PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu hát



mắt_cỏ
13-12-2006, 08:09 AM
phố xa xôi lời ru không đến ấy
quán gió chiều câu hát hóa chênh vênh
ta sải bước đường quen sao xa lắc
một người về, một ke lai lênh đênh

Ừ ,đời gió mấy ai mà hiểu được
Những gian truân đâu thể đếm bằng ngày
thôi! gió sẽ giữ cho riêng mình vậy
một nỗi buồn và câu hát chênh vênh

Lost.
13-12-2006, 08:37 AM
Câu hát chênh vênh ghép vào thơ
Lo gì ai đó sẽ ngẩn ngơ
Quán gió xôn xao thì thẩm kể
Chuỵên tình nhân thế vạn vu vơ

Kỷ niệm một mình sẽ chênh vênh
Sẽ lạnh sẽ đau giữa gập ghềnh
Bởi thương câu hát cô đơn ấy
Nên nắng muộn màng mở đường kênh.....

Câu hát bây giờ hết ngổn ngang
Len lén ngân lên giữa địa đàng
Cho đông thôi sẽ về băng giá
Và chiếc cỏ khô chẳng úa vàng

stupid_guy
13-12-2006, 09:37 AM
Đón chuyến đò ngang ở ven sông
Của cô em gái vẫn chưa chồng
Giữa dòng tôi gợi lời thăm hỏi:
Sao cô vẫn cứ ở mình không?

Có phải tôi gợi nỗi nhớ mong
Về những ngày xưa ở trong lòng
Mà cô buông những lời xa thẳm
Câu hát u sầu khoảng trời không.

Thì ra cô có một người yêu
Quyết chí ra đi một buổi chiều
Trao chiếc khăn thay lời hẹn ước
Giờ đây người ấy tịch cô liêu...?

Chờ đã nhiều năm, nỗi nhớ mong
Trong cô vẫn giữ trái tim nồng
Để lại bên sông một cảnh đắng:
Một người vắng bóng, một người trông!

Cuối bến đò kia cập bến sông
Chào cô sao thấy chạnh trong lòng
Hỡi dáng tình quân ngày xưa ấy
Nơi chốn phồn hoa có nhớ không?

mắt_cỏ
15-12-2006, 10:26 PM
Câu hát bây giờ hết ngổn ngang
Len lén ngân lên giữa địa đàng
Cho đông thôi sẽ về băng giá
Và chiếc cỏ khô chẳng úa vàng


Ra đi, thành kẻ bàn tay trắng
ái ân, tình nghĩa hóa hư không
cười lăn nước mắt thành ra khóc
vườn đông thôi để mặc gió đông

ai trách tình quân,trách tình quân
-Khi bến cô đơn chẳng ở gần
tịch liêu dòng nước vê vô tận
có kẻ hao mòn cả tuổi xuấn!

đã chot vô tình thôi đành phận
ôm chí tang bồng,kiếp lẻ loi
giá mắt ngày xưa đừng lúng liếng
Đừng mộng áo xiêm, phụ tình nhân!

Thôi đừng than nữa,đừng than nữa
hỡi chuyến đò ngang, hỡi bén sông
dẫu trái tim ai còn ấm nóng
Nhưng lòng ta đã lạnh như đồng !

Lost.
16-12-2006, 09:27 PM
đã chot vô tình thôi đành phận
ôm chí tang bồng,kiếp lẻ loi
giá mắt ngày xưa đừng lúng liếng
Đừng mộng áo xiêm, phụ tình nhân!

Thôi đừng than nữa,đừng than nữa
hỡi chuyến đò ngang, hỡi bén sông
dẫu trái tim ai còn ấm nóng
Nhưng lòng ta đã lạnh như đồng !

Vô tình.Chốn lạnh vẫn mùa đông
Bến vắng tịch liêu khát ánh hồng
Thôi quên - người cứ về nơi cũ
Nơi chẳng vương tình chẳng viển vông

Tuyết hờ vung vẩy lạnh tim ai
Nén những yêu thương chẳng ghim cài
Câu thơ bỏ lửng rêu cạn nước
Khô một nụ cười - hóa phôi phai

Buồn từng mảnh vụn bởi chiều rơi
Thương hộ bài ca chẳng đủ lời
Xót thay cho trái tim không thật
Cứ lạnh hết mùa,chẳng ấm hơi....

stupid_guy
16-12-2006, 10:47 PM
viết tiếp bài thơ trên... nhiều năm sau:

Tôi về lại đón chuyến đò đông
Sao chẳng thấy cô đứng bên dòng
Hỏi thăm mới biết người muôn cũ
Đã bỏ dòng sông vội lấy chồng.

Có phải vì cô hết buồn thương
Đã vứt bên sông nỗi chán chường
Để chuyến đò ngang ngày hôm ấy
Tôi về ôm một mối thê lương.

