PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi em ngủ



Người Điên Yêu Thơ
13-12-2006, 07:38 PM
Nắng hãy tắt, hoàng hôn mau mau xuống
Chim ngừng ca và suối hãy ngừng reo
Lá thôi rơi và gió chớ nên kêu
Khe khẽ nhé vì em ta đang ngủ

Tóc đen láy mượt mà như suối chảy
Mắt bồ câu đã khép tự lâu rồi
Đôi môi hồng khe khẽ hở ra thôi
Làn da trắng mịn màng thơm như sữa

Em nằm đấy bình yên trong giấc ngủ
Ngủ mê say không lo chuyện xung quanh
Em mơ chi trong giấc ngủ yên lành
Ta nhìn thấy môi em như cười mỉm

Ta ngồi lặng bên em nhìn âu yếm
Mong thời gian dài ra mãi phút này
Cho ta nhìn em tha thiết mê say
Cho đến lúc sáng ngày em tỉnh giấc

tiểu thư lang thang
13-12-2006, 10:39 PM
Ru em mộng khúc bình yên
Ru đôi mắt khép, ru miền xa xăm
Ru em thôi lạnh mùa đông
Ru yên gối mộng cho lòng vô ưu

Ru em ngủ một giấc say
Lời yêu rồi sẽ đủ đầy cơn mơ
Ru em bằng những câu thơ
Ru ngốc nghếch với khạo khờ song đôi

Ru em mùa cũ xa xôi
Em yên thơ mộng anh ngồi hát ru

Em yêu yên giấc mộng say
Ngủ ngoan ,đừng khóc, anh đây ,đừng buồn!

Ru em tâm khúc yêu thương
Em yên gối mộng giấc hường anh ru

Người Điên Yêu Thơ
15-12-2006, 01:26 AM
Anh mở tập thơ xưa
Hay viết cho người ấy
Có hai trang quá dầy
Ồ sao kỳ qua vậy

Thì ra đóa ngọc lan
Anh ép vào hôm ấy
Đến giờ vẫn còn đây
Nên mới dầy lên vậy

Ngày xưa khi hai đứa
Thường ra ngoài đó chơi
Có những lúc mát trời
Em nằm lăn ra ngủ

Em bảo anh nhặt đủ
Cho em mấy cành hoa
Em thử lấy ướp trà
Trà ngọc lan thơm lắm

Anh nhìn em say đắm
Giờ em ngủ say rồi
Giữ lấy một cành thôi
Anh ép vào trong vở

Bây giờ tình dang dở
Nhưng hoa đó vẫn còn
Ngọc lan vẫn còn thơm
nhưng không còn em ngủ