PDA

Xem đầy đủ chức năng : Brunei - Xứ sở của các thánh đường



kem dâu mút
09-12-2006, 09:07 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Mosque_bsb_brunei.jpg/250px-Mosque_bsb_brunei.jpg

Vương quốc Brunei rộng 5.765km², dân số 380.000 người, được hình thành từ cuối thế kỷ XIV. Nằm lọt thỏm giữa đảo Borneo của Malaysia và nhìn ra biển Đông, Brunei có trên 75% diện tích là rừng cây nên phố và rừng gần gũi, hài hòa. Trừ khu trung tâm có những công trình xây dựng lớn, còn lại đều là nhà kiểu biệt thự với ngổn ngang xe hơi: mỗi người dân bình quân có ba xe hơi.

http://www.vietnamtourism-info.com/artman/news/uploads/brunei1.jpg

Riêng nhà vua Bolkiah (vừa tổ chức sinh nhật 60 tuổi mời 10.000 khách đến từ khắp thế giới) có tới 100 xe đời mới các loại. Bởi quá nhiều ôtô nên Brunei rất ít xe buýt. Cả Brunei chỉ có khoảng 50 chiếc taxi, tính tiền theo điểm đến chứ không dùng đồng hồ. Nhờ nguồn lợi lớn từ dầu khí, dân số lại quá ít nên người dân Brunei không phải đóng bất cứ khoản thuế nào và còn được miễn visa khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, điều chẳng dễ với công dân các nước Hồi giáo.
Trên sông Brunei có khu làng nổi với khoảng 30.000 cư dân sinh sống trong những biệt thự nổi đầy đủ tiện nghi cao cấp. Trường học, thánh đường, bệnh viện, cơ quan hành chính... cũng là những nhà nổi bề thế. Trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập. Trong nhà có cả phòng cưới (vì Hồi giáo cho phép đàn ông lấy tới bốn vợ với điều kiện đủ sức bảo trợ và các bà cùng chung sống hòa bình!).

Brunei được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo (với hơn 100 thánh đường) mà kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng - vàng. Nhiều thánh đường lộng lẫy đến kinh ngạc: nền trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu và dát vàng khắp chốn. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê dát vàng nặng đến vài ba tấn tuyệt đẹp. Màu trắng cẩm thạch của giáo đường nổi bật trên nền trời - rừng - sông nước. Các chóp mái dát vàng - đỉnh chóp thường bằng vàng ròng - rực rỡ trong buổi hoàng hôn. Thánh đường Hassanil Bolkiah hoàn thành năm 1994 với kinh phí trên 200 triệu USD.

http://www.vietnamtourism-info.com/artman/news/uploads/brunei_langnoi_001.jpg

Từ những năm 1930, người Brunei đã sống nhờ vào dầu khí. Hiện Hãng Shell đang độc quyền khai thác nguồn tài nguyên này với tỉ lệ ăn chia 5/5 mà lợi nhuận thu về được tính bằng triệu USD mỗi ngày. Cách Thủ đô Banda Seri Begawan khoảng 70km là quận Belait - trung tâm dầu khí (Brunei có bốn quận là Brunei - Muara, Tutong, Belait và Temburong). Ở Belait chỗ nào cũng có dầu, cả trên biển lẫn trên bờ. Hàng ngàn giếng bơm cứ khoan thai chơi trò bập bênh hút đẩy một cách vui mắt. Nước máy ở Brunei có thể uống trực tiếp không cần phải đun nấu nhưng đắt hơn cả dầu hỏa.

Brunei có 161km bờ biển, nhiều bãi còn trinh nguyên và đẹp đến nao lòng bởi cư dân bản địa chẳng hề tắm biển do phụ nữ ra đường phải che kín toàn thân, ngay cả nam giới cũng không ai mặc quần soọc. Cũng không có ngành đánh bắt cá!

