Xem đầy đủ chức năng : tình khờ !
Seafoam
10-12-2006, 03:34 PM
Em ngồi đây. thẫn thờ giây phút này !
Anh bên đó giờ đang làm gì nhỉ !
Em lâu rồi bỗng bỏ quên mộng mị
Thức cùng anh giây phút những ngài dài !
Vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Em ước ao được mãi mãi bên anh
Được là người khuya sớm mãi chung tình
Xin anh hãy bỏ quên dĩ vãng
Quá khứ đã qua , sao vẫn thây' xót xa
Liệu có phương thuốc nào chữa vêt' thương quá khứ !
Em biết anh đau ,xin hãy thương em !
Tình khờ em ôm , đớn đau trọn kiếp !
Giả Dối
10-12-2006, 09:08 PM
Anh vẫn biết trong tinh yêu ngày đó
Đã vô tình làm em khổ...em đau
Đến hôm nay và cho những ngày sau
Cơn mộng mị không bao giờ thức giấc
Ký ức ùa về với phút giây rất thật
Anh vẫn âm thầm gánh nỗi cô đơn ...
Nhớ ngày xưa trong những lúc dỗi hờn
Mắt ngấn lệ....trách anh vô tâm quá ...
Để bây giờ nơi phương trời xứ lạ
Hai cuộc đời chẳng thể được gần nhau
Em hãy sống cho những ngày sau ...
Chuyện quá khứ...em ơi, đừng khơi lại
GD.
thuananh0310
12-12-2006, 01:43 AM
Em ngồi đây. thẫn thờ giây phút này !
Anh bên đó giờ đang làm gì nhỉ !
Em lâu rồi bỗng bỏ quên mộng mị
Thức cùng anh giây phút những ngài dài !
Vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Em ước ao được mãi mãi bên anh
Được là người khuya sớm mãi chung tình
Xin anh hãy bỏ quên dĩ vãng
Quá khứ đã qua , sao vẫn thây' xót xa
Liệu có phương thuốc nào chữa vêt' thương quá khứ !
Em biết anh đau ,xin hãy thương em !
Tình khờ em ôm , đớn đau trọn kiếp !
Những ngày qua lòng buồn không em hỡi?
Một chút tinh sao nàng nờ chia đôi
Một vết buồn và buồn mãi nhân đôi
Em có khờ không sao lòng đầy trọn hết
Hãy làm gì đi và hãy để cho anh biết
Những nỗi buồn không phải của riêng em
những nỗi buồn xin san sẻ cho anh
Em sẽ thấy tình đầy anh trao hết
Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:56 PM
Có đấy anh ơi em thấy buồn vô kể
Chỉ mong có anh ấm áp mỗi đêm đông
Mỗi lúc bên anh hạnh phúc lại trào dâng
Em không tự trách là yêu anh khờ dại
Tình trao anh tình đầu là mãi mãi
Chẳng bao giờ em muốn cách xa anh
stupid_guy
13-12-2006, 03:31 AM
Ta mang một mối tình khờ
Như người say rượu ngỡ quên đường về
Vô tình lạc giữa cơn mê
Thấy ai sáng tựa sao khuê bên trời?
attackgirl18
17-12-2006, 07:21 AM
Những ngày qua lòng buồn không em hỡi?
Một chút tinh sao nàng nờ chia đôi
Một vết buồn và buồn mãi nhân đôi
Em có khờ không sao lòng đầy trọn hết
Hãy làm gì đi và hãy để cho anh biết
Những nỗi buồn không phải của riêng em
những nỗi buồn xin san sẻ cho anh
Em sẽ thấy tình đầy anh trao hết
Anh không thấy hay sao còn hỏi
Không có anh nên em đành thế
Biết là buồn nhưng không thể đc
Biết là khờ nhưng phải làm sao
Anh ra đi không 1 lời từ biệt
Để cho em bơ vơ 1 mình
Khi quay về lại đòi san sẽ
Lúc em cần thì anh ở đâu.?
Seafoam
18-12-2006, 06:30 PM
Anh lặng thinh ,anh lặng lẽ quay đi
Khói thuốc trên môi ,anh bỗng thở dài
Chỉ có thế thôi ,lòng ta đã nguội
Nắm tro tình tặng cơn gió tàn phai !
(Anh,anh...em em...hic ko biet i gur, ko biết ai boy nữa )
xjjx l0v3 SiCk xjjx
21-12-2006, 10:07 AM
Anh đã quay lưng không lời từ giả
Lệ vô tình nên cứ mãi trào tuôn
Nếu biết yêu là sẽ chịu đau buồn
Thì em sẽ chẳng bao giờ với đến
minhdang255
21-12-2006, 04:42 PM
nếu không yêu sao biết tình không đẹp
có đau buồn kỷ niệm cũng chẳng phai
sống vô tư để mãi chỉ yêu người
chờ tương lai và bắt đầu hiện tai.
pinky_st
22-12-2006, 02:08 AM
Học trăm năm một chữ khờ
Phía ta yêu thật - thờ ơ phía người
Vẫn gượng vẹn nụ cười tươi
Dấu đau xoa lệ với đời mà vui
Nhặt khờ ai đã đánh rơi
Để người hờ hững như đời vắng xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.