Xem đầy đủ chức năng : Mùa Tóc Rối
Phong Linh
12-12-2006, 05:43 AM
MÙA TÓC RỐI
Chiều hồng phơn phớt nắng
Phố ơi có ấm lên ?
Con đường dài nhớ quên
Em một mình hai lối
Em ngược mùa xưa cũ
Tìm gặp sắc hư phai
Một miền trời đổ vỡ
Biết bao giờ nguôi ngoai ...
Em ngược chiều gió thổi
Cho ký ức hong khô
Em tìm về nông nổi
Chép ký ức thành thơ
Em tìm lá tương tư
Trên cành cây nằm khóc
Tìm trọn vẹn cơn mơ
Cho dài thêm mái tóc
Em ngược chiều con dốc
Buốt lạnh một bàn tay
Gió lùa làm rối tóc
Ngơ ngàng giấc mộng bay
Em níu lại heo may
Cho buổi chiều cơn cớ
Ươm lại niềm mê say
Từ những mầm tan vỡ
Vẫn còn đây một lối
Sẽ ấm lại miền thơ
Em về cùng tóc rối
Cho một người ưu tư
Con pe' Tim' nó bảo cái statuss của tớ nẫu, đã dzậy tớ lập topic nì cho nó gọi là sến như con hến lun :hihi:
"Mùa lá rơi" của tớ bây giờ đến "Mùa tóc rối" của 2 con pe' kia - con nhỏ Vân hông lập pic thì tớ lập :hihi: Đóng cái mác bản quền "Mit ngố" nhỉ :hihi:
Lost.
12-12-2006, 06:12 AM
Em đã cắt ngẩn ngơ
Thôi lo chiều...tóc rối
Thôi buộc một câu thơ
Ví mình thành nông nổi
Đông rải mềm câu nói
Đông rỗng rãi ưu tư
Đông là mùa tóc rối
Là lấp những bù trừ
Em vẫn yêu mùa đông
Bởi tóc giờ đã ngắn
Anh có nghe gì không
Nốt giao mùa rất lặng
Thế rồi hết ngổn ngang
Thế cũng lành vết nứt
Đằng xa chuyến đò ngang
ÔI....chẳng là hiện thực
Em hái đám cỏ may
Ấp qua mùa tóc rối
Và ấm một đôi tay
Bằng cỏ may...hờn dỗi
Và còn nữa.....là thơ
Bóng mờ như câu hứa
Củi dĩ vãng chưa hơ
Nên chưa thành đống lửa
Vậy là rối cỏ may
Vậy là em lạnh buốt
Vậy là gió chiều nay
Rối thơ này , rơi tuột....
Nà nà......Câu mùa tóc rối nà của ai nhờ ...hờ hờ........Chú bản quyền đi đâu rùi chú ơi...mình mới cắt tóc không lo tóc rối ....:anhPha:
Hàn Cát Nhi
12-12-2006, 06:30 AM
Em đi tìm....
Một mùa....
Mùa mà người ta thường gọi...
Mùa tóc rối...vấn vương
Em đi tìm bâng khuâng...
Theo...dòng sông kí ức
Ngược miền nhớ....
Ngẩn ngơ....
Em....không là....mưa bay
Cho lòng ai thương nhớ....
Em chỉ là..tóc rối...
Vướng....sầu....dạ anh thôi..
Pa` ơi...!....nhớ pa`....:hun:...nhớ cả mùa tóc rối
Bạn Vân...Cát là Cát là nhìn thấy dzợ iu rồi nhá...áo hồng cute dễ sợ....
