
Đã lâu rồi nhạt phai

Nhờ chi nữa người ơi
Trả hết cho dĩ vãng
Những ngày nào ngây thơ
Còn đâu đây mang máng

chieuanhlong
18-04-2007, 07:12 AM
Còn một chút suy tư
Trong tình thư ngày trước
Còn đây niềm ao ước
Người đừng bước sang ngang

Để tim này hoang mang
Sau bao ngày xa vắng
Ngậm hoài men tình đắng
Đêm trắng hoài canh thâu

vip_b0y_cp
23-04-2007, 02:40 AM
người đi để lại một câu
thương thương nhớ nhớ khắc sâu trong lòng
anh vòng về lối năm xưa
chờ em cuối ngõ cho tình yên vui

traithanhvinh
25-04-2007, 09:15 AM
Thầy Giáo văn học đọc cho chúng tôi nghe.

Câu phương ngôn: "khi yêu người ta bắt đầu nói dối"

Có phải thế không bạn bè cùng lứa tuổi. lứa tuổi bắt đầu yêu?

Hôm qua em gửi gì qua ánh mắt nheo

Mà khiến anh đêm về khó ngủ

Ở gần nhau mà sao vẫn nhớ

Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau

Đừng nghĩ rằng ai muốn làm cao

Dù có lúc ngó lẹ rồi quay đi chỗ khác

Thì ra thầy bảo mà đúng thật

Khi biết yêu mình tự dối mình

Rồi lỡ bạn bè có nhắc đến một cái tên

Tự dưng em ngập ngừng xấu hổ

Má đỏ bừng và không còn nói nữa

Có ai hỏi Hắn Đấy à? vội nói : "còn Lâu"

Và anh thì có khác gì đâu

Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận

Có ai dám tỏ bày niềm cảm mến

Nên bầy giờ nói có thành không

Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung

Sao ánh mắt lại nghiêng về một phía

Tự dưng em không dám lên lớp trễ

Sợ anh chê con bé ấy lười

Em vui hơn và anh thấy yêu đời

Anh hay dạo qua căn phòng em ở

Tự dưng em muốn ngồi bên cửa sổ

Một thoáng nhìn thôi hai đứa sẽ ngủ ngon

Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì thêm

Em sẽ bảo em ngồi hóng gió

Và anh anh đi qua căn phòng đó

Cũng như bao phòng khác của trường

Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường

Nhưng sự thật có rất nhiều thay đổi

Và thay đổi đầu tiên là bắt đấu nói dối

Cái nói dối vụng về con nít rất dễ thương

Và dĩ nhiên đáng được bao dung

Hãy tha thứ cho những người Vì yêu nên bắt đầu nói dối

ndt_td
25-04-2007, 08:09 PM
Ngày xưa đó giờ là quá khứ
Kô còn nữa đâu người hỡi
Mong đợi làm chi nữa
khi nàng cất bước sang sông
Chỉ còn ta lặng lẽ đứng nhìn
Nhớ ngãy xưa 2 đứa ở bên nhau
Em đã nói mình mãi bên nhau
Nhưng giờ đây chỉ tôi với lời hứa năm xưa

*pInk horizon*
09-05-2007, 08:05 AM
Anh không đến

Em - một chút bơ vơ
Cộng với lòng thanh thản
Anh đến rồi

Đời bỗng hóa thành giông bão


Tội lỗi cùng đam mê
Nhưng anh đừng về

Nửa gang tay của một đời con gái


Có anh - một giây cũng đủLàm vốn cho em sống cả một đời

chieuanhlong
10-05-2007, 11:09 PM
Sót lại chút suy tư cho ngày cuối
Buổi cuối cùng ta còn ngồi bên nhau
Em lo lắng suy tư sau đêm đó
Anh có buồn? có hờn giận em ko?
Anh thì thầm đôi suy tư lần cuối
Biết mai này em có còn về đây???

Lâu we' không có time online, nay vô lai zui j đâu :D

vip_b0y_cp
12-05-2007, 12:05 PM
không vui vì lắm âu sầu
làm thơ mang nặng tình sầu tương tư

chieuanhlong
12-05-2007, 08:23 PM
Không yêu vì lắm lọc lừa
Làm thơ xóa chút thưở nào suy tư

vip_b0y_cp
19-05-2007, 09:05 AM
làm trai cho đáng thân trai,
dê gái là 1, nhậu nhiều là 2

co_be_winter
19-05-2007, 10:18 AM
anh đâu phải là gió
em cũng chẵng là mây
mây không bay với gió
mà gió thôi mây bay

vip_b0y_cp
21-05-2007, 04:27 AM
mây bay xa tít chân trời
về nơi xa ấy có còn nhớ không
nhớ ngày mà gió cùng mây
chu du thiên hạ vui buồn có nhau

co_be_winter
21-05-2007, 06:45 AM
dù mây bay đền chân trời
làm sao quên được tháng ngày có nhau
gió ơi gió hãy nhớ rằng
mây luôn nhớ gió gió đừng wen mây

boylangman_142
22-05-2007, 03:47 AM
trả yêu thương về với lãng quên
nhặt chiếc lá ép vào trong kỉ niêm
một ngày mưa gió bỗng về nguyên vẹn
đứng lặng yên ngơ ngác trước thềm

anh đi tìm nơi đã chẳng còn em
nắng vẫn vàng li cafe bên phố
chiếc lá rơi vô tình trong giấc ngủ
chiếc ghế quen nằm trong gió dịu dàng

vip_b0y_cp
25-05-2007, 08:14 AM
Hôm nay em đến chơi nhà
Ba mẹ đều vắng, thật là may ghê
Gặp rồi em mới tỉ tê
Em nhờ anh tí, đừng chê, em buồn
Miệng nói thì tay em luồn
Vào bên trong túi, rút luôn đĩa từ
"Anh ơi từ bé đến chừ
Em chua thấy muốn test như bây giờ?
Xin anh đừng có chần chừ
Máy anh khởi động bây giờ đuợc chăng?"
Em nóng ruột làm anh hăng
Tụt ngay khỏi ghế lăng xăng làm liền
Miệng em nở nụ cuời hiền
Ơ sao chuột của anh xiên lạ kì!
Hình nhu còn bị hỏng bi
Thế này em biết làm gì tiếp đây?
Em oi! Em thật thơ ngây
Tay em phải đặt vào đây, bước đầu
Máy anh khởi động hơi lâu

chieuanhlong
26-05-2007, 12:16 AM
Thử hỏi đâu rồi chút suy tư
Còn đây tán tỉnh thực hư lời
Suy tư thở ấy thời men khơi
Chừ đây ngoảnh lại chợt rơi buồn

topic này bắt đầu có hiện tượng nhãm ùi, L nghĩ Mod nên đóng topic lại đi :(

vip_b0y_cp
26-05-2007, 03:33 AM
MOD ơi đong pic lại đi

*pInk horizon*
28-05-2007, 02:35 AM
Chút suy tư ngày ấy cũ xưa rồi
Vô duyên quá với người năm ấy
Thôi những trở trăn từ đây khép lại
Ngoan hiền kí ức ngủ say...

Mod thơ ơi , làm ơn đóng lại dùm pink...