Xem đầy đủ chức năng : giá
binhphuong
20-06-2005, 06:03 PM
em đã biết giờ ko còn nữa
lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
màu hoa tím bằng lăng thưở ấy
cũng nhat nhòa theo n~ gió mưa qua
giá yêu anh em... đừng vội quá chân thành
biết ngúng nguổi kiêu căng dối trá
biết nhẫn tâm bắt tim làm sắt đá
có lẽ bây giờ em đã chẳng mất anh đâu
dongsongxanh
20-06-2005, 07:59 PM
cuộc đòi buồn
binhphuong
21-06-2005, 01:54 AM
con trai thời nay chỉ thế thôi
khi yêu thề thốt bấy nhiêu lời
la gì 2 tiếng chung tình ấy
nói ở đầu môi quên chót môi
dongsongxanh
21-06-2005, 07:50 PM
em lảng tránh khi mùa hoa rực lửa
nắng theo về làm cằn cỗi trái tim
anh chẳng biêt nên anh cứ đi tìm
phượng đã rụng sao màu hoa nhức nhối
binhphuong
22-06-2005, 05:07 AM
ai nhớ ai nhớ về thời hoa đỏ
nắng hạ buồn cho dạ thêm bâng khuâng
ai mến ai mà cứ mãi đi tìm
phượng rơi đầy hiên nhà xưa khát nắng
dongsongxanh
22-06-2005, 06:04 AM
gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẳng
tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
hận trời xanh vô tình nhắm mắt
chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông
mặc cơn gió cuốn đi tình yêu chân thật
khiến ta cuồng xiên khiến nàng đau khổ
mang trên vai gánh nặng tương tư
người anh hùng vương vần bởi nặng chữ tình
nếu suốt đời bôn ba lặn lội
dẫu có nắm được cả giang sơn
vẫn thấy lòng xot xa ân hận
lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
rượu cạn rồi lại gạp nỗi nhớ thương
điều khó nhất là một trang nam tử
ý trí vững vàng tình cảm mênh mang
cuộc sống cũ mịt mù trong mộng
có lẽ nào sống lại trong ta
như bên song khiến ta đau khổ
tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
đòi cô tịnh là đời con khó nhọc
đừng voi đi hạnh phúc ngày mai
đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
rứt không ra nỗi đau tình đời
binhphuong
22-06-2005, 07:49 PM
tháng năm dài trôi đi trôi đi xa mãi mãi
tình xa rồi ai còn muốn hỏi ai
hỏi trời xanh biết rằng trời ko thấu
cớ sao ai vẫn cứ muốn hỏi hoài
để cơn gió cuốn theo tình đi mãi
dongsongxanh
22-06-2005, 07:57 PM
lúc gần nhau sao em hiền từ thế
xa nhau rồi em mới... nỡ làm sao
đã từng yêu chắc là em hiểu được
sự chua cay lúc đó thế nào
nói lời chào với người yêu cũ
là lời nói của lũ tiểu nhân
con trai thời này tuy như thế
nhưng vẫn còn kẻ chung tình
binhphuong
22-06-2005, 08:27 PM
em muốn xa nhưng anh đâu chịu hiểu
cứ nhầm rằng mình sẽ mãi còn yêu
xa nhau rồi thì mong anh hãy hiểu
lòng em đây cũng cay đắng thật nh`
nói với nhau 1 câu như bạn cũ
chẳng lẽ lai coi như kẻ thù
con trai thời nay luôn như thế
chót lưỡi đầu môi quên hẹn thề
dongsongxanh
23-06-2005, 02:37 AM
em xa anh đi về phía người mới
trái tim anh tan nát cõi lòng
ngày vui tới liệu em có còn nhớ
một thời say đắm ở bên anh
dongsongxanh
23-06-2005, 05:24 PM
sóng biển đại dương
tình thương nhớ mãi
xin hẹn gặp lại
vào ngày xa xưa
dongsongxanh
23-06-2005, 06:28 PM
anh xa em trái tim anh xe thắt
mong một ngày sớm hội ngộ đôi ta
binhphuong
23-06-2005, 07:53 PM
anh cứ nói như anh vẫn từng nói
lòng hẹn lòng cho em nh~ xót xa
anh cứ đến nhưng xin anh đừng hứa