Giá rét lòng tôi bỗng chết non
Vì bến đò kia đã không còn
Dáng cô xuôi bến dòng sông vắng
Câu hát năm nào cũng héo hon.

attackgirl18
17-12-2006, 09:16 AM
Nay trở về đây trên chuyến đò
Năm xưa đã tiễn tôi sang sông
Tim tôi như chết đi từ đó
Để lại trong tôi 1 nỗi lòng

Thuyền đây bến cũ đâu rồi
Người đây còn đó tình xưa không còn

Lost.
18-12-2006, 04:21 AM
Có một cuộc tình đã chết non
Chỉ bởi duyên thưa - một vòng tròn
Phận mỏng nên tình thôi làng lỡ
Thuyền rời bến cũ - đậu vàng son

Câu hát hững hờ giữa lối quen
Giọng lạ -như đêm chẳng có đèn
Cũng không trăng tỏ - đường lạc lối
Ai cũng màng gì....kiếp lãng quên

Mai rồi lơ đễnh - gót hài nghiêng
Khi ấy người ơi có còn phiền
Chỉ mong câu hát không bỏ lỡ
Vậy đã đủ rồi....
nắng về hiên.....

stupid_guy
18-12-2006, 07:57 AM
Câu hát xa xăm
Câu hát lỡ làng
Tôi nghe ngỡ ngàng
Cô bước sang ngang.
(the end)

Lost.
18-12-2006, 08:19 AM
À ơi câi hát còn non
À ơi ngọn gió cũng còn ban xơ
À ơi phím lạnh như tờ
Bài ca bỏ lừng vì thơ cạn lời

stupid_guy
18-12-2006, 08:29 AM
À ơi câi hát còn non
À ơi ngọn gió cũng còn ban xơ
À ơi phím lạnh như tờ
Bài ca bỏ lừng vì thơ cạn lời

Ơi à câu hát buông lơi
Ơi à ngọn gió chơi vơi ngoài đồng
Ơi à phím bỏ ngoài sông
Bài ca đành cạn vì lòng lạnh căm.

Lost.
18-12-2006, 08:37 AM
Lạnh lòng chỉ bởi mùa đông
À ơi viết lại đôi dòng hỏi han
Buông lơi phím lạnh ngút ngàn
Ơi à gửi chút âm sang bên..người

stupid_guy
18-12-2006, 08:47 AM
Lạnh lòng chỉ bởi mùa đông
À ơi viết lại đôi dòng hỏi han
Buông lơi phím lạnh ngút ngàn
Ơi là gửi chút ấm sang bên..người



Lạnh lòng đâu chỉ bởi mùa đông
Vì cả người thương đã theo chồng
À ơi tôi đón làn hơi nóng
Nhưng hỡi người ơi... đủ ấm lòng???

prettyanhthu
18-12-2006, 01:19 PM
Lạnh lòng là vì ai đã xa mình
Lạnh lòng là vì tình nào nhạt phai
Người tình còn đâu sưởi ấm tim mình
Người tình còn đâu ôm ấp trong lòng

mắt_cỏ
19-12-2006, 11:24 PM
1


buồn vì tim ấy đa mang
nhặt sầu rồi vứt ngổn ngang cuộc đời

bến sông đâu có mà rời
thôi ta đem trả cho người khi xưa

buồn vì lời thoảng gió đưa
chông chênh,choáng váng như vừa phụ ai

câu thơ chưa cặp thành bài
mà ta đã tiếng là tên hai lòng

trái tim thì cũng lạnh lùng
được người thương hại ,có mừng không tim?
thôi Thương thì giữ co mình
Hại nhường cho kẻ ăn xin ngoài đường

buồn thâu đến mấy đêm trường
đa mang nên gặp tai ương thế này !


2


thơ nào đâu có cạn lời
nhưng lời nặng quá nên rơi mất rồi !
gió thì gió vẫn thế thôi
nhưng mây nghi ngại nên trôi về buồn
mây thì thiếu NHớ thừa Thương
gió thành hành khất nên buồn mây ơi !
gió thì lang bạt khắp nơi
nhưng mà đâu phải là người phong lưu?

nhưng mà gió cũng có yêu
ba cô một lúc có nhiều không mây
cô Đơn vẫn ở đó đây
Cô Quạnh nhà dưới tán cây lá sầu
Cô Liêu mặt cứ rầu rầu
phân vân : biết rước cô đâu về nhà !

Lost.
20-12-2006, 01:32 AM
Giật mình trên nẻo đường về
Mới hay quên mất câu thề hôm nao
Vứt tàn dư trách làm sao
Trách sao để chẳng bận nào hỏi han

Lửng lơ câu hát trên ngàn
Đi qua vũng lệ hai hàng suối đau
Tơ trùng phím lạnh cung sầu
Trối chăng phút cuối in màu phong thanh

Ngó mây trời hết màu xanh
Nhìn sang bên ấy mái tranh xóm mờ
Ai qua sông phụ tình đò
Ai quên câu hát lời hò đêm qua

mắt_cỏ
21-12-2006, 12:32 AM
nào ai có phụ tình ai?
ai nào mộng ngắn mơ dài xa xôi
vần là tôi mấy một tôi
nào ai đặt ý kết đôi mà thề
chưa thề thì phụ làm sao
mà ai lúc nào cũng cứ trách tôi !

Lost.
21-12-2006, 12:53 AM
Đêm qua có một giấc mơ
Nhắc về câu hát bên bờ yêu đương
Ngẫm ra cái lẽ vô thường
Buộc chân nhân thế nên vương vào hồn

Chẳng thề chẳng hẹn núi non
Chẳng duyên phận hẩm chẳng còn bén hơi
Hát chi câu hát nửa vời
Ca chi lời cũ đã rơi rìa đời