Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tương tư



Seri
20-06-2005, 06:32 AM
Đêm khuya lạnh lẽo bóng cô liêu
Trông ngóng một ai cả buổi chiều
Người đi đâu thế ? Đi đâu thế ?
Về đây cho cảnh đỡ điều hiêu

xCi
20-06-2005, 08:13 AM
:tim: Đêm khuya vắng bóng, 1 người
mắt chờ , mắt đợi, người vẫn đâu
khác chi đâu, thay 1 lời ly biệt
cất bước đi rồi ,mắt vẫn trông :tim:

Nàng tiên USA
20-06-2005, 09:47 AM
Trông ngống mà chi khi người đã
cất bước đi mà chẳng nói năng
bắt em phải ngồi thằm suy nghĩ
rằng chằng còn nhớ tôi hay chăng?
Tôi rất bục mình nhưng tôi vẫn
vẫn đợi chờ chàng đễ hỏi hang
sao anh lại nỡ bắt em đợi
tại làm sao vậy,tại làm sao???
anh còn có nhớ lời anh hẹn
nếu có, tại sao đễ em chờ?

Vo danh thi si
20-06-2005, 05:56 PM
Làm sao cho khỏi nhớ mong
Một người con gái mà lòng trót thương
Tương tư ấy cũng lẽ thường
Yêu mà không nói cũng dường như không

Làm sao cho khỏi nhớ mong
Một người con gái mà lòng trót thương
Tương tư ấy cũng lẽ thường
Yêu mà không nói cũng dường như không

tình là nhớ
20-06-2005, 08:06 PM
Lòng này luôn nhớ về em
Một lần gặp gỡ như quen lâu rồi
Nhớ sao lòng dạ chơi vơi
Như cá nhớ nước, như cơi nhớ trầu
Ngày dài rồi lại đêm thâu
Còn mang những nỗi u sầu vẩn vơ
Ngồi buồn viết mấy câu thơ
Vào trang giấy trắng giấc mơ ban đầu...

swtlilaznchik88
20-06-2005, 10:23 PM
Nghìn trùng xa cách từ lâu
Hôm nay gặp mặt niềm đau không còn
Mong rằng tình mãi keo sơn
Anh đây em đó tình son buột ràng
Không cần hạnh phúc cao sang
Chỉ cần hai trái tim vàng bên nhau

HY

Nguyen Nghi
23-06-2005, 06:58 AM
Đêm khuya lạnh lẽo bóng cô liêu
Trông ngóng một ai cả buổi chiều
Người đi đâu thế ? Đi đâu thế ?
Về đây cho cảnh đỡ điều hiêu

em đã về đây một buổi chiều
hoàng hôn tim tím , sắc màu yêu
bao ngày xa cách giờ gặp lại
anh ơi ! em vẫn nhớ anh nhiều

Seri
23-06-2005, 07:53 AM
Nhân gian rực rỡ bao màu sắc
Biết sắc màu nào sắc màu yêu
Hoàng hôn thứ bảy không màu sắc
Em có còn yêu, có còn yêu ?

Nguyen Nghi
23-06-2005, 07:57 AM
sao anh hỏi em nghe thật kì
màu tình chung thủy chứ màu chi?
sao anh cứ mãi đi như vậy
anh đã về đây , em cười ....khì

Seri
23-06-2005, 08:03 AM
Hoàng hôn tím nhưng tình em có tím ?
Có còn yêu còn chờ đợi nữa không ?
Có còn hát bản tình ca mùa đông ?
"Hay lặng lẽ quay người không xúc cảm" [Catim]

Nguyen Nghi
23-06-2005, 08:06 AM
ngày gặp nhau chúng mình còn là bạn
sao bỗng dưng nảy nở mối tình đầu
anh ra đi em mang nặng nỗi sầu
em mãi hát bản tình ca năm ấy

Seri
23-06-2005, 08:11 AM
Bản tình ca anh đã thôi không hát
Thì thôi em có hát cũng làm chi
Em cố yêu cố nhớ để làm gì
Anh thực sự không còn yêu em nữa

Thúy Vân
23-06-2005, 10:30 PM
Cớ làm sao anh nói lời ấy nữa
Em hiểu rồi anh đừng nói làm chi
Hãy để em tự mình hiểu nó đi
Đừng thêm nhắc cho lòng em tan nát!

Nguyen Nghi
24-06-2005, 06:50 AM
bản tình ca, dù anh không còn hát
nhưng với em sẽ vang vọng suốt đời
anh đi rồi, anh đã bỏ cuộc chơi
thì thôi nhé ! quên đi anh đừng nhớ

Narcisus
24-06-2005, 07:43 AM
Gỡi gió mây nỗi niềm ta ôm ấp
Bao tâm sự xin không còn tiếc nuối
Niềm đau kia không còn dâng khoé mắt
Tim thôi còn da diết nhớ thương ai..?

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:50 AM
em mong rằng tia nắng ấm ngày mai
mang đến anh một tình yêu tươi thắm
em cô đơn , em buồn nhiều lắm
biết làm sao khi anh đã ra đi....