vì tình mình chỉ là cuộc tình xưa
dongsongxanh
24-06-2005, 02:01 AM
người đi không hẹn ngày trở lại
kẻ ở đau lòng mòn mỏi trông
tháng năm hiu quạnh trong mong đợi
biết có ngày nào gặp lại chăng
dongsongxanh
25-06-2005, 01:44 AM
chân muốn bước mà lòng chẳng rời
hỡi người yêu giờ em ở phương nao
binhphuong
25-06-2005, 05:05 AM
mong ngày trở về anh sẽ đến
ngồi bên em kể lại tự khúc xưa
nơi phím đàn gita em trầm lắng
dòng sông xanh lặng nước chia đôi bờ
dongsongxanh
25-06-2005, 06:41 AM
tình khúc xưa em về anh sẽ kể
đàn nghi ta anh sẽ gãy em nghe
dòng sông xanh anh vẫn nhớ ngày xưa
lời hứa cũ cùng căn nhà mộng ước
binhphuong
26-06-2005, 05:48 AM
anh yêu à anh còn nhớ hay anh đã quên vậy em cùng biết gảy đàn mà hihihi
một túp lều tranh 2 trái tim vàng
ước mơ mộng mị đêm tình yêu
dòng sông ấy còn đợi bao kỉ niệm
hẹn ngày về tàn trong phút biệt ly
dongsongxanh
26-06-2005, 08:10 AM
phút biệt li ?anh ko nghĩ sẽ đến
chuyện tình mình hai bên cùng cố gắng
lo gì tình không thắm theo thời gian
phải ko em người yêu của tôi ơi
muội muội có nhớ ca ca ko ? ca ca nhớ muội lắm nè cho ca ca nơi ở mộng ước của muội đi hè này ca ca đến có được ko vậy
anh biết là em gảy đàn rất giỏi nên hai ta cùng gảy khúc hợp bích nghe em
binhphuong
26-06-2005, 09:02 PM
ca ca à nhà muội nghèo lắm ko mang cho caca hạnh phúc đâu một yup' lều tranh ko thể có 2 trái toim vàng mà
duyên đôi lứa từ nay như đã hết
nhà em nghèo chia đôi mộng 2 ta
dongsongxanh
27-06-2005, 06:54 AM
muội muội à muội muội sao lại nói như vậy đối với ca ca kiếp này được sống bên muội lo lắng và chăm sóc cho muội la ca ca mãn nguyện rồi
nhà em nghèo hay tình em đã chết
đối với anh kẻ xây mộng hết thời
binhphuong
27-06-2005, 08:21 PM
anh xây mộng nơi chốn nghèo đồi núi
kiếp phong trần đâu dựng được tương lai
chỉ mong caca yên vui bên ng` khác vui con ng` mà ko chịu nổi khổ đâu đừng ham
dongsongxanh
27-06-2005, 08:44 PM
tương lai có hai ta ở bên
sợ gì nghèo nỗi khổ cũng sẽ qua
muội muội quyết tâm rứt ao ra đi sao ?
gạt nước mắt chia li em đã đi
tìm niềm vui danh vọng nơi phố thị
vang vọng mãi lời người xưa đã nói
trí không hợp thôi từ nay giã từ
muội muội bảo trọng nhé chúc muội muội có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt nếu còn nhớ tới ca ca xin hẹn tháng 8 gặp lại
giacmocuaanh
27-06-2005, 11:00 PM
mua ha đã qua khong tro lai
chay het minh canh phương nhe nhang roi
dung hon trach dung bươn chi nhỏ nhé!
Bởi chia tay lổi dâu phải tại hè
binhphuong
28-06-2005, 07:15 PM
ca ca có việc phải đi à buồn quá cơ....
anh bước ra đi vì câu nói
ngây thơ đượm buồn góc thu sang
tình xanh chỉ biết gửi ngàn gió
đến hẹn đông sang xuân lại về
lời chia tay nào ai muốn noi
biết trách ai khi mỗi độ xuân sang
lời nói nay sao bỗng giá ngàn vàng
trách tiếp ông trời sao lại để hạ sang
kiếm khach
29-06-2005, 09:09 PM
người đã đi ko còn vương vấn nữa
nhớ làm gì cho lệ sầu em ơi
binhphuong
30-06-2005, 05:22 AM
ng` đã đi nhưng ng` đâu đi mãi
ta đợi chờ cho thỏa nỗi nhớ thương
ta vẫn nhớ nào ai dám ngăn cấm
con kì đà cớ sao cản lòng ta
Yeu_Tham
01-07-2005, 10:29 PM
Anh biết anh chẳng là gì trong mắt em muh?
