Xem đầy đủ chức năng : Tự Hỏi
Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 10:19 PM
Có phải là tôi đã yêu rồi
Yêu người con gái đó không thôi
Ngày đêm ngơ ngẩn trong nhung nhớ
Nhưng mà ai đó có yêu tôi
Có phải là tôi quá dại khờ
Trong lòng ôm ấp một mối mơ
Người ta nơi đó còn vô ý
Tôi ở nơi đây đã đợi chờ
Ngày, tôi ra ngóng; tối vào trông
Chờ ai qua ngõ một bóng hồng
Cho tôi vơi bớt lòng thương nhớ
Tôi đã yêu rồi có phải không?
cô bé mắc nai
11-12-2006, 11:47 PM
Có thể là ai đã yêu rồi
Nên buồn trông ngóng gió bên sông
Lá vàng rơi rụnng bao nhiêu mối
Có hiểu tình này một mối trông
Chắng lẻ tình yêu có trên đời
Nên thà ôm mộng giữa biển khơi
Lênh đênh trên đảo thuyền không bến
Tìm kiếm thuyền yêu khó biết bao????
LLGL
Mr.Ngọc
13-12-2006, 12:11 AM
Có phải yêu đâu chút rung động đầu đời
Chút tình trong gió thoảng mê tơi
Nhiều quá dối gian như làn gió
Chẳng thích thì thôi đã xa rời
Có thể là yêu cũng có thể là không
Thiếu đâu những kẻ đầy bao dung
Ôm bao lời hứa suông khôn kể
Có thật là yêu??? đúng là tuồng
~*~ Bụi ~*~
13-12-2006, 01:44 AM
Lòng bồi hồi em chợt nhớ tới anh
Đông năm nay lạnh lắm anh à
Giữ sức khoẻ kẻo ốm nghen anh
Tự hỏi rằng những cơn gió đông tới
Trái tim anh luôn có người sưởi ấm
Trái tim em mang lạnh lẽo cô đơn
Ai...cầm ngọn lửa trái tim em
Đông về rồi...trên những con phố cổ
Khẽ len vào dòng người đông tấp nập
Tìm hơi ấm, tìm bóng dáng thân yêu
Tự hỏi rằng nếu vô tình thôi nhé
Ta gặp nhau anh có nhớ chăng
Người con gái với đôi mắt vô hồn
Luôn nhìn anh luôn dõi theo anh
Gửi nhớ nhung vào câu thơ không vần
Gió nhớ gửi giùm ta nhé, gió thân
Mang yêu thương tới người ta thương nhớ
1 ngày mùa đông rét thấu xương !
stupid_guy
13-12-2006, 03:48 AM
Tôi tự hỏi. Đã ngàn lần tự hỏi:
Lá rời cành bởi ngọn gió đơn côi
Hay tại bởi cây không còn giữ nổi
Chất nhựa nồng nay đã vội phai phôi.
~*~ Bụi ~*~
13-12-2006, 09:40 AM
Đêm nay sao buồn quá anh ơi
Nỗi nhớ chứa chan đầy tim em
Muốn gặp anh hỡi người yêu dấu
Cứ hi vọng rồi lại thất vọng
Cứ chờ đợi anh trong băng giá
Mãi mãi ko có tình yêu anh
Thầm hỏi...tự hỏi...yêu là khổ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.