dai_bang_tinh
14-12-2006, 09:00 AM
HOA CÓI
Tùy bút thơ
Tôi và em
Lớp một, lớp hai
Lớp ba, lớp bốn
Rồi học trò truờng huyện
Những sớm
Những trưa
Trên đường quê cát mịn
Những tối học chung ánh sáng ngọn đèn
Bối rối con tim
Tôi lặng lẽ
Em lặng lẽ
Bài toán dở dang
Chưa tìm ra đáp số!
Quê tôi vùng đồng cói
Tháng ngày
Giăng mắc sợi xe duyên
Nắng và gió xinh xinh
Hoa cói màu nâu giản dị
Ngắm em tôi ví
Nàng như bông hoa cói quê nhà
Tôi lên đường chinh chiến phương xa
Tiễn đưa
Em trao cho tôi chùm hoa cói
Bàn tay em
Nóng lên hôi hổi
Kỷ niệm màu nâu
Nỗi nhớ cũng màu nâu
Theo tôi suốt ngả đường chiến dịch
Tôi sẽ nếm trải
Thời gian dằng dặc
Không gian thương đau
Đất đai cũng đổi sắc, thay màu
Cây trụi lá
Mầm non lên tiếng nấc
Những đường hầm dọc ngang lòng đất
Dẫn tôi đi đến ngày mai
Đi đến tương lai
Đêm đợi giặc
Triệu vì sao trên đầu tinh nghịch
Ai gieo hoa cói nở giữa trời
Thầm thĩ trong tôi
Lời em
Lời hoa cói vỗ về từng bước
Trước mặt
Sau lưng
Vẫn màu nâu của đất
Cái màu áo mà em vẫn mặc
Quê hương mình thon thả lưng ong
Em ơi!
Đi qua chiến tranh
Ta sẽ bên nhau song hành hạnh phúc
Nhịp cầu tình yêu
Nhớ thương ta bắc
Băng qua rền rĩ đạn bom
Băng qua muôn vàn gian khổ
Những mảnh bom sẽ nhanh chóng rỉ hoen
Chồi non nõn nà như nhung lụa
Trời ta xanh và đất ta xanh
Ngày lễ cưới
Áo em màu ngọc bích
Cánh thư em vượt đèo, vượt dốc
Hoa cói
Nở xòe trên bàn tay tôi
Mối tình đầu thơ ngây
Mối tình đầu nồng thắm
Mối tình đầu chung thủy
Sáng mãi trong tôi
Những tháng năm này
ST
Tùy bút thơ
Tôi và em
Lớp một, lớp hai
Lớp ba, lớp bốn
Rồi học trò truờng huyện
Những sớm
Những trưa
Trên đường quê cát mịn
Những tối học chung ánh sáng ngọn đèn
Bối rối con tim
Tôi lặng lẽ
Em lặng lẽ
Bài toán dở dang
Chưa tìm ra đáp số!
Quê tôi vùng đồng cói
Tháng ngày
Giăng mắc sợi xe duyên
Nắng và gió xinh xinh
Hoa cói màu nâu giản dị
Ngắm em tôi ví
Nàng như bông hoa cói quê nhà
Tôi lên đường chinh chiến phương xa
Tiễn đưa
Em trao cho tôi chùm hoa cói
Bàn tay em
Nóng lên hôi hổi
Kỷ niệm màu nâu
Nỗi nhớ cũng màu nâu
Theo tôi suốt ngả đường chiến dịch
Tôi sẽ nếm trải
Thời gian dằng dặc
Không gian thương đau
Đất đai cũng đổi sắc, thay màu
Cây trụi lá
Mầm non lên tiếng nấc
Những đường hầm dọc ngang lòng đất
Dẫn tôi đi đến ngày mai
Đi đến tương lai
Đêm đợi giặc
Triệu vì sao trên đầu tinh nghịch
Ai gieo hoa cói nở giữa trời
Thầm thĩ trong tôi
Lời em
Lời hoa cói vỗ về từng bước
Trước mặt
Sau lưng
Vẫn màu nâu của đất
Cái màu áo mà em vẫn mặc
Quê hương mình thon thả lưng ong
Em ơi!
Đi qua chiến tranh
Ta sẽ bên nhau song hành hạnh phúc
Nhịp cầu tình yêu
Nhớ thương ta bắc
Băng qua rền rĩ đạn bom
Băng qua muôn vàn gian khổ
Những mảnh bom sẽ nhanh chóng rỉ hoen
Chồi non nõn nà như nhung lụa
Trời ta xanh và đất ta xanh
Ngày lễ cưới
Áo em màu ngọc bích
Cánh thư em vượt đèo, vượt dốc
Hoa cói
Nở xòe trên bàn tay tôi
Mối tình đầu thơ ngây
Mối tình đầu nồng thắm
Mối tình đầu chung thủy
Sáng mãi trong tôi
Những tháng năm này
ST