Thế gian kia có biết bao người dẹp
Anh tưởng anh dẹp lắm hay sao?
Cỡ như anh em dá xuống gầm cầu
Chưa hả giận lôi đầu lên dá tiếp.
nguoiyeuem100lan
02-07-2005, 06:37 AM
nếu em là cánh hoa bất tử
anh sẽ là cánh bưóm trưòng sinh
bưóm cùng hoa trọn đời chung thuỷ
hoa cùng bứom trọn nghiã ân tình
nhưng giờ đây bưóm đi tìm hoa mới
có biết rằng hoa vẫn chờ trong
binhphuong
02-07-2005, 05:19 PM
anh đi tìm hoa mới thì có
còn nói gì chuyện gió chuyện mơ
đọc thơ em anh chẳng hiểu gì cả
nói gì đây em đã tin dại khờ
kiếm khach
04-07-2005, 08:53 PM
tình yêu chẳng ai người cúi nhặt
hãy nói là trời đã đặt duyên ta
để mai này tình ta luôn mai mai
hay sự nghiệp anh tàn tình em cũng ra đi
binhphuong
04-07-2005, 10:17 PM
ai chẳng biết tình yêu ko cúi nhặt
chuyện con ng` đâu biết được ngày mai
ai ra đi ko 1 lần trở lại
1 ngày dài theo năm tháng xa trôi
kiếm khach
04-07-2005, 10:28 PM
năm tháng dần trôi nhưng tình anh còn mai
hình bóng em ko thể phai nhòa
người ra đi ko một lần trở lại
chỉ bởi vì khi trở lại liệu có thể ra đi
binhphuong
04-07-2005, 10:36 PM
anh ra đi ko 1 lời từ biệt
em giữ lại thì giờ có ích chi
anh đưng ` nói liệu có thể ra đi
anh đã đi xin anh đừng trở lại
em đau khổ lại 1 lần anh đi
kiếm khach
04-07-2005, 10:42 PM
anh cũng xin chúc em ở lại
sống cuộc đời vui sướng bên cùng ai
hãy quên anh phai dấu theo thời gian
anh ra đi vì anh muốn em hạnh phúc
binhphuong
04-07-2005, 10:45 PM
anh cứ nói vậy sao anh còn nhớ mãi
cuộc tình mình phai dấu theo thời gian
em quên anh em cũng chẳng đành lòng
cất bước cõi trần sánh bước vui cùng ai
kiếm khach
04-07-2005, 11:05 PM
sự nghiệp tan tành anh đành phải ra đi
chỉ bởi vì anh còn yêu em mãi
nên đêm dài lẻ loi một mình
anh vẫn mong em hạnh phúc ben ai
binhphuong
05-07-2005, 06:34 PM
hạnh phúc chưa như em từng mơ
đêm dài cùng bao nỗi đợi chờ
ngày tháng cuối cùng đã xa mãi
trăng tàn nhìn ai cứ ngẩn ngơ
minhtuankg
25-07-2005, 07:04 AM
sao bạn lại thất tình giử vậy
cố dợi chờ một hình bóng xa xôi
khi quay về thực tế
mọi người cười chê cho
sành điệu mái ngố
25-07-2005, 05:59 PM
tình yêu với tôi là bất tử
2 chữ bình phương cùng sóng đôi
ngàn năm ngàn đời vẫn mãi thế
ai cười ai chê tình yêu tôi
vu ha
11-08-2005, 10:54 PM
mình cười mình chê mãi ngố ơi
mãi ngố ,bình phương sao sóng đôi?
