Xem đầy đủ chức năng : Gửi về thương nhớ
*pInk horizon*
09-12-2006, 11:07 PM
Em đi tìm chiếc lá úa cuối thu
Để sưởi ấm lòng bàn tay lạnh ngắt
Ký ức xưa một mình em gom nhặt
Trong chiếc lá hao gầy còn ấm hơi đêm
Em đi tìm lại bài thơ không tên
Nằm lạc lối giữa bộn bề toan tính
Bốn năm sinh viên với bao âu lo dự định
Lời yêu thương chưa nói bao giờ
Những phút giây hò hẹn đợi chờ
Cứ lặng im bên nhau để con đường dẫn lối
Lời yêu thương sợ biến thành nông nổi
Nên cố giữ hoài trong kì vọng mông lung
Để bây giờ có nỗi nhớ tột cùng
Suốt mùa thu em đi tìm giấc mơ để lại
Chiếc lá thu còn rơi vương vãi
Kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ xa xôi
prettyanhthu
11-12-2006, 01:54 PM
Thu đi rồi...tìm đâu chiếc lá vàng
Ký ức xưa, cũng trôi vào dĩ vãng
Gió Đông lạnh, đã cuốn đi hết rồi
Bao kỷ niệm buồn theo mây trắng trôi
Lời nào chưa nói...xin gửi về quá khứ
Nhừng thương nhớ năm xưa ai còn giữ
Cũng xin gió buồn cuốn đi thật xa
Khi Đông tới tẩt cả thành băng giá
Giả Dối
11-12-2006, 09:20 PM
Mỗi bước chân ta đi...mỗi bước chân hiện tại
Qua khứ lùi về nằm mãi tận phía sau
Thu qua đi chỉ còn mùa Đông ở lại
Buồn chi người khi kỷ niệm vụt trôi ....
prettyanhthu
13-12-2006, 01:20 PM
Vậy thôi đi nhé, xin đừng buồn nữa
Đừng rơi lệ đừng giữ kỷ niệm xưa
Những ngày nồng ấm đã cuốn theo gió
Khép lại đi thôi bài thơ hồng đỏ
Vậy thôi đi nhé, đường ai nấy đi
Hãy mỉm cười khi nói lời biệt ly
Chúc người tìm được hạnh phúc của người
Em cũng tìm hướng mới mà đi
Mr.Ngọc
13-12-2006, 08:59 PM
Em ơi !
Dẫu chặng đường đời vẫn còn nhiều gian khổ
Đừng thấy chông gai mà ngoảnh mặt quay đi
Chớ để mắt buồn trong giây phút chia ly
Lệ lại ướt cũng chỉ vì chia cách
Có tồn tại không một chút gì dù là nhỏ nhất
Của đắm say của hạnh phúc ngày xưa
Một kỷ niệm vui đôi ta trong đêm mưa
Người lạnh buốt nhưng hồn sao ấm áp
Mở rộng vòng tay đón em vào câu hát
Một khúc tình ca còn dang dở giữa dòng
Một bài thơ tình ngại ngùng chưa viết xong
Còn chờ đợi một ngày mùa hạnh phúc
Em có mơ giấc mơ nào có thực
Để đợi anh về trong giấc mộng của ngày xanh.
prettyanhthu
15-12-2006, 09:52 AM
Hoa nào cũng có ngày sẽ héo tàn
Kỷ niệm nào cũng sẽ có ngày phai màu
Chờ đến bào giờ mới gặp lại nhau
Khi hình bóng anh đã dần mờ phai
Mộng ước năm nào nay đã tan rồi
Còn gì anh ơi hai người hai lối
Khúc tình ca dang dỡ đã lặng yên
Nhung nhớ ngày xưa xin theo gió trôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.