Xem đầy đủ chức năng : Mời bạn
*pInk horizon*
10-12-2006, 05:42 AM
Đất miền Trung khô cằn đá sỏi
Người miền Trung giọng nói khó nghe
Nhưng cả đất và người luôn chào đón
Mong một lần bạn sẽ ghé vào chơi
Seafoam
10-12-2006, 03:44 PM
Đất miền trung khô cằn đá sỏi
Trai miền trung rắn rỏi ,that^. tha
Trai miền trung giọng nói khó nghe
Em nghe rõ nhất những lời tim anh !:D
Mua Sao Bang
10-12-2006, 04:07 PM
Nghe rõ thật không? những lời nói
Hay chỉ là giả bộ chút thế thôi
Rồi mai mốt có khi nào bắc gặp
Sẽ thế nào khi ta gặp được nhau (Chàng Trai miền Trung)
*pInk horizon*
10-12-2006, 09:05 PM
Nếu mai này có gặp được nhau
Chắc là bạn không đành lòng đi được
Bởi tình người quá mặn mà , nồng thắm
Như đất đỏ níu chân người ở chốn Tây Nguyên
Nếu chưa tin đó là điều chân thật
Hãy thử một lần ghé vào chơi
Giả Dối
11-12-2006, 12:54 AM
Từ thuở nhỏ nghe rất nhiều về đất mẹ
Đã đôi lần tôi ghé lại miền Trung ....
Mới thấy rõ người miền Trung chịu khó
Rất chung lòng tình đoàn kết thương nhau .
Lũ kéo về gây bao cảnh khổ đau ...
Trời hạn hán đất khô màu cằn cỏi
Dân miền Trung gánh gòng rất giỏi
Tay nối tay cùng chóng chọi thiên tai
Đất miền Trung ẩn chứa nhiều danh tài
Từ Thừa Thiên , Nghệ An đến danh vang Bình Định
Một lần đến là sẽ hoài bịn rịn....
Chẳng muốn rời vùng đất tổ quê cha
Quảng Đà thương cảng ngày càng phồn hoa
Quảng Bình , Quảng Trị u hoài tích xưa
Ngũ Hành Sơn đẹp mãi bốn mùa ...
Cố Đô Huế tiếng chuông ngân từng chiều
Phú Yên hiển linh ...huyền diệu bao nhiêu
Núi chuông , núi mỏ tăng hiền lưu danh
Khánh Hòa ơi, tuyệt lắm vịnh Cam Ranh
Phan Rang , Phan Thiết em anh một nhà
.............
Ai ơi....có về quê cha
Nhớ thăm đất mẹ dâng hoa anh hùng
Miền Trung rừng núi điệp trùng
Gửi đây nỗi nhớ miền Trung trọn tình
........
Giả Dối 11.12.2006
*pInk horizon*
11-12-2006, 08:51 AM
Thơ hay quá ta. Thanks tình cảm của U dành cho miền Trung nhé
Giả Dối
11-12-2006, 08:31 PM
Có gì đâu mà cảm ơn bạn hởi
Chỉ một chút tình tôi gửi lại quê hương
Miền Trung trong tôi bao nỗi thân thương
Tôi chỉ viết lên những dòng suy nghĩ ... :D
attackgirl18
17-12-2006, 07:38 AM
Đất miền Trung khô cằn đá sỏi
Người miền Trung giọng nói khó nghe
Nhưng cả đất và người luôn chào đón
Mong một lần bạn sẽ ghé vào chơi
Nếu có dịp tui sẽ ra đó
Xem có phải như bạn nói không
Nếu như thế thật là hay quá
Việt Nam ta thật quá hào hùng
Nào là Nam là Trung là Bắc
Nhưng cũng chỉ có 1 mà thôi
Đó chính là con người Việt Nam
*pInk horizon*
20-12-2006, 11:36 PM
Nếu có dịp tui sẽ ra đó
Xem có phải như bạn nói không
Nếu như thế thật là hay quá
Việt Nam ta thật quá hào hùng
Nào là Nam là Trung là Bắc
Nhưng cũng chỉ có 1 mà thôi
Đó chính là con người Việt Nam
Quê tui đẹp lắm bạn à
Có sông, có núi, có người dễ thương
Nếu bạn đến nói dùm tui một tiếng
Pha trà ngon để đón bạn hiên
Việt Nam ta từ lâu vốn đẹp
Chỉ có điều giờ bạn mới nhận ra
xjjx l0v3 SiCk xjjx
21-12-2006, 10:02 AM
Này là núi này là sông
Trường Sơn một dãy chia đôi hai miền
Ai ơi đi khặp ba miền
Mới thấy vẻ đẹp rất riêng nước mình
*pInk horizon*
01-01-2007, 10:33 AM
Mời mọc mãi ,sao người chưa đến
Ấm trà ngon đã nguội mất rồi
Một lần nữa
Mời bạn về Hà Tĩnh
Hát cùng mình câu ví dặm dân ca
uknow
02-01-2007, 08:16 AM
tôi trở về HÀ TĨNH một chiều mưa
con đường nhỏ uốn mình trong nổi nhớ !
bước chân đi sao nhiều bỡ ngỡ
môi ngập ngững xin lỗi chuyện ngày xưa :thatall:
:thatall: :thatall: :thatall: :thatall: :thatall:
chiều miền trung lang thang nơi xóm vắng
bỗng giật mình khi chạm nắng hoàng hôn !
