Xem đầy đủ chức năng : Cho mình
*pInk horizon*
11-12-2006, 12:00 AM
Em tự ví mình là kẻ cầu may
Đi suốt những mùa tìm cho mình chiếc lá
Mùa thu xác xao , mùa thu tội nghiệp
Biết đâu là chiếc lá của em....
Cuối con đường đơn chiếc chỉ mình em
Gió cõng lá chênh chao về ngõ vắng
Hạnh phúc nhỏ nhoi ở phía nào xa thẳm
Ở ngoài kia liệu có đong đầy...
Em chẳng thể một mình đi về phía mưa rơi
Sợ ướt sũng giấc mơ mười chín tuổi
Ôi giá như biết hạnh phúc ở phía nào xa xôi lắm
Em đã chẳng làm khổ mình.....
dấu nước mắt vào mưa..........
Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 01:40 AM
Em biết không em
Hanh phúc nào đâu
Ngoài kia xa thẳm
Nghe thấy xa xăm
Nhưng mà gần lắm
Có lúc không ngờ
Ở cạnh bên ta
Em đâu cần đi kiếm chi xa
Không cần phải dầm mưa để ướt
Hạnh phúc một đời
Dễ đâu có được
Mà có được rồi
Giữ được hay không
Bây giờ thì đã đến mùa đông
Cây trụi lá còn gì tìm nữa
Về đi em
Nhóm lên bếp lửa
Sẽ có một ngày
Đợi chờ bên cửa
Là chiếc lá nào
Em đợi hôm nay
*pInk horizon*
11-12-2006, 08:59 AM
Đến bây giờ em mới chợt nhận ra
Hạnh phúc ở trong những điều dung dị nhất
Em mải miết đi tìm
Ở nơi xa thẳm
Mải miết đợi chờ..........
Mải miết ngóng trông.......
Đông đã đến
Trời mưa tầm tã
Em sẽ chẳng đi tìm...........
Hạnh phúc dưới cơn mưa
Em sẽ gom những niềm vui mình có được
Để sưởi ấm những............
ngày cô đơn
Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 11:01 AM
Đúng rồi em
Hãy làm như thế
Hãy tự mình
Lau đi giọt lệ
Nhóm bếp hồng
Giữa lúc đông qua
Em đâu cần
Phải bước đi xa
Bên mình đó
Luôn là hạnh phúc
Một tấm lòng
Một lời anh chúc
Có một ngày
Hạnh phúc tìm em
Stand_up
11-12-2006, 08:52 PM
Em vẽ một bông hoa
Cho mình giữa đêm vắng
Em vẽ ông trăng sáng
cho mình bớt cô đơn
Em vẽ một.... muộn qua s, phải về rùi !
]
Viết lại nè !
Em vẽ cho mình một nghịch cảnh tình yêu
Đó là điều ngàn năm sẽ không có
Một điều chỉ mong manh như cây cỏ
Một điều nho nhỏ , phải không anh?
Em vẽ cho mình một cánh én mong manh
Lạc giữa mưa xuân , én chao nghiêng chấp chới
Giữa mùa xuân ,én ngây ngô vô tội
Mà bão giông phũ phàng gập cánh chim bay !
Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 10:00 PM
Cái chi đây hỡi cái O kia
Viêt hết bài thơ cái hả dzìa
Làm sao lại phải luôn vội vã
Bài thơ chưa hết, uổng chưa kìa
*pInk horizon*
02-04-2007, 07:27 AM
Hạnh phúc thì mong manh
Nỗi buồn thì dài rộng
Anh có thể trả lời em không
Khi tình yêu khẽ khàng gõ cửa
Không còn trẻ thơ
Mặt nước hồ phẳng gió đêm
Bờ cát cồn cào trong bóng tối
Em bước vào đời rẽ tìm một lối
Ngày mai em tới được bên anh
Mùa thu không mang màu xanh
Hương hoa sữa nhắc lòng anh rất khẽ
Đôi mắt một người - anh cố nhìn sâu nhé
Thăm thẳm một màu xanh.....!
