Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Một Người



cuongh3
09-12-2006, 06:05 AM
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay, đêm nữa đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
-----------------

Có những lúc giật mình tôi tự hỏi
Sao yêu em? , toi ko hiểu tại sao
Tại tim tôi hay da sầu da cảm
Hay tại người mang kiếp số dào hoa
Có nhửng lúc giật mình tôi bật khóc
khóc sao mình ko xoá nổi tên em
Khóc ..sao anh lại thờ ơ vô cảm
Khóc phận mình trót là kẻ dến sau
----------------------------

Nếu có thể tôi xin làm tượng đá
Đễ cuộc đời không biết được yêu đương
Đễ khỏi phải thức xuốt đêm trường
Tim nhứt nhói vì tình yêu vô ngã

Nếu có thể tôi xin làm gió thoảng
Đưa cuộc đời phiêu bạt giữa ngàn phương
Tìm quên lãng trong bao nổi dặm trường
Và sống mãi một cuộc đời phiêu bạt

mylove_tomake_thefantasy_
16-12-2006, 05:59 AM
Ai đã gieo vào lòng ai nỗi nhớ
Để lòng ai sóng vỗ giữa đêm dài
Ai có biết những đêm ai chưa ngủ
Cũng chỉ vì một nỗi nhớ ai