demo
13-12-2006, 12:23 PM
Thế là tụi nó đến đấy ở . Vì theo Minh ở đây vừa rộng rãi , thoáng mát lại yên tĩnh ,quan trọng nhất là giá thuê rẻ . Ngôi nhà hai tầng , nói hai tầng cho oai thế thôi chứ thật ra chỉ có một tầng với cái gác xép nhỏ cũ kỹ bên trên , quanh nhà là khu vườn khá rộng , chủ yếu trồng cây ăn quả , có lẽ chủ nhà không chăm sóc nên nhìn chúng tiều tụy , xơ xác đến thương. Về địa thế , ngôi nhà nằm tít cuối xóm, cách hẳn với những nhà khác , giáp phía sau là cánh đồng , xa thêm chút nữa là bãi tha ma rộng mênh mông , nhấp nhô những nấm mồ , giữa bãi tha ma có cây xung lớn, nhìn từ xa cũng thấy chíu chít là quả , những quả xung chin mộng đỏ au mà ngay lần đầu nhìn thấy Minh đã chép miệng bảo hôm nào lội ra làm một rổ mang về .Minh rất kết ngôi nhà , mặc dù nó hơi xa trường một chút . Liên thì khác , ngay từ đầu Liên đã thấy ở đây có cái gì đó ghê ghê , rợn rợn ,hoang vu làm sao ấy ,nhất là sau nhà lại có bãi tha ma nữa , nói thẳng ra là nó không thích, tại Minh quyết tâm quá nên nó đành phải nghe theo .Nỗi lo lắng của Liên càng lớn thêm ,khi lúc chiều đi uống nước ,bà già bán nước đầu xóm nói bóng gió vơí tụi nó ngôi nhà này có ma .Minh chỉ cười khì, nó thì tin .Nó vốn là một thằng sợ ma , là một thằng sợ ma tất nhiên nó tin có ma trên đời rồi ,vì thế nó lấy xe phóng đi xin không biết ở đâu về một đống bùa dán khắp nhà , mặc xác thằng Minh bò lăn ra cười .
Buổi tối ,Liên không sao ngủ được mặc dù hôm nay dọn nhà rất mệt, những lời nói của bà già bán nước cứ văng vẳng trong đầu nó “ già nói thật ,cái nhà đấy có ma ,đất ấy không có thổ công ,nên ở ngoài đồng chúng về đông lắm ,già đã thấy tận mắt “ . Cứ nghĩ đến cái bãi hoang ngoài đồng với những con ma lởn vởn sau nhà ,Liên lại sởn hết tóc gáy ,nó quay sang thằng Minh , thằng này đã ngủ say như chết ,thở dài, Liên cố vỗ giấc ngủ đến với mình. Thiếp đi không được lâu thì Liên bị tỉnh đậy bởi những tiếng động trên gác .Nó nằm im nghe ngóng ,cố gắng thở thật nhẹ ,những tiếng động ngày càng trở nên rỏ hơn ,” rít.t.t …cạch.h …cạ..nh .h.h“Liên có cảm giác như ai đó đang đi lại phía trên gác ,nó cố trấn an mình ,nhắm nhiền mắt , bịt tai lại .Nhưng khổ nỗi tiêng động đó ngày càng to ,càng rỏ ràng ,mồ hôi tuôn ướt hết cả lưng áo ,không thể chịu đựng được hơn nữa , nó quay sang lay thằng minh đậy .
_suỵt , im nào , mày có nghe thấy gì không hả , có nghe không ?
Liên thì thào , không giấu được nỗi sợ hãi .Thằng Minh dù rất bực khi bị phá mất giấc ngủ ngon , nghe cái giọng thều thào của Liên bất chợt nó cũng cảm thấy bất an , nó nín thở ,cố vảnh tai lên nghe ngóng cái tiếng động đáng nghi mà thằng bạn nói .Nhưng cái tiếng động đó như cố tình trêu ngươi thằng Liên , kể từ lúc Minh thức dậy ,bỗng dưng nó biến mất tiêu ._ Đâu có gì đâu , mày chỉ được cái thần hồn nát thần tín ,làm tao đang ngủ ngon .thôi ngủ đi .Minh càu nhàu . Liên thì chẳng biết nói gì nữa, chỉ có nỗi sợ hãi đang dần dần lấn chiếm trong đầu nó .
Thằng Minh từ lúc bị Liên đánh thức , nó không sao ngủ lại được ,và do không ngủ lại được nên nó bắt đầu mơ hồ cảm giác thấy tiếng động mà thằng Liên nói tới khi nãy .Nó bắt đầu thấy run , mặc dù nó không mấy tin vào chuyện ma quỷ .Bỗng .
_Cẹt.t.t ….
Minh và Liên vùng dậy cùng một lúc .
_m..mày ..nghe thấy..gì không ?Liên lắp bắp .
_nghe ,cái quái gì thế nhỉ ?
_ Đấy , tao bảo mà , chắc chắn có cái gì đó trên kia .
Liên quay sang Minh .Hai thằng nhìn nhau. Minh mò mẫm đứng đậy bật đèn ,với lấy con dao.