*pInk horizon*
05-04-2007, 12:16 AM
Đêm dằng dặc trải dài trên lối phố
Trong cô đơn em chợt thấy thương mình
Khao khát quá để trở thành hư ảo
Em kiếm tìm gì trong ký ức mong manh
Dấu chân cũ in hằn lên niềm nhớ
Lời yêu xưa lạc lối mãi không về
Góc phố cũ con đường và hoa sữa
Đêm nghe lòng mình vỡ những tái tê
Ki cóp mãi trái tim mình vẫn thiếu
Cho quá nhiều , yêu thương vẫn không vơi
Đêm ngơ ngác cùng em bao dấu hỏi
Vẫn kiếm tìm , mãi khao khát không thôi !!!!
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 05:00 AM
Có khi nào em bất chợt nhận ra
Đêm - không dịu dàng như là em vẫn tưởng
Ai đem nhốt bao nhiêu điều bề bộn
Cho ngập buồn trong ánh mắt thơ ngây
Câu thơ vẫn hao gầy
Cho tâm tư trúc trắc
Cơn cớ gì em,sao thu mình trong thinh lặng ?
Ngủ đi thôi...giấc mơ ấy sẽ về
Những ngôi sao đang thắp sáng trời khuya
Làn sáng mỏng manh có thể vì em mà tan vỡ
Ánh trăng dịu dàng soi nghiêng góc phố
Gió thì thào bên khung cửa hát ru em.
*pInk horizon*
05-04-2007, 08:09 AM
Có một ngày em nhớ anh quá đỗi
Không nụ cười , không lời nói
Chỉ lặng im ,
Vô hồn ,
ánh mắt....
Có một ngày
Buổi chiều về trong căn phòng vắng
Gặp cái lạnh đầu đông
Buồn bã
Và bản nhạc không lời
Và một người con gái
Họ nói gì cùng nhau?
Có một ngày
Em hay là cô gái
Chuyện trò cùng con ốc của anh
Không khờ dại , không thông minh
Còn lại những lời thành thật
Hỏi rằng : Anh có biết
Em yêu anh
Yêu anh....
Đa Tình
05-04-2007, 08:41 AM
Em viết cho mình cho chỉ em
Để cho nhung nhớ phải say mèm
Cho những yêu thương về nức nỡ
Vô hồn ánh mắt trắng từng đêm
Em viết cho mình có cho anh ?
Có cho mơ mộng chút dỗ dành
Cho tình dào dạt như ngàn sóng
Vẽ bức tranh tình chỉ em anh
Anh viết về em cho chính mình
Tinh khôi rạng rỡ ánh bình minh
Mắt em như bắt hồn anh lại
Bắt mãi theo em khắp nẻo tình
Ta viết cho nhau em thích không?
Viết cho từng nhịp đập trong lòng
Nồng nàn ngây ngất ôi đầy ấp
Hương tình ôi vị ngọt trắng trong....
*pInk horizon*
05-04-2007, 09:39 AM
Giá em đừng tìm em giữa miên man cay đắng
Thì trái tim đời không thêm một vết đau
Gió cứ lùa cơn khô đồng lạ
Trăng vẫn trăng non lặng lẽ trên đầu
Giá đừng chờ nhau trên con đường đầy hương lúa
Cỏ chắc còn xanh hơn
Ừ , thì cuộc đời nhiều dang dở
Nhưng lẽ nào hạnh phúc giản đơn
Câu hát sườn non
" Người ơi chớ về , người ơi hãy ở"
Người để sầu cho người dang dở
Người về có nhớ người không?
Giữa mênh mông cuộc đời
Giá chúng mình đừng gặp nhau
Con đường không đau
Trái tim thôi hằn sâu vết nhớ
Nửa vầng trăng hai chiều khép mở
Cay đắng đợi chờ - như đã dấu yêu
Lost.
05-04-2007, 10:02 AM
Em một mình về ngang phố.Như xưa
Hanh hao nắng cuối mùa. Xôn xao gió
Hoa loa kèn mướt hồn thơm sương cỏ
Mùa tô màu bạc xoá vệt trầm luân
Thiếu bàn tay vững chãi gió ngại ngần
Không dám rối tóc em đôi bận nữa
Vắng đôi vai, nên nỗi buồn vơi nửa
Sợ nặng nề em lại khóc trong đêm !