thía lại còn kêu là bắt tử
nếu mà yêu đem sử tử liền à :lol: :lol: :lol:
dongsongxanh
12-08-2005, 01:21 AM
em là ai trong ba cô gái diệu kì
đúng tủm tìm cười bán dáng giữa trần gian
ngày hạ sang em khoác mầu áo mới
gió thoảng hương nhài trên mái tóc em qua
sành điệu mái ngố
12-08-2005, 01:47 AM
em là mai thanh thoát diệu kì
ko bán dángban' gì hỡi anh
ngày hạ sang khoác áo thêm màu áo mới
cho thế gian thêm tươi thêm muôn phần
dongsongxanh
12-08-2005, 02:35 AM
anh muốn em đứng như ngàn lần vẫn đứng
giữa mùa xuân dạo vũ khúc ngày hè
trong đêm thu một mình em dạo bước
gối đầu trên vai anh cho mùa đông xa dần
thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 02:53 AM
anh cứ đứng như mọi lần anh vẫn đứng
cứ hẹn nhau rồi lại bước ra dần
dongsongxanh
12-08-2005, 06:25 PM
đêm đã tàn liệu anh còn đứng lại
kẻ ngóng trông sao kô bước đi cùng
chỉ trách rằng tình mình quá nông nổi
để giờ đây mỗi đứa một phương xa
thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 01:25 AM
đêm đã tàn thôi anh về nhé
cuộc tình mình mãi mãi thực thực hư
anh đừng nói và đừng hỏi gì cả
em biết nói biết trả lời làm sao
dongsongxanh
13-08-2005, 01:45 AM
thơ của bạn nghe nhao nhác tấm lòng
của anh đây kẻ long đong tình trường
đêm nằm mộng cứ tưởng người yêu tới
gió mùa vơi mà lạnh giá con tim
phonglantim
13-08-2005, 03:13 AM
em đã biết giờ ko còn nữa
lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
màu hoa tím bằng lăng thưở ấy
cũng nhat nhòa theo n~ gió mưa qua
giá yêu anh em... đừng vội quá chân thành
biết ngúng nguổi kiêu căng dối trá
biết nhẫn tâm bắt tim làm sắt đá
có lẽ bây giờ em đã chẳng mất anh đâu
Giá anh biết bắt vầng trán xoáy sâu
Xé con tim và nghi ngờ một nửa
Giá anh biết tình yêu đặt trong trò chơi xấp ngửa
Anh thản nhiên đợi kết thúc canh bài
Giá anh đi trên thăm thẳm đường dài
Bớt ngơ ngác giữa dòng đời trong đục
Anh trả giá khoảng thời gian hạnh phúc
Để bây giờ ôm một nỗi cô đơn
PS:Có người gửi cho Pl bài thơ này,hum nay thấy bạn post lên một nửa nên mình cũng post nốt phần còn lại
sành điệu mái ngố
13-08-2005, 05:36 PM
uh` há mới đầu ở box sưu tầm nhưng bài thơ này giống đối thơ hơn mà mình chỉ thuộc có 1 nửa cám ơn đã post lên
nhoctapyeu
14-08-2005, 12:45 AM
Người ta có lứa có đôi
Tôi đây chưa có một mình ngôi chơi
Ai ơi ! xin hãy thương tình
tại sao lại đành quay mình bỏ di
dongsongxanh
14-08-2005, 03:24 AM
gió mưa buồn lòng người xa cách
cảnh ngọc ngà xa vời tận chân mây
người xưa ấy bỏ mình theo người khác
nhớ làm gì mang vác nặng bờ vai
phonglantim
14-08-2005, 06:01 AM
Giá thời gian có thể quay trở lại
Em vẫn chọn cái ngày đầu gặp anh
vu ha
14-08-2005, 09:43 PM
giá thời gian trôi thật nhanh
để ạnh quên tình em ngày xưa đó
sành điệu mái ngố
15-08-2005, 01:54 AM
gia' ngay` xưa anh đừng có hứa
rằng trọn đời chỉ yêu có mình em
phonglantim
15-08-2005, 05:20 AM
Giá ngày xưa em đừng có ngỏ
Thì bây giờ em chẳng mất anh đâu
Giá như em quay trở lại ngày đầu
Sẽ cảnh giác những lời xưa anh nói
sành điệu mái ngố
15-08-2005, 06:07 PM
cõi nhân gian ai lường trước được
chuyện tình yêu trai gái chung đường
nay nói 1 rồi mai kia sẽ khác
cảnh giác ư ! ai cưỡng được mệnh trời
toi_ngan_nam
17-08-2005, 01:51 AM
hiểu cho em rồi ai hiểu cho anh
không nhằm đâu em đó là sử thật
hiểu làm gì để mãi mãi mất em
biết cay đắng sao em lại ra đi
bạn cũ thì không cần phải nói
không lẽ lại làm ngơ như trước
con trai thời nay đâu phải vậy
chỉ tại con gái luôn đổi thay
tình đổi thay như lực bàn tay
không như vậy thì sao hả em
chỉ cho anh con đường lựa chọn
để rồi quên 1 thời yêu em
sành điệu mái ngố
17-08-2005, 04:20 AM
em vẫn là em như ngày nào
đoan trang hết mực chẳng đổi thay
hiểu cho em rồi trời hiểu anh
có khó gì đâu sao anh buồn
phonglantim
17-08-2005, 06:04 AM
Chẳng cảnh giác nhưng cũng chẳng tin lời
Chẳng nhớ thương cho khỏi vương với vấn
Không cẩn thận nhưng cũng sẽ kĩ càng
Khi nói chuyện với những người không thật
sành điệu mái ngố
17-08-2005, 05:16 PM
chẳng ưu phiền ta sẽ có hạnh phúc
chẳng yêu ai ta sẽ hay mơ màng
chẳng cảnh giác giờ ta biến kẻ khác
chẳng nói chuyện ta biến thành kẻ câm
phonglantim
18-08-2005, 11:22 PM
Chẳng vấp ngã làm sao có hạnh phúc
nếu không yêu ta sẽ khổ nhiều điều
Hãy cảnh giác cho dù người có thật
Nói nhiều điều rồi lại lắm đau thương
sành điệu mái ngố
19-08-2005, 02:01 AM
đau thương lòng làm sao ai chịu nổi
chỉ nói rằng nếu biết trước thì sao
"đau thương lòng làm sao ai chịu nổi
chỉ nói rằng nếu biết trước thì sao"
Câu này chẳng hiểu thế nào
Còn câu nào khác post vào nghe coi.
