PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi lời yêu thương



vanquynh
09-12-2006, 05:35 AM
có lẽ lúc này đây em không biết có một người đang rất ngóng trông và chờ đợi những lời yêu thương của em phải không?đã cũng khá lâu rồi kể từ ngày em nói lời chia tay với anh, anh biết mình khó có thể làm thay đổi được em, bởi vì trong tim em luôn có hình bóng của người ấy. Anh đã cố gắng rất nhiều để mong minh có thể thay đổi được tình cảm của em nhưng anh ko làm được. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà anh yêu em. BÂy giờ biết làm sao được phải ko em, anh chỉ còn biết lạng lẽ cô đơn noi đây một mình mong một ngày nào đó em quay về với anh. Anh đang cố gắng hết sức mình để thành công trong công việc và cuộc sống với hi vọng một ngày mình cùng nhau sánh đôi. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em yêu của anh.

kazuma
09-12-2006, 05:39 AM
Chia buồn nhé nhưng nói thật cho ông cố mà hiểu người đó kô còn yêu ông nữa mà dành hết TC vào đứa kia rồi thì ông cũng khó mà dành lại được trừ khi người ấy vẫn còn iu ông
không thì ông đi kiếm người khác đi giống tui mừ :D cùng chung số phận

emkothenoi_viemqua_yeuanh
09-12-2006, 02:02 PM
Anh đã cố gắng hết sức , anh những tưởng rằng em rồi cũng sẽ we^n đi ngày xưa đó. Rồi em cũng sẽ chấp nhận anh , nhưg anh lầm. Và anh yêu em ! Mãi mãi chỉ là thay thế !

redstar
09-12-2006, 02:44 PM
uhm, công nhận bùn thiêt, yêu đương rách việc quá nhi.............................................

pink_violetvt
09-12-2006, 03:42 PM
ta biết yêu nhau la đau khổ nhưng thà đau khổ để được yêu..!
tại sao những j ông nói giống tui thế hu hu hu
tại sao tui và ông lại như thế nhỉ?
có phải chăng mình quá yêu 1 người !
tôi bây giờ nhìn hạnh phúc của người ấy mà thôi và chờ đợi
rồi một ngày Hoa Tú Cầu sẽ nở

mongemquayvebenanh
09-12-2006, 08:40 PM
tinh yeu là vay, yeu ngươi doa mà ko dươc ngươi do dap lại