Hoa loa kèn rủ xuống gọi mùa thêm
Sợ vụ cuối ,sợ bài thơ dang dở
Tiếng thời gian đã đôi lần nín thở
Em quay đầu....hư bóng đã già nua
Trắng muốt lời từ dạo mùa xưa
Em ca hát giữa khoảng trời quên lãng
Miên man nghe ru hời nơi gió thoảng
Góc vắng của hồn - dư xót bóng anh !!!
pinky_st
06-04-2007, 02:28 AM
Trên đỉnh núi
ta chờ chim nhạn tới
mang tin vui
ta chờ đợi đã lâu
mà ô hay !
cánh nhạn biệt giang đầu
vẫn thăm thẳm
nơi phương trơì diệu vợi
Ta nhờ gío
chuyển thơ mơì em tới
đã bao lâu
gío có lạc không em ?
em có về
đúng hướng, đúng miền
hay lạc lõng
trong nỗi buồn vạn cổ ?
Để hôm nay
ta vẫn trong nỗi nhớ
vẫn u hoaì
nghe gío thoảng bên tai
vẫn âm u
như có tiếng thở dài
mưa tí tách
như tiếng ai thổn thức .
Trong xa vắng
ta chợt nghe tiếng khóc
trong cơn mưa
nghe giọt lệ đầy vơi
chợt thấy tim
quăn. thắt từng hôì
dòng nước mắt
ta chợt rơi lã chã .
*pInk horizon*
06-04-2007, 05:10 AM
Đông lưu luyến dùng dằng đi chẳng nỡ
Nên cứ chòng chành ở giữa tháng Tư
Mưa ướt lối về...
Lạnh giăng đầy khắp nẻo
Em một mình lạc bước giữa mùa qua
Lòng trống vắng bởi người xa xa quá
Nắng phương anh...
Chẳng thể ấm trời em
Câu thơ cho mình. Lại viết cho anh
Lời bỏ ngỏ. Sao người không chịu hiểu
Để lòng em băn khoăn hoài tự hỏi
Anh vô tình hay bởi quá vô tâm?
Vịt Ngố
06-04-2007, 05:30 AM
Không phải vô tình hay quá vô tâm
Em không hiểu hay là không muốn hiểu
Khi trái tim anh đã lắng đọng một người
Mọi ngộ nhận đã làm ta lạc lối
Em dại khờ ôm mãi kỷ niệm xưa
Đừng cố chấp em sẽ thêm đau khổ
Hãy mỉm cười khi ai đó chung đôi
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 06:08 AM
Em vô tình em cũng quá vô tâm
Chẳng phải là trái tim em không hiểu
Khi anh đã trao em biết bao điều
Biết bao lời yêu từ trái tim chân thật
Em vô tâm em lạnh lùng em chẳng nhận
Cứ mải đi tìm điều gì quá đỗi xa xôi
Em vô tình em bỏ lại mình tôi
Trong đêm đông trong gió lạnh mưa buồn
*pInk horizon*
18-11-2007, 10:51 PM
Em đi tìm ...
Tháng năm đốt lửa
Những mùa hao gầy
Đôi bàn tay chia kẽ
Chưa một lần được xiết trong tay
Hạnh phúc khổ đau em nào đâu hay
Mỏi mòn trái tim trở về nỗi nhớ
Đong đầy ...
Em đi tìm ...
Hạnh phúc cuối con đường giăng mùa giông bão
Mỏng manh chiếc áo
Tưởng như có thể trốn mình vào lãng quên
Buông mình trong đau khổ
Gom nhặt chút nhớ
Gửi một người chưa thể gọi là yêu
Em thôi đi tìm
Hạnh phúc lắng chìm nơi anh nổi sóng
...như cuối cùng
05-05-2009, 11:51 PM
Em chẳng quay về mảnh ban công xanh
Đoá phù dung dưới cổng trời đi vắng
Xôn xao ngõ quanh co đời dốc thẳng
Em chẳng quay về
chao lạnh mảnh diều cong
Con hẻm vắng , phố đi qua mùa đông
Bài hát cũ thi thoảng người ta hát
Bằng tiếng đàn và một giọng ca khác
Xa lạ với tôi với cả phố gầy
Em chẳng quay về , gió vẫn hờn mây
Vì từ ấy phố cứ xam xám mãi
Bước nắng ngủ quên , hay vì tôi không thấy
Mà bước chân mình cứ mòn vẹt cả đi
Tôi còn nhớ em, thật đấy , chẳng vì gì
Vì hoang vắng khóm tường vi cánh mỏng
Vì câu thơ dập dìu như say sóng
Vì tay còn tìm mãi 1 bàn tay !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.