Người Điên Yêu Thơ
12-12-2006, 10:57 AM
Tóc ấy dài sao lại đi cắt ngắn
Tóc rối thì lấy lược chải đi thôi
Mắt anh nhìn tóc ấy đã quen rồi
Nay cắt ngắn làm anh hơi hụt hẫng
Mắt anh quen, trong phố đông đầy gió,
Tóc ấy bay trong làn gió dịu dàng
Để bây giờ tóc ấy ngắn ngang ngang
Anh chợt tiếc đâu còn cho anh vuốt
Này cô bé, để tóc dài đi nhé
Cho anh nhìn tóc ấy, anh xin mà
Nhưng nhớ nè, đừng có bảo người ta
Là anh thích ấy tóc dài đấy nhé
He he, hai nhỏ nhỏ hơn mình nên mạo muội xưng anh. Lần sau không dám nữa (chọc mod giận chắc bị ban nick quá:smile).
P/S: Người Điên có thể viết được 500 bài hay không, Người Điên có bị lên máy chém hay không, đều là nhờ cái sự cố gắng x-pam vậy.
.March
13-12-2006, 07:08 AM
Lại tới rồi anh ơi
Thêm một mùa tóc rối
Em lớn thêm một tuổi
" Buồn - vui và âu lo...
Em ngược dòng thời gian
Tìm về đây chút nắng
Giữa dòng đời phẳng lặng
Em bỗng hoá dại khờ....
Lại một lần viết thơ
Lại một lần em khóc
Niềm vui trong phút chốc
Bỗng hoá thành hư hao
Một mùa đông xôn xao
Một mùa đông lạnh giá
Em mất rồi - tất cả
Mùa kí ức - hôm nào ....
Lost.
13-12-2006, 08:28 AM
Tóc rối mùa này đẹp như mây
Ai ngẩn ngơ nhìn, êm như say
Em vè ngang ngõ em chậm bước
Giữ gió - gom đời giữa bàn tay
Mùa đông thẹn thùng chẳng nằm mơ
Của để dành trong những đợi chờ
ÔI mùa tóc rối ...lòng ai rối
Bởi có nụ cười....khiến ngẩn ngơ
Mùa này lỗi nhỏ vắng một ai
Tóc chẳng rối khi đã hết dài
Thôi ngơ ngẩn bởi - ai cười nữa !
Nhớ đến quặn lòng tóc rối bay
Người Điên Yêu Thơ
13-12-2006, 07:56 PM
Tóc rối đâu rồi tóc rối ơi?
Lạc bước nơi nao giữa cuộc đời
Để anh tìm mãi trong nhung nhớ
Tóc rối đâu rồi tóc rối ơi?
Anh nhớ hôm nào tóc rối bay
Bay ngang qua phố ngỡ là mây
Làm cho anh thấy lòng xao xuyến
Làm anh mất ngủ biết bao ngày
Bây giờ tóc rối biết tìm đâu
Đứng trông ra phố, dạ giăng sầu
Trên phố bây giờ toàn tóc ngắn
Anh tự hỏi lòng:"Tóc rối đâu?"
Mr.Ngọc
13-12-2006, 09:05 PM
Cơn gió đầu đông đã làm rối tóc em
Mái tóc trẻ như tuổi em còn trẻ
Cá tính cho em biết mình là mạnh mẽ
Thế nhưng sao giọt nước mắt vẫn trào
Phố vắng em phố lại thấy xôn xao
Lặng lẽ hàng cây đôi chim khuyên chẳng hót
Để cho anh thêm một ngày bất chợt
Chẳng thấy em về trên con đường cũ ngày xưa
Phong Linh
13-12-2006, 10:59 PM
3 đứa đi chơi về hẹn nhau lập pic về "Mùa Tóc Rối" , câu thơ chưa định hình,có con pe' đã cắt phăng mái tóc ... Thơ viết chưa kịp ấm ,có con pe' nữa đã dại khờ nghịch ngợm mái tóc mình cho từ nay hết rối ... Con pe' Tím tóc ngắn , chắc tóc chỉ rối trong thơ :hihi: Có ai chạnh lòng hông nhờ :rain:
Ừh thôi thì tóc rối trong thơ ...
----------------------------------------------
Phố hoa phai trong cái rét đầu đông
Màu hoa tím đã qua thì nông nổi
bạc phếch phơ...
