Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viết cho bé



mắt_cỏ
13-12-2006, 08:29 AM
mùa xuân đội mưa chơi phố
tay cầm cành lộc đầu năm
Phố quen như từng hơi thở
chào nhau bằng ánh mắt cười

mồng một lên chùa theo bé
đứng chờ để bé cúng,cầu
cầu duyên , cầu tài , cầu lộc
anh buồn bé có biết đâu

rồi bé đi chơi cùng bạn
anh về khai bút tân niên
men xuân cay nồng chuếnh choáng
mưa rơi như bụi trong lòng.

Mua Sao Bang
14-12-2006, 09:38 PM
Thôi đừng khóc anh tặng em bầu trời sao lấp lánh
Đừng khóc, những sao rơi... anh không nhặt kịp
..... Lại sợ em buồn anh biết tặng gì đây....?
Hay là ban mai với ánh nắng vàng óng ánh
Những bài thơ.... nhưng thiếu nhịp điệu buồn
Em đừng khóc, anh tặng em bông hoa ngàn cánh ước
Bắt sao trời và anh sẽ gời cho em
Và em, thôi đừng khóc... anh gởi trước em

mắt_cỏ
19-12-2006, 11:51 PM
bạn ơi ! lỗi chữ kia kìa
nghe tôi bạn nhé ,đi dzìa sửa ngay
kẻo nay mai viết thư tình
người iu đọc thấy...thất kinh...chết liền !
"T" , "c" đừng đặt linh tinh
rồi mình lại bàn cái chuyện sao rơi !

Mua Sao Bang
20-12-2006, 06:41 PM
bạn ơi ! lỗi chữ kia kìa
nghe tôi bạn nhé ,đi dzìa sửa ngay
kẻo nay mai viết thư tình
người iu đọc thấy...thất kinh...chết liền !
"T" , "c" đừng đặt linh tinh
rồi mình lại bàn cái chuyện sao rơi !

Ừm viết sai chính tả cũng cố sữa rồi
Buồn chi mấy chuyện sao rơi trên trời
Là thơ tức nghĩa giả vờ
Viết thơ có đầy, lỗi nhiều có sao??

b3_m0sc0w
21-12-2006, 10:50 AM
:clap: hì hì hay thiế cơ chứ !!!