phannguyenaivan
10-12-2006, 03:00 AM
10-12-06
Tháng 12 lại đến như một sự tất yếu của thiên nhiên !Một đêm mưa , nghe lòng ấm áp với" Jungle bell " . Chợt nhớ đến cô bé bán diêm giữa đêm đông giá rét ! Một ảo ảnh hiện ra như những viên kẹo bơ ngọt lịm vị đường ! Nhưng đó là một câu chuyện cổ tich ! Sez có nhiều kẹo hơn cho ta !
Tháng 12 lại đến như một sự tất yếu của thiên nhiên !Một đêm mưa , nghe lòng ấm áp với" Jungle bell " . Chợt nhớ đến cô bé bán diêm giữa đêm đông giá rét ! Một ảo ảnh hiện ra như những viên kẹo bơ ngọt lịm vị đường ! Nhưng đó là một câu chuyện cổ tich ! Sez có nhiều kẹo hơn cho ta !