áo hoa và tóc rối
Con đường dài...
gom hai lối - em đi
Yêu thương vẫn vì anh mà thích mặc áo hoa
yêu thương của anh vẫn say trong mùa cổ điển
trái tim yêu thương vẫn là lạc nhịp
lạc lối giữa vô thường ...
Và câu thơ như một điểm tựa của tâm hồn
để một mai,bên yêu thương,không còn là anh nữa
một ngốc nghếch không có người che chở
một dại khờ lại tìm về miền yêu dấu song đôi
Em xoã tóc, bước lên ngôi
Viết bài thơ hiền lành như lá cỏ
Miền thơ em một lối đi còn vương ngỏ
Anh có về thăm ...
Hà Nội của yêu thương đã bước vào cái rét mùa đông
Em vẽ mặt trời, cái rét thành rất ngọt
Em rót mặt trời khuấy tan trong ly nước
Em không lạnh đâu mà ...
Ừh, yêu thương của anh...vẫn tóc rối ,áo hoa
vì yêu thương nên cũng sẽ là ngốc nghếch
những câu thơ vụng về ngờ nghệch
hai lối đi về con phố bước song song
Cat :huglove: Lâu pà hông đọc thơ Cat ^^ Vẫn như ngày nào :hihi: Tự dzo muôn năm nhờ :huglove:
Lost.
14-12-2006, 02:45 AM
Hi vọng mình không là kẻ đầu chuôi để con nhỏ bắt chước "đi hoang" cho mái tóc tội tình...Chúa ơi con hoàn toàn vô... số ...tội , con nhỏ đó tự nguyện thực hành để ra thơ.:plz::plz:
Em chợt hẫng khi nắng về mái phố
Với thói quen từng xõa tóc rối
..... hong khô...
Nhưng đâu mất rồi đoạn gỡ rối ngu ngơ.../?/
Ông Hoảng Hốt đứng một mình
...im lặng....
Ông Tiếc Nuối nhìn em chiều thưa vắng
Em nhìn mình nhìn phố vắng làn mây
Tóc ngắn rồi so sánh với gì đây
Mậy giận dỗi - mây hờn mây biến mất....
Tóc rối ai chờ - chờ ai - tìm sự thật
Thơ buộc bằng gì để giữ bóng ai qua
Neo thuyền bây giờ chẳng còn sợi tình ca
Nên thôi chẳng về bến đời để đậu...
Ai tiếc dùm em , và đông ngàn
....ai thấu.......
Gió ngược chiều nên tóc rối
...trong thơ.....
Em đã cất đi toạn tóc viết đợi chờ
Nên tung hứng em hòa vào thơ cả
Ai đã nói Hà Nội hiền như cỏ lá
Em cũng gượng lòng - thắt tiếc nhớ - chiêm bao
Thả lỏng vần thơ để mặc gió đưa chao
Vì tóc rối
......thôi...
buộc ngang nỗi nhớ...
.March
14-12-2006, 07:03 AM
Em vẽ mình trong một sớm tinh sương
Một sớm vu vơ ,gió đùa trên mái tóc
Một tiếng cười vang khi hoàng hôn thức giấc
Một chút niềm vui nhè nhẹ lúc đông về
Em vẽ mình nông nổi giữa cơn mê
Vẽ nỗi đam mê...đôi mắt huỳên ủ rũ
Những vu vơ của một thời xưa cũ
Em nhặt về...gửi phía ấy - lãng quên
EM vẽ mình với nỗi nhớ không tên
Vẽ cái lạnh căm của mùa đông Hà Nội
Bánh xe thời gian vẫn lướt đi - rất vội
Chẳng kịp nữa rồi...em lạc giữa hư vô
Em vẽ mình chìm đắm những câu thơ
Những xuuyến xao của một thời con gái
Những kỉ niệm chẳng thể là mãi mãi !