sành điệu mái ngố
19-08-2005, 02:11 AM
bạn tự hiểu thôi có lẽ đọc nó bùn cười nhưng có hàm ý riêng cả nó...
Có phải ý nói là
Dù đau thương biết trước
Nhưng vẫn không dừng bước
"Chui" vào với thương đau?
fantasy_girl
19-08-2005, 02:29 AM
em đã biết giờ ko còn nữa
lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
màu hoa tím bằng lăng thưở ấy
cũng nhat nhòa theo n~ gió mưa qua
giá yêu anh em... đừng vội quá chân thành
biết ngúng nguổi kiêu căng dối trá
biết nhẫn tâm bắt tim làm sắt đá
có lẽ bây giờ em đã chẳng mất anh đâu
giá như tôi không phải là người
thì cuộc đời đâu có chia đôi
thì con tim đâu đã rã rời
thì dòng đời đau đớn chi bao
giá như tôi thân xác vô loài
thì lòng này sắt đá cũng cam
thì tình yêu dẫu ngon dẫu ngọt
nguyện một đời xa lánh anh ơi....
Xa anh thì sống sao em
Yêu anh còn được ăn kem suốt ngày :D
Xa anh chỉ có đi cày
Bên anh thì chỉ tối ngày vui chơi
dongsongxanh
19-08-2005, 03:50 AM
đau thương lòng chẳng ai chịu nổi
nếu biết trước đời còn gì là vui
những kỉ niệm xa vùi theo số phận
của những người hận không thể gặp nhau
__________________________________
nắng mưa buồn khi bóng người xa khuất
giọt lệ buông rơi rớt kẻ đứng nhìn
sành điệu mái ngố
19-08-2005, 05:33 PM
và như thế anh đi vào dĩ vãng
xa ngày nào bao kỉ niệm buồn vui
giờ em biết tim anh thừa có kẻ khác
em chỉ là ng` diễm phúc đến sau
dongsongxanh
19-08-2005, 06:22 PM
tim của anh đã dành trọn cho em
vậy mà em lại xem kẻ phụ tình
chôn đi bao kỉ niệm buồn vui
của những ngày đôi ta ân ái
vu ha
20-08-2005, 01:44 AM
giá như ngày xưa anh đừng nói
trọn đời này chỉ yêu có mình em
để bây giờ anh rời xa em mãi
em sẽ không khóc hoài những tháng năm
dongsongxanh
20-08-2005, 02:30 AM
anh cũng biết trái tim em giá băng
kể từ ngày đôi ta xa cách
nhưng em à cuộc đời lắm ngang ngách
để giọt sầu rơi rớt ướt bờ mi
lòng tình si một thời em vẫn nói
giờ chỉ gói gọn trong hai chữ chia li
em có biết một khi em ra đi
trái tim anh sống cũng là kẻ thừa
phonglantim
20-08-2005, 02:37 AM
Giá ngày xưa em đừng tin
Lời ai đó chân thành,sao da diết
Giá ngày xưa em đừng biết
Biết tên ai để giờ mãi khổ đau
dongsongxanh
20-08-2005, 02:55 AM
đừng bao giờ nói giá... cả em
bởi một lần giá là ngàn lần lỡ dại
nhưng em à tình yêu kô trướng ngại
thì sau này đời liệu còn có ai yêu
phonglantim
20-08-2005, 03:02 AM
Vẫn biết vậy nhưng giờ làm gì nhỉ?
