Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bế tắc...........



girl_hu_hong
10-12-2006, 11:33 PM
Chẳng hiểu trong đầu mình nghĩ gì lúc này có quá nhiều.......chuyện diễn ra............. h0k thoát khỏi sự chán chường chắc mình sống.......... mà cứ bị ám ảnh quá khứ quá.......thật h0k có cahs nào thoát khỏi nó sao..... chán chết......... diều này làm mình mãi mà chỉ vẫn có một mình h0k ai hiêu...... bạn bè ư.. cũng quan trọng đó nhưng chúng nó có hiểu gì mình..... suốt ngày chỉ có chúng nó noi.. mình ngồi nghe....... riết thành quen........ chỉ biết nói với chính minh............híc híc nản thiệt sự

kenny
10-12-2006, 11:38 PM
bip....... bô...... bip......... bô.... ^0^ vui lên đi vui lên đi vui lên đi, buồn làm chi buồn làm chi bip............ bô......... ^0^

girl_hu_hong
11-12-2006, 12:07 AM
dzui được thì dzui rùi mà.............. chứ đâu phải........