Em sẽ chẳng chờ....chẳng đợi nữa anh ơi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu thơ buồn giữa nỗi nhớ chơi vơi
Có gợi cho ai...một đôi điều đã cũ...???
Hạnh phúc ơi ...đến khi nào mới đủ?
để chẳng bao giờ còn vướng bận sầu bi?
Tuuy tóc tớ so với tóc 2 Mít hâm là ngắn ,nhưng mờ nó vẫn dài hơn nhiều người mờ ,vẫn đủ dài để mà rối mỗi khi gió lùa qua ,tớ cần già phải tưởng tượng :( ......Tớ vẫn đi gió ,tóc vẫn rối đấy thôi :(
stupid_guy
14-12-2006, 07:49 AM
Cô ngồi chải tóc bờ sông
Tôi ngồi câu cá bên hông con đò
Vô tình gió thổi ngang qua
Vô tình tóc rối, làm cho cô buồn
Thần thờ cần mãi chưa buông
Cô về mà vẫn còn vương tơ sầu
Đêm dài nằm hỏi trời sâu
Liệu mai cô có chải đầu bên sông...?
Nào ngờ đời chẳng như mong
Nghe tin cô đã sang sông lấy chồng
Lỡ làng một lá trầu không
Tình tôi dạo ấy theo lòng chết non.
Lost.
14-12-2006, 08:15 AM
Chẳng còn hẹn thề để
....cắt tóc rối làm tin
Nên chặng cuối em ngừng trong ao ước
Sợ gai sắc mùa đông làm vỡ tan giọt nước
Mai anh về không thấy lại....bỏ đi
Em thôi ao ước rồi dù
....vẫn nhớ nhiều khi....
Nhưng anh ạ tóc bây giờ
......không buộc lời trách cứ
Nên không tập tành cho mình lời tha thứ
Không giận hờn với gió tựa trước kia
Em đã cười và thơ đã sẻ chia
Không chỉ viết cho riêng mình và anh nữa
Chỉ có bên hiên tiếng chuông gió giờ
....còn một nửa
Bởi những vụng về nên em đã đánh rơi
Nhưng thay vào đó ,em cạn những chơi vơi
Không còn khóc dù...tóc giờ thôi rối
Chẳng thể buộc dư âm , giữ trái tim đừng thay dồi
Bởi biết vẹn tròn chưa phút lặng về thăm....
Tự nhiên thấy thơ mình hay thế !
Người Điên Yêu Thơ
15-12-2006, 12:56 AM
Đường Cổ Ngư có nhiều hoa sữa
Anh hay cài lên tóc của em
Tóc em tuy hơi rối nhưng êm
Mùi hoa sữa bên thềm vương mãi
Có những buổi chiều buồn hoang dại
Hai đứa cùng ra ngắm hồ Tây
Tóc em bay hòa lẫn vào mây
Anh giữ lấy phút giây huyền diệu
Anh vẫn nói thướt tha yểu điệu
Đẹp như thơ là mái tóc dài
Anh vẫn thầm trộm vuốt tóc ai
Để bị đánh vào tay một phát
Nhưng thoáng chốc bỗng như đổi khác
Tóc rối nay thành tóc ngắn rồi
Nên bây giờ ngắm ảnh xưa thôi
Anh lại nhớ một mùa tóc rối
Plz Plz lạy Trời Phật,cho tóc mấy nhỏ này dài ra mau, không thì bọn nó thành Mỹ Linh hết.
Lost.
25-12-2006, 09:39 AM
Em sợ thời gian.
Em ghét tiếng thời gian
Để mái tóc sẽ quay đường về trong gió
Mùa tóc rối và bài thơ kia bỏ ngỏ
Em sợ âm thầm tiếng im lặng đến nhói tim
Ôi anh đừng quay lại đừng kiếm tìm
Dù câu hứa không buộc bằng câu thơ nữa
Nhưng em sẽ quên - và em sẽ hứa
Nên anh đừng tìm - nhớ nhé - giả vờ quên
Tóc em không còn dài để xếp đc cái tên
Chỉ đủ để êm ái cho mưa phùn nhảy nhót
Bởi sắp tàn đông , nên em chờ trong tiếng hót
Của bước lạc đường loài chim thiên di...