mãi vẫn vương,mãi nhớ,mãi buồn
Vẫn nhủ lòng đừng có nên nói..giá
Nhưng anh ơi,tự nó phát ra mà
Giá ngày xưa em đừng quá si mê
Đừng tin tưởng những lời mật ngọt
Giá ngày xưa em cứ vô tư mãi
Thì bây giờ đã chẳng phải nghĩ suy
dongsongxanh
20-08-2005, 03:09 AM
anh cũng biết ngày ra đi em khổ
khổ thật nhiều nhưng anh vẫn phải đi
có lẽ gì anh là người ích kỉ
vì sự nghiệp,tàntrong khúc biệt li
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:29 AM
thôi đừng nhớ nữa ng` ơi
tim tôi giờ khác ngày xưa quen ng`
-----------------------------------------------
có lẽ 1 thời gian nữa tôi sẽ ra đi bởi vậy tôi ko muốn gì hết tôi đang buồn rất buồn đã hơn nửa tháng nay rồi vả lại tôi cũng có ng` yêu rồi...nh~ câu thơ trên tôi chỉco' thể đối chứ nói đến chuyện yêu đường thì tôi ko thể...tôi làm thơ cũng chỉ vì nhớ ng` yêu....hichic
phonglantim
20-08-2005, 03:30 AM
Anh đã nhận anh là người ích kỉ
Cũng phải thôi vì anh nỡ ra đi
Giờ quay lại có còn gì nữa nhỉ?
chẳng còn gì ngoài nỗi khổ,chia li
dongsongxanh
20-08-2005, 03:47 AM
chia tay em mầu men rượu lại tới
giọt rượu sầu rơi rớt bầu đêm khuya
hỡi người yêu chia tay em có biết
nỗi nhớ da riết những đêm buồn kô em
phonglantim
20-08-2005, 03:54 AM
Anh nhớ em sao chẳng nói một lời
Cứ im lặng,cứ lạnh lùng mãi vậy
ANh có biết con tim này mong mãi
Mong một lần anh nó tiếng thương em
dongsongxanh
20-08-2005, 03:59 AM
đã nhiều lần đôi chân bước tới
nói yêu em tim vội bảo thôi đừng
những lúc ấy bỗng dưng ta nhớ
em vẫn còn đứa trẻ thơ ngây
hiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa
cáo lỗi ko biết bạn bao nhiêu tuổi ấy nhỉ
phonglantim
20-08-2005, 04:03 AM
Trong mắt anh em là một đứa bé?
CHỉ biết chơi chứ chẳng nghĩ ngời gì?
Có lẽ vậy,thế nên em thất vọng
đã chọn nhầm một kẻ để mà yêu
mình 18 roài!mình chuẩn bị out hẹn khi khác nhé,có gì nhắn cho mình Oki?
dongsongxanh
20-08-2005, 04:30 AM
tuổi 18 tuổi đẹp như tiên nữ
tuổi bước vào đời kô thể giữ làm riêng
em thất vọng trong lòng anh cũng thế
đợi 22 anh sẽ đưa em về
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:17 AM
22 lâu quá ai chờ được
thôi thì chào nhé em sang ngang
vu ha
20-08-2005, 06:22 AM
trời ơi ? em quá phú phàng
tình anh như thế em đành sang ngang
trời
ơi ?
