PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Đôi Mình Ko Có Nhau



*T.Nga*
13-12-2006, 12:27 AM
Mai nếu đôi mình không có nhau
Hàng xóm chắc chắn hết càu nhàu
Hằng đêm không còn nghe la hét
Om sòm rổn rảng chén với thau

Nhưng nếu đôi mình mãi có nhau
Anh không ngũ được bởi vì đâu (?)
Em ngáy vang rền đêm tới sáng
Lầm bầm anh bảo .. " ngáy như trâu "

Mai nếu đôi mình không có nhau
Đời anh ngày ấy sẽ tươi màu
Chẳng mõi lưng còng cày sớm tối
Cũng chẳng lúc trước tốn trầu cau

Nhưng nếu đôi mình mãi có nhau
Anh sầu lệ rớt giọt mưa ngâu
Rửa chén , giặt đồ thêm nấu bếp
Đêm còn " phục vụ " muốn ho lao

Mai nếu đôi mình không có nhau
Đêm khuya sẽ vắng tiếng lào xào
Bà con thắc mắc ... " sao kỳ thế "?
Có lẻ đêm nay chúng .... với nhau

Nhưng nếu đôi mình mãi có nhau
Chắc anh tự tử cách nhảy lầu
Thân anh dập nát " die " kiểu ấy
Cũng vẫn hơn là mãi đớn đau

Mai nếu đôi mình không có nhau
Hàng xóm hết giả bộ ra vào
Để xem mấy giờ mình đi ngủ
Giờ này còn sớm ..." chắc chưa đâu "

Nhưng nếu đôi mình mãi có nhau
Số ta thầy bảo chẳng được giàu
Thê thảm có ngày không cháo húp
Thân tàn ma dại đến hư hao .

fallen_angel8x
14-12-2006, 01:49 AM
Mai nếu đôi mình ko có nhau
Anh tin rằng anh chẳng buồn đâu
Vì ko có em, (anh) còn người khác
Với anh em là (cái) quái j` đâu

Nhưng nếu đôi mình mãi có nhau
Thực sự anh sẽ phải nhức đầu
Làm sao để cho em khỏi biết
Cái cô bồ ấy sống ở đâu

Kekeke bạn viết bài trên hay wa', cho tui chấp bút nối theo nghen