Do luật pháp Brunei cấm bán rượu bia và cấm uống rượu bia nơi công cộng, người nước ngoài được phép mang vào Brunei hai chai rượu, 12 lon bia và chỉ được uống trong phòng khách sạn. Dân bản địa thèm rượu chỉ còn cách lái xe sang Malaysia uống thả dàn rồi về nhưng không được say xỉn hoặc phải nhờ người khác lái xe hộ. Các điểm vui chơi, giải trí đóng cửa sau 21h30. Quen nếp sống thoải mái như ở Việt Nam chắc sống tại Brunei không chịu nổi, nhưng đi du lịch sang đất nước Hồi giáo này vài ngày thì sẽ nhớ đời!

:birthday: :drive:

http://www.cerritos.edu/rother/brunei.gif

kem dâu mút
09-12-2006, 09:07 AM
http://www.tropicalisland.de/BWN%20Brunei%20Bandar%20Seri%20Begawan%20Omar%20Al i%20Saifuddien%20Mosque%20by%20night.jpg

http://www.aguidetoasia.com/graphics/brunei/jame'-asr-hassanil-bolkiah-mosque-2.jpg

http://www.guidetocountries.com/Brunei/images/1.jpg

kientapsu
19-12-2006, 10:45 AM
đẹp quá, xứ này cũng giàu nữa, làm sao để có tiền đi sang đó đây ta, kem có cách gì không??

kem dâu mút
20-12-2006, 12:06 AM
Ừm... :think: Đi "chà đồ nhôm" may ra có chút đỉnh qua bển du lịch rồi ở lại bển ăn xin luôn cho có tiền về nước :hihi:

#Brunei, quốc gia giàu mạnh nhưng văn hóa không đặc sắc mấy so với các nước khác trong khu vực Asean.

kientapsu
20-12-2006, 06:03 AM
kem nói thế mà nghe được à, ít nhất đi du lịch phải có chút tiền tiêu + mua vé máy bay về chứ ai lại đi ăn xin ở xứ người chứ ,, kiến hông chịu đi đâu !!

kem dâu mút
21-12-2006, 07:57 AM
Không đi ăn xin ở bển lấy gì có tiền mua ticket về chớ ông kiến kia. :think: không có tiền người ta bày cách cho rồi còn chê ỏng chê eo hở, kaka...
Cứ đà vầy, ở nhà mua sách về Brunei về đọc chắc biết được thêm một sàng khôn về đất nước, xứ sở Brunei đó :anhPha:

kientapsu
21-12-2006, 09:18 AM
ý kiến của kem cũng hay đấy chứ !! mà thôi, mua sách cũng tốn xiền lém !! chi bằng lên mạng cù cù cho kem viết thêm vài bài giới thiệu về Brunei đọc chơi, biết đâu lại có thêm thông tin mà không cần đi dl cũng có thể !!

Hiennie*
21-12-2006, 03:43 PM
nước này là nước nào vậy đẹp wa' à

kientapsu
21-12-2006, 06:39 PM
hm, cái nì phải hỏi kem á, nước ni giàu lém đoá !!! vượt biên sang bển sống đi !!

hoangthaitu_tin
09-01-2007, 09:03 PM
lạy chúa thiên đường là đây rồi!! Kem kiếm thông tin ở web nào hay vậy choi mình địa chỉ nha, mình học bên du lich. cám ơn trươc.......zzthichlamhoangtuzz mail của minh đoá

E_lucky
18-01-2007, 06:55 AM
kiếm bài ở đâu thế hả:) trông ngon phết

Juane
27-01-2007, 09:36 AM
Cũng đẹp đấy chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

babehphp
27-01-2007, 09:40 AM
tui sap sang bruney rui may we co ngươi cho minh bit ve bruney thankxxxz

butbi*
01-02-2007, 07:18 PM
cho BB góp mấy tấm pix nhé Kem ^.^


http://p.vtourist.com/2071647-Sultan_Omar_Ali_Saifuddin_mosque-Brunei.jpg

http://www.tropicalisland.de/BWN%20Brunei%20Bandar%20Seri%20Begawan%20Omar%20Al i%20Saifuddien%20Mosque.jpg

Conan_Kudo
02-02-2007, 04:51 PM
Brunei là 1 đẤt nước đạo hồi và lạ lắm nha, kh cần đóng thuế mà vẫn đi học và đi bác sĩ miỄn phí đó....đẤt nước nhỏ lắm mà có nhìu dầu nữa chứ :D