anh sẽ để tang em suốt đời
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:33 AM
ko quá phũ phàng đâu anh ơi
chỉ là sự thật nó thế thôi
-------------------------
dongsongxanh
20-08-2005, 06:06 PM
sự thật anh cũng mong rằng nó
có một ngày em sẽ nhận ra rằng
bóng một ai đằng đẳng phía chân trời
mãi nơi ấy chỉ mình anh đứng đợi
_____________________________
em sang ngang anh cũng đành chiu tang
mầu tang trắng theo em suốt cuộc đời
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:43 PM
anh cứ đợi rồi ng` khác sẽ đến
em đi rồi anh hãy giữ gìn nha
-----------------------------------
http://home2.accvn.net/greetings/images/40.jpg
Thơ với chả thẩn
Có mỗi 2 câu
Giống câu bài hơn
Là thơ với thẩn
dongsongxanh
20-08-2005, 07:34 PM
em đi rồi anh vẫn luôn giữ gìn
đó là điều nghìn thu anh vẫn nhớ
chỉ mong rằng em chớ sầu lo
vì cuộc tình kô cho mầu hạnh phúc
hương_ngố_1989
21-08-2005, 02:02 AM
đã là tình phải vun đắp chứ anh
liệu ai đủ sức vun đắp tình mình đây anh
muốn cóa màu của hạnh phúc
ko phải ai cũng làm được
dongsongxanh
21-08-2005, 02:17 AM
em ra đi mà vẫn còn lưu luyến
mầu hạnh phúc xao xuyến một thời sao
tình chúng ta đã bay tận trời cao
có lẽ nào em lại muốn cùng anh
trở lại miền xanh những ngày nông nổi
hương_ngố_1989
21-08-2005, 02:20 AM
ngày anh quay trở lại
cũng là ngày em cất bước ra đi
anh ơi anh có biết một điều
có những thứ ko quay trở lai
dù lòng nuối tiếc khôn nguôi
nhưng tất cả cũng chỉ là quá muộn
dongsongxanh
21-08-2005, 02:25 AM
anh cũng biết vì em đa tình mà
sống cuộc đời chẳng thật thà với ai
vậy tại sao anh lại phải hi vọng
mầu dĩ vãng vắng bóng ngày xưa ấy
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 02:44 AM
anh oán trách hay sỉ vả thu chết
anh đang cười mà ko biết lệ rơi
thôi thì anh cứ nghĩ em thế
chào anh ko hẹn ngày sum vầy
dongsongxanh
21-08-2005, 02:54 AM
ngày xum vầy ấy là điều kô thể
bởi bên em là cả bể đàn ông
một mình anh đúng là kô biết lượng
sức nghèo nàn mà muốn cản hạ sang
phonglantim
21-08-2005, 04:19 AM
tuổi 18 tuổi đẹp như tiên nữ
tuổi bước vào đời kô thể giữ làm riêng
em thất vọng trong lòng anh cũng thế
đợi 22 anh sẽ đưa em về
Tuổi mười tám tràn niềm thương,nièm nhớ
Bước vào đời mang một nỗi tương tư
Em thất vọng nhưng nào ai có biết
Sẽ chẳng còn tin,còn tưởng đến ai đâu
hương_ngố_1989
21-08-2005, 07:24 AM
anh cũng biết vì em đa tình mà
sống cuộc đời chẳng thật thà với ai
vậy tại sao anh lại phải hi vọng
mầu dĩ vãng vắng bóng ngày xưa ấy
đa tình đâu chỉ mình em
anh cũng đâu kém xem phần thiệt hơn
đi đường liếc đôi ba nàng
toàn nàng váy ngắn xinh đẹp hơn tiên
em đây chỉ dám liếc thầm
còn anh thì đúng ngấm ngầm công khai ^^
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 06:23 PM
giá như anh đừng nói yêu em nhiều
thì bây giờ đâu phải khổ bao nhiêu
giá như anh đừng ước mơ nhìu quá
mộng lang liêu chắc có lẽ sẽ thành
dongsongxanh
22-08-2005, 01:53 AM
giọt mưa ngâu dăng dăng ngoài hiên cửa
giữa cuộc đời thừa thãi những ưu tư
em chẳng tin anh tại sao còn nói
tiếng yêu thương đã phát tự đáy lòng
______________________________
giá như em đứng quá mãi chạy nhanh
anh hụt hơi giữa dòng đời hối hả
giá như em và anh đều tất cả
yêu thương nhau đâu kể mộng quá nhiều
hương_ngố_1989
22-08-2005, 03:16 AM
yêu hoa hoa cấm yêu rừng
yêu tôi tôi cấm anh đừng yêu ai
dongsongxanh
22-08-2005, 03:24 AM
em yêu anh,em vốn đa tình
nên tim em vẫn còn hình bóng ai
sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:13 AM
anh sao buông nh~ câu vô tình
cho lòng đau đớn cho tình thêm phai
dongsongxanh
22-08-2005, 06:34 AM
dẫu ngày mai mặt trời mọc phía tây
anh đây vẫn phải nói câu chân tình
