Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bình yên cho con



*pInk horizon*
10-12-2006, 07:39 AM
Con gửi lại bình yên nơi phía quê nhà
Nơi màu nắng óng vàng như cọng rơm mùa hạ
Nơi có bóng mẹ tảo tần xuôi ngược
Cánh cò chiều mải miết ven đê
Bình yên của con là nơi sân nhà mẹ
Mái nhà xưa , giếng nước hiền lành
Hai mươi tuổi lòng con đầy nông nổi
Sống xa nhà chưa một chút vô tư
Cuộc sống này thì vẫn cứ chảy trôi
Con bước đi dù chẳng biết là thế nào đúng , sai , lầm lạc
Có những lúc con dặn lòng phải hỏi
Mẹ yêu ơi con phải thế nào
Con chỉ muốn được về nơi mẹ - bình yên
Để được sống như con từng đã sống
Để lại được yêu thương như ngày thơ bé
Lại gặp ước mơ , trong những tiếng ầu ơ