_ Đi , lên đó xem , tao không tin là có ma ,mà trộm thì không thể trèo vào từ trên gác được .Minh đi trước , tay lăm lăm con dao , Liên lò dò theo sau .Hai thằng nín thở , căng thẳng bước từng bậc thang dẫn lên gác .Cái gác xép sáng mờ mờ bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ .Một cánh của sổ mở toang , đung đưa theo gió .gây ra những tiếng "cet..t.. ".Minh thở phào.
_Thì ra là cái cánh cửa sổ bị gió đưa .Làm sợ hết hồn . Đúng là .. Minh chưa nói hết câu thì im bặt ,bởi nó trông thấy cái mặt trắng bệch của Liên .
_Tao ..tao ..thề ..là lúc chiều tao có đóng nó..nó rồi , tao còn lấy dây thép buộc vào nữa .Không.. thể như thế được . Liên nói lạc cả giọng.Môi giật giật .Mắt nhíu lại như đang quan sát cái gì đó ở phía xa
Minh quay nhìn theo ánh mắt Liên. Dưới ánh trăng sáng, bãi tha ma với cây xung hiện ngay trước mắt nó , mơ hồ , quỷ dị ..
( còn nữa )
Buổi tối ,Liên không sao ngủ được mặc dù hôm nay dọn nhà rất mệt, những lời nói của bà già bán nước cứ văng vẳng trong đầu nó “ già nói thật ,cái nhà đấy có ma ,đất ấy không có thổ công ,nên ở ngoài đồng chúng về đông lắm ,già đã thấy tận mắt “ . Cứ nghĩ đến cái bãi hoang ngoài đồng với những con ma lởn vởn sau nhà ,Liên lại sởn hết tóc gáy ,nó quay sang thằng Minh , thằng này đã ngủ say như chết ,thở dài, Liên cố vỗ giấc ngủ đến với mình. Thiếp đi không được lâu thì Liên bị tỉnh đậy bởi những tiếng động trên gác .Nó nằm im nghe ngóng ,cố gắng thở thật nhẹ ,những tiếng động ngày càng trở nên rỏ hơn ,” rít.t.t …cạch.h …cạ..nh .h.h“Liên có cảm giác như ai đó đang đi lại phía trên gác ,nó cố trấn an mình ,nhắm nhiền mắt , bịt tai lại .Nhưng khổ nỗi tiêng động đó ngày càng to ,càng rỏ ràng ,mồ hôi tuôn ướt hết cả lưng áo ,không thể chịu đựng được hơn nữa , nó quay sang lay thằng minh đậy .
_suỵt , im nào , mày có nghe thấy gì không hả , có nghe không ?
Liên thì thào , không giấu được nỗi sợ hãi .Thằng Minh dù rất bực khi bị phá mất giấc ngủ ngon , nghe cái giọng thều thào của Liên bất chợt nó cũng cảm thấy bất an , nó nín thở ,cố vảnh tai lên nghe ngóng cái tiếng động đáng nghi mà thằng bạn nói .Nhưng cái tiếng động đó như cố tình trêu ngươi thằng Liên , kể từ lúc Minh thức dậy ,bỗng dưng nó biến mất tiêu ._ Đâu có gì đâu , mày chỉ được cái thần hồn nát thần tín ,làm tao đang ngủ ngon .thôi ngủ đi .Minh càu nhàu . Liên thì chẳng biết nói gì nữa, chỉ có nỗi sợ hãi đang dần dần lấn chiếm trong đầu nó .
Thằng Minh từ lúc bị Liên đánh thức , nó không sao ngủ lại được ,và do không ngủ lại được nên nó bắt đầu mơ hồ cảm giác thấy tiếng động mà thằng Liên nói tới khi nãy .Nó bắt đầu thấy run , mặc dù nó không mấy tin vào chuyện ma quỷ .Bỗng .
_Cẹt.t.t ….
Minh và Liên vùng dậy cùng một lúc .
_m..mày ..nghe thấy..gì không ?Liên lắp bắp .
_nghe ,cái quái gì thế nhỉ ?
_ Đấy , tao bảo mà , chắc chắn có cái gì đó trên kia .
Liên quay sang Minh .Hai thằng nhìn nhau. Minh mò mẫm đứng đậy bật đèn ,với lấy con dao.
_ Đi , lên đó xem , tao không tin là có ma ,mà trộm thì không thể trèo vào từ trên gác được .Minh đi trước , tay lăm lăm con dao , Liên lò dò theo sau .Hai thằng nín thở , căng thẳng bước từng bậc thang dẫn lên gác .Cái gác xép sáng mờ mờ bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ .Một cánh của sổ mở toang , đung đưa theo gió .gây ra những tiếng "cet..t.. ".Minh thở phào.
_Thì ra là cái cánh cửa sổ bị gió đưa .Làm sợ hết hồn . Đúng là .. Minh chưa nói hết câu thì im bặt ,bởi nó trông thấy cái mặt trắng bệch của Liên .
_Tao ..tao ..thề ..là lúc chiều tao có đóng nó..nó rồi , tao còn lấy dây thép buộc vào nữa .Không.. thể như thế được . Liên nói lạc cả giọng.Môi giật giật .Mắt nhíu lại như đang quan sát cái gì đó ở phía xa
Minh quay nhìn theo ánh mắt Liên. Dưới ánh trăng sáng, bãi tha ma với cây xung hiện ngay trước mắt nó , mơ hồ , quỷ dị ..
( còn nữa )