Narcisus
24-06-2005, 07:51 AM
Nhưng duyên số chẳng do ta sắp đặt
Anh lên tàu rời bỏ quê hương
Rời xa em một mối tình khờ
Để theo đuổi một tương lai rực rỡ.......

tình là nhớ
24-06-2005, 11:30 AM
(HXT)
Lòng này luôn nhớ về em
Một lần gặp gỡ như quen lâu rồi
Nhớ sao lòng dạ chơi vơi
Như cá nhớ nước, như cơi nhớ trầu
Ngày dài rồi lại đêm thâu
Còn mang những nỗi u sầu vẩn vơ
Ngồi buồn viết mấy câu thơ
Vào trang giấy trắng giấc mơ ban đầu...
(VHY)
Nghìn trùng xa cách từ lâu
Hôm nay gặp mặt niềm đau không còn
Mong rằng tình mãi keo sơn
Anh đây em đó tình son buộc ràng
Không cần hạnh phúc cao sang
Chỉ cần hai trái tim vàng bên nhau ./.
----------------------------
Bài thơ được em bổ xung thêm thật là trọn vẹn. Cảm ơn nhé HY

swtlilaznchik88
24-06-2005, 11:52 AM
to tln: không có gì đâu anh, mà sao biết em là VHY vậy, em đâu có nói cho anh biết đâu?

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:34 PM
Tình buồn đã vẫy tay đi xa
Anh ngắm đêm nay ánh nguyệt tà
Ôm ấp hương xưa vào kỷ niệm
Không gian ngưng đọng chỉ mình ta

saudoi
24-06-2005, 07:04 PM
Yêu thầm lặng yêu mong nhớ
Tình tương tư tình như thơ
Nhìn trăng tàn lòng đau khổ
Trăng chưa tròn đã vội phai mau
Ôm nhung nhớ sầu không hỏi
Khổ vì ai ta khổ vì ai
Tương tư tình đầu lòng không nói
Tiếc tình buồn không mộng mà đau.

Narcisus
24-06-2005, 07:22 PM
gió khóc sầu đau..hay tuyệt vọng?.........
lặng lẽ nhìn một nốt nhạc sầu vơi
mới hôm qua trên bản tình ca ấy
một nốt xuyến bổng trầm khổ vì đau!

Boulevard
24-06-2005, 07:30 PM
Ở đây em vẫn nhớ thương nhiều !
Mặc đêm xuống riêng mình em cất bước ....
Ước gì thời gian kia trôi ngược
Cho em trở về nguyên vẹn với tim anh ?

congiobuon
24-06-2005, 07:33 PM
Rung động đầu đời một chữ yêu
Để sầu vương vấn mãi trong lòng
Biết người chẳng đoái tình ta gửi
Sao hồn cứ mãi nhớ khôn nguôi...

Narcisus
24-06-2005, 07:35 PM
Em đã làm xong mong muốn cõi lòng
Hứa chết cõi lòng tiễn người tuyệt vọng
Anh đã ra vòng ngóng trông mong đợi
Em có tiếc người bỏ lỡ cuộc chơi...

saudoi
24-06-2005, 08:18 PM
Tiếc thật nhiều thì được gì hở anh
Dẫu có tiếc tình yêu cũng đã vỡ
Và tim em muôn vàn cách trở
Vết thương lòng mãi là niềm đau

Narcisus
24-06-2005, 08:20 PM
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu trăm bận đến ngàn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái...

thehill_tn
24-06-2005, 08:50 PM
manh trang xua gio chi con mot nua
loi the xua gio con dong bo moi
tim vao dau cho quen het yeu thuong
danh chon chac nhung gi la ki niem :madsung: :jerry:

yeu lang le la yeu ko dam noi
yeu am tham chươc lay moi kho dau
mang van vương ket thuc moi tinh sau
roi dau kho khi nguopi ta phu bac

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:42 AM
Em cứ giữ trong mình những thẳm sâu
Những khoảng trống vô hình không qua được
Để ưu tư khắc những chiều mưa trong mắt
Và em mãi là … điều bí mật ẩn trong tôi

saudoi
25-06-2005, 03:03 AM
Em là cánh nhạn chiều sa
Anh hoàng hôn tím bay xa nhạn buồn
Nhạn buồn nhạn gọi bạn bầy
Người buồn người nhớ thuở xưa êm đềm
Nhớ thời áo trắng tinh khôi
Chữ yêu chưa biết gấp vào trang thơ
Gìơ đây áo trắng bơ vơ
Tình yêu gõ cửa tìm vào con tim

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:29 AM
Bao năm rồi... anh ngoái lại mà xem...
Em đã yếu mềm, anh còn hơn nữa
Ta quá trẻ cuộc đời đầy bỡ ngỡ...
Xa mãi rồi không hiểu vì đâu ?

tình là nhớ
25-06-2005, 03:35 AM
to tln: không có gì đâu anh, mà sao biết em là VHY vậy, em đâu có nói cho anh biết đâu?

Biết em từ thuở ban đầu
Gặp em qua những nỗi sầu trong thơ
Quen em từ đó đến giờ
Mến em mến cả sắc thơ êm đềm.
Lòng này thao thức bao đêm
Mong cùng chia sẻ nỗi niềm buồn vui
Tuy rằng mỗi đứa một nơi
Nhưng dòng tâm sự như ngồi cùng nhau...
Nếu như ý hợp tâm đầu
Tên em anh nhớ cũng đâu lạ gì
Em ơi đừng giận mà chi
Cùng anh họa khúc lâm ly chuyện tình ./.

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:39 AM
Bao năm rồi... anh đã có người yêu
Em cũng thế... thêm bao lần rung động
Hai chúng ta bị cuốn theo cuộc sống
Chắc chỉ còn hai chấm nhỏ trong nhau

Narcisus
25-06-2005, 07:47 AM
Tình mình như ngàn sao trên trời
Sáng soi vạn nẻo đường tình yêu
Em trao tình em trong thầm lặng
Trong bóng đêm u tối lẻ loi.......