____________________________
cuộc vui nào cũng có ngày tàn
dẫu rằng kô muốn vạn lần kô vui
giữa cuộc đời xa xôi cách trở
anh vẫn mơ ngày gặp em hạnh phúc
sành điệu mái ngố
22-08-2005, 06:30 PM
anh bỏ em rồi anh biết ko
chiều nay bóng tím nhớ mùa đông
lang thanh canh gió quên cành lá
đờ đẫn sương đêm đọng lá cành
kiếm khach
23-08-2005, 01:34 AM
bóng chiều tà ở phương xa em có biết
cảnh li biệt nghe chua sót cõi lòng
giá mà ngày xưa những lời yêu thương đó
kô theo ngọn gió xa tận chân trời
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 01:44 AM
một đêm dài vu vơ nỗi nhớ
bỗng tuyết rơi như khóc người xa rồi
đêm mình ta cô đơn ôm lệ đắng
nỗi nhớ dài cứ dài mãi ko thôi
kiếm khach
23-08-2005, 02:14 AM
sao những ngày ở bên tôi em kô nói
những yêu thương nhung nhớ trong lòng
để xa bờ đến giờ ngổi nghĩ lại
lệ tuôn dài làm anh chua sót mãi
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 04:19 AM
nếu biết trước duyên ta sẽ ko thành
chắc bây giờ em chẳng đếm trống canh
đếm hồi chuông ngân nga ngoài đình cũ
tựa cửa buồn nhắc đến chuyện yêu anh
kathy_of_angle
23-08-2005, 05:40 AM
đời vốn thế nên tình mau thay đổi
nói yêu rồi lại quảnh mặt làm ngơ
để cho ai mỏi mắt trong chờ
và vẫn tưởng tình ta là đẹp nhất
đến một ngày chợt giật mình thức giấc
mới biết rằng ta đang sống trong mơ
chợt ta hiểu tình chỉ là hư ảo
rồi gục đầu để mặt lệ rơi
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 05:47 AM
nếu đã hiểu còn chờ chi người nhắc
chuyện tình yêu đến và đi bao giờ
giờ ôm lệ chỉ biết hận tình đắng
mai đứng lên trông phía trước bầu trời
thao_hien
23-08-2005, 07:03 AM
làm ngươi tìinh nhưng duyên mình đã cạn
xin làm bạn em chán nản lắc đâu
thôi vậy nha mình là người xa lạ
hồn gục ngã dang nen nút đổ mưa
tôi vẫn chưa làm đươ nươi xa lạ
bởi với tôi em vẫn là tât cả
[email protected]
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 07:00 PM
bước trên đường vô tình thấy người cũ
bóng dáng gầy hao hao những nét mây
người gượng cười nhếch môi chào cay đăng'
tim bồi hồi xót xa ân tình xưa
kathy_of_angle
23-08-2005, 08:52 PM
người vẫn đó nhưng tình là mây khói
cứ cuốn trôi hoài theo năm tháng thời gian
ta tiếc chi khi duyên phận lỡ làng
hãy cứ bước vì đời dầy nghiệt ngã
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 11:22 PM
đời nghiệt ngã phận bào tan ao nước
trôi lênh đênh cho hết kiếp đọa đày
cho ao tù thôi ko còn cô độc
cho cá buồn đớp động cánh bèo xanh
vu ha
24-08-2005, 03:34 AM
cuộc đời em quá mong manh
mênh mông dòng nước đục trong ao bèo
fantasy_girl
24-08-2005, 03:46 AM
giá như tôi không phải con người
thì cuộc đời như áng mây trôi
theo mây theo gió như bèo nổi
để chẳng buồn thương kiếp nhân đời
giá như tôi thân xác vô loài
thì tình người chẳng nếm qua tôi
chẳng giăng chẳng mắc bao phiền khổ
để chẳng cần tôi phải tính suy
giá như tôi cánh én yêu đời
được bay đi khắp miền đất hứa
như người lữ khách sống tha hương
xuân sang ấm nắng lại tung trời
giá như tôi hạt cát vô tình
thì dẫu rằng gặp ánh mắt anh
cũng bay theo gió không ngần ngại
để khỏi lòng thương nhớ bây giờ !!!!
phonglantim
24-08-2005, 04:19 AM
Mong làm chi những điều chẳng thể
Ước làm gì,mọi chuyện cũng đạ qua
hương_ngố_1989
24-08-2005, 05:04 PM
mọi chuyện đã qua là hồi ức đẹp
ta tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa
mong ước sao ngày xưa như thế
để bây giờ ko hối tiếc tình ta ( tình mới)
sành điệu mái ngố
24-08-2005, 05:47 PM
tiền duyên nhân thế đa đoan kiếp
viễn cảnh truân chuyên thân đoạn trường
buông lơi tiếng khóc sầu hàn ngọc
lung linh mặt tuyền nước mênh mông
wow khóa tpic này lại đi nha mod ơi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.