*pInk horizon*
03-01-2007, 09:33 AM
tôi trở về HÀ TĨNH một chiều mưa
con đường nhỏ uốn mình trong nổi nhớ !
bước chân đi sao nhiều bỡ ngỡ
môi ngập ngững xin lỗi chuyện ngày xưa :thatall:
:thatall: :thatall: :thatall: :thatall: :thatall:
chiều miền trung lang thang nơi xóm vắng
bỗng giật mình khi chạm nắng hoàng hôn !
Anh về Hà Tĩnh một chiều mưa
Sao chẳng nhắn dùm em một tiếng
Ích kỉ một mình tìm kỉ niệm đã qua
Chuyện ngày xưa chẳng phải lỗi tại anh
Chỉ bởi chúng mình còn khờ khạo quá
Nông nổi trao nhau câu thề vụng dại
Nên bây giờ có lỗi với ngày xưa
memory
06-01-2007, 06:13 AM
gái huế là gái thuỷ chung
trai huế là trai vụng về dễ thương
1 lần nếu đã trót vương
xin anh hãy giữu , hãy thương đến cùng
:Baby:
gái huế là gái thuỷ chung
trai huế là trai vụng về dễ thương
1 lần nếu đã trót vương
xin anh hãy giữu , hãy thương đến cùng
xin mời pà con ghé huế quê tui
ghé ăn cơm hến bên cồn bạn ơi
dân tui hiếu khách chân tình
mong sao bạn đến để tình thêm sâu
wintersun
08-01-2007, 03:19 AM
Hà tĩnh ơi chưa một lần từng đến
Nhưng lòng tôi đã hướng tới từ lâu
Giờ đây có bạn hiền nơi xa ấy
Luôn ngóng trông tôi đến đất này
Bao ngày qua lòng tôi mong muốn
Sẽ 1 ngày đến Hà Tĩnh thân yêu
Này bạn ơi xin đợi tôi bạn nhé
Rồi 1 ngày trà sẽ ấm lại thôi....
uknow
17-01-2007, 12:10 AM
HÀ TĨNH chiều nay nắng chói chang
nắng vàng soi bóng dòng sông chảy
sông đổ về xuôi nước uốn dòng !
HÀ TĨNH đêm nay sim còn nở?
trên đồi ĐỨC THỌ ngã TAM SOA?
tieubachlongtctn
17-01-2007, 12:46 AM
cả ba miền ta cùng nắm tay nhau
và hát lên một bài đồng ca mới
tuy xa nhau nhưng chúng ta đều bởi
đất việt nam sâu lắng mặn mà
bắc trung nam ta cũng vẫn là ta
vẫn dòng m,áu lạc hồng thủa trước
vẫn những anh hùng ngã trong bất khuất
ghi danh mình vào tranh sử vẻ vang
đất miền trumng gợi trang sử hiên ngang
từ những thời bà trưng bà triệu
.................
*pInk horizon*
17-01-2007, 03:40 AM
Hình như đông sắp nói lời tạ từ cho mùa cũ
Và xuân sắp về trên mọi miền quê
Hà Tĩnh quê tôi nắng gắt gió Lào
Đã dịu mát bởi những cơn mưa
và chút se lạnh của ngày đông còn sót lại
Liệu tết này trên đường về quê mẹ
Bạn có dừng chân nán lại ngắm quê tôi?????
uknow
18-01-2007, 11:39 PM
phố biến lao xao theo dòng kí ức
hoàng hôn buông về theo cánh chim bay
gió biển đưa mình mang theo chút muối
để làm nên muối mặn gừng cay
vietquoc154
19-01-2007, 01:05 AM
Đất Quảng nam Chưa mưa đã thấm
rựu hồng đào chưa nhấm đã say
mời bạn ghé đến nơi đây
Mỹ Sơn chào đón Hội An gọi mời:clap:
lacquoctri
21-01-2007, 09:42 PM
Thôi tôi không tin rằng như thế
Cuộc sống có nhiều biến đổi
Xã hội biến hoá thật khôn lường
Đâu đâu cũng có người hiền kể ác
Thì như thế mới là xã hội của loài người !
vietquoc154
22-01-2007, 05:59 AM
thèng này lãng nhách thế mà đòi thi thơ đối đáp
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.