Em biết rồi anh cũng là chim thiên di
Nhưng mùa xuân sẽ không về như hẹn ước
Và tóc em không đủ dài và tha thướt
Để đứng cuối đường chờ cánh én chao nghiêng
~*~ Bụi ~*~
27-12-2006, 10:45 PM
Mái tóc ngắn làm anh ngẩn ngơ hoài
Hương hoa bưởi làm lòng anh thổn thức
Khẽ hỏi gió..vì sao nàng cắt tóc
Gió trả lời...dịu dàng mà đau xót
Ghét mùa đông....em ghét mùa tóc rối
Gỡ mái tóc thề...mắt em nhìn xa xăm
Mùa xuân này...có người lên xe hoa
Cười và khóc...
...sợi tóc lả lơi bay..
Lost.
27-12-2006, 11:38 PM
Mùa xuân này...có người lên xe hoa
Cười và khóc...
...sợi tóc lả lơi bay..
Đọc câu này lại nhớ đến câu "Mùa xuân này có người đưa thiệp hồng trước cửa "
Thôi
Không giả vờ ru mình như trẻ nhỏ
Mơ những trưa hè buông mái tóc hương nhu
Em chưa từng lang thang hái vạt cỏ thu
Về ươm tóc để nhẹ lòng thanh tịnh
Thôi
Chẳng uốn tâm hồn như thể - hoài yên tĩnh
Bé bỏng gì mà nhí nhảnh câu thơ
Học tiếng ân tình ắt chẳng thể nữa ngu ngơ !
Học khôn lớn bằng phí đời đắt giá
Thôi
Quên mái tóc anh vẫn khen là đẹp quá
Xin gọn gàng vào - chẳng phải sợ rối ren
Mà chỉ bởi vì khi lời hứa bị quên
Cũng chăng chối nốt ...
và rằng....xuân về bên cửa
Thôi
Những giấc ngủ em
không cần vỗ về như trước nữa
Như chặng cuối cùng....
người lữ khách khoác áo - và đi
Vứt hết nợ nần để cười với biệt ly
Và...
thôi rối tóc để dại khờ vây bám...
Lost.
05-02-2007, 12:04 AM
Tóc em không còn dài để xếp đc cái tên
Chỉ đủ để êm ái cho mưa phùn nhảy nhót
Bởi sắp tàn đông , nên em chờ trong tiếng hót
Của bước lạc đường loài chim thiên di...
Em biết rồi anh cũng là chim thiên di
Nhưng mùa xuân sẽ không về như hẹn ước
Và tóc em không đủ dài và tha thướt
Để đứng cuối đường chờ cánh én chao nghiêng
Đã lâu lắm rồi em mới lại rối tóc giống chiều nay
Gió ngược dốc
Tóc cố vươn mình để được rối
Phố thênh thang, gió thì hân hoan thổi
Em mặc kệ mình , mặc kệ tóc hát nghêu ngao
Nhớ lại câu thơ có cánh chim nghiêng chao
Mùa đã rớt những tầng không êm thấm
Tóc thấy cô đơn ,ước cho mùa về chậm chậm
Chậm chậm thôi để em xếp lại trật tự buồn
Đã bâo lâu rồi,tóc lại rối giữa chiều muôn
Hắt ánh nắng xiên mái tóc màu nâu ngạo nghễ
Hắt ánh nắng xiên đôi mắt sau cặp kính buồn khe khẽ
Khe khẽ tan rồi mùa tóc rối lang thang ...
Em đứng nhìn dòng nước miên man
Dòng nước đứng yên để thấm nỗi buồn trong suốt
Có khi nào tóc thôi rối bời và
.....giấc mơ trôi tuột...
Xuân xỏ chiếc giày và bước tự chiều nay...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.