PDA

Xem đầy đủ chức năng : TrƯỜng Ca CẦu HỒn..... HÍc !! QuÊn !!! CẦu HÔn >_<



wannabe
12-12-2006, 10:34 AM
TRƯỜNG CA CẦU HỒN..... HÍC QUÊN CẦU HÔN

Kính gửi ban quản trị
Cùng quí vị thành viên
Nếu các nị không phiền
Ngộ đây đành mạo muội
Có đôi lời muốn nói
Chút tâm sự giãi bày
Ngộ đã quyết định to gan bạo phổi, lớn mật liều mình gửi đến nàng lời cầu hôn thống thiết nàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ngộ.................
Trước đã thầm thương trộm nhớ
Giờ lại sớm đợi tối chờ
Nhìn sắc đẹp tâm thấy sững sờ
Nghe giọng nói lòng thêm xao xuyến
Nàng trong tâm trí ngộ.................
Nhan sắc hơn Điêu Thuyền đời Hán
Trí tuệ sánh Tôn Tẫn nhà Tần
Nở nụ cười như hơi thở mùa xuân
Liếc ánh mắt tựa sao khuya lấp lánh
Thật là....................
Chim sa cá lặn
Đảo quốc khuynh thành
Chẳng khác..................
Tiên nữ ở trần........... hiccc nhầm giáng trần
Hằng Nga tạ thế ..........hicccccc lại nhầm hạ thế
Nhan săc ấy khiến thần tiên phải điên đảo
Giọng nói ấy làm gỗ đá cũng động lòng
HIccccccccccccc ngộ vốn đã ...........
Tứ đại giai nhân...... quên giai không, nương mình cửa Phật
Lục căn thanh toán ...... hicccccc thanh tịnh, núp bóng từ bi
Vậy mà từ khi gặp nàng ngộ.............
Ngày tụng kinh mà lòng vương vấn
Tối niêm phật sao dạ nhớ mong
Thấy bức xúc trong lòng, mặt thẫn thờ
Thật bồn chồn ngoại dạ, mắt đờ đẫn
Ngộ đã chót giành cho nàng..................
Tình chất cao hơn núi
Ý chảy sánh ngang sông
Thật không bút nào tả xiết, chẳng lời nào sánh bằng. Nhưng hỡi ôiii..........
Chốn tình trường cạnh tranh quyết liệt
Nơi hẹn ước sát phạt không ngừng
Ngộ bất hạnh đến sau, nàng đã ôm đàn sang bến..........
Cùng thằng 2 vạch kết tóc xe tơ
Bên tên Hello thành chồng nên vợ
Khổ qúa thật là..................
Trời không thuơng người tốt bụng
Quỉ ưu ái kẻ lưu manh
Biết làm sao đây ngộ thôi đành...............
Ôm hận tình đi.............. ngủ
Bỏ cảm xúc ra.............ăn hiccccccccc
Nhưng than ôiiiiiii...........
Rút dao chém nước nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Dạ đau khổ thao thức ngày đêm
Bụng buồn phiền say xưa sớm tối
Tình trạng kéo dài ngộ không chịu nổi. Đành cắn răng.........
Mặc thiên hạ chê cười
Kệ người thân đàm tiếu
Quyết tâm............
Nói 1 lần cho lòng đỡ tủi
Post đôi lời để dạ yên bình
Gửi đến người đôi nhẫn cỏ đính hôn
Trao tay nàng chiếc vòng vàng hẹn ước
Mặc sông cạn, đá mòn, tình này không đổi bên nhau đời đời
Dù núi chuyển, đất rời, nghĩa đó chẳng phai sánh duyên mãi mãi
Thôi.............
Tha thiết đôi lời mong quí vị ủng hộ
Chân thành mấy chữ nhờ các bạn đắp vun
Cho đôi lứa nên duyên chồng vợ
Để 1 nhà kết nghĩa phu thê
Đến đây tận ý
Dừng bút kính chào