gameoverandoveragain
09-12-2006, 02:43 AM
Ngày nảy ngày nay, có 1 chàng hoàng tử tên là Cóc. Sở dĩ có cái tên ngộ nghĩnh như vậy là do khi mới sinh ra, Cóc đã có 1 khuôn mặt xấu xí như 1 con Cóc. Và không còn cái tên nào đẹp hơn để đặt cho chàng ta, ba mẹ chàng đã đặt tên cho đứa con xấu xí của mình là Cóc. Cóc lớn lên trong 1 nỗi sợ hãi vô hình: 1 gương mặt xấu xí, và khó thu hút được mọi người xung quanh. Càng ngày Cóc càng khép kín, thu mình lại trong cuộc sống ngắn ngủi.
Cóc ko dám đi đâu, Cóc cũng ko có bạn gái. Vì lúc nào Cóc cũng sợ người ta chê bai mình: "Cái đồ xấu như cóc"!!!
Cóc bùn và luôn thui thủi 1 mình. Để có thêm nhiều bạn bè, cóc chả còn cách nào hơn là đăng ký cho mình 1 account tìm bạn 4 phương trên trang web www............net, và phó mặc cho số phận của mình sẽ làm quen đụoc với ai. 1 tháng trôi qua, 2 tháng, rồi 3 tháng. Mỗi ngày regular account của Cóc chỉ gửi được 3 email đến member khác. Ngày nào
Cóc cũng tích cực lên mạng gửi mail. Rồi cũng đến lúc account của Cóc hết hạn. Cóc bùn rầu nhìn dòng thông báo trên màn hình còm piu tờ: "Your regular account was expired! Please get a new one (for free) or upgrade your profile to Vip Member".
Cóc ko nản chí, tiếp tục đăng ký cả chục cái account khác. Và tiếp tục mong đợi vu vơ . 1 ngày kia, cơn gió may mắn của cuộc đời đã đến với Cóc. Chàng Cóc làm quen được với 1 cô bé xinh đẹp. Cóc ko thể nào quên được gương mặt khả ái của cô bé kia, mỗi khi nàng cho chàng xem wc. Nàng luôn quan tâm đến Cóc, còn cho cả Cóc số phone riêng để gọi nữa. Mỗi khi bùn, Cóc lại đem hình người đẹp ra ngắm, và rồi thở dài "Kiếp sau anh sẽ đẹp trai hơn để cho em ngắm." 1 ngày nọ, Cóc ko thể kìm chế được và thổ lô tình cảm cho người đẹp biết. Và như bao câu trả lời của các cô gái khác trên đời này: "Em chưa nghĩ đến chuỵên này".
Cóc bồi hồi thất vọng, nhưng tự nhủ thời gian sẽ trả lời. Cóc tiếp tục đợi nàng.
Tuy vậy chuyện không đơn giản. Người con gái đẹp thì rất đa tình và lại có nhiều chàng theo đuổi. 1 hôm, Cóc tìm lại profile tìm bạn trên internet của cô bé thì Cóc chợt sửng sốt: cô bé đã upgrade profile của mình như thế này này: "Muốn có 1 người bạn trai
ga lăng vui vẻ thông cảm cho người mình thương iu, và se thương người đó nếu quan tâm chân thật đến mình. Làm quen với em nhé!!!"
Cóc bùn vô hạn! Chưa trả lời câu hỏi của Cóc, nhưng nàng đã vội thay đổi profile 1 mạch để kiếm được bạn trai khác rồi. Trái tim nhỏ bé của 1 con cóc hầu như chả còn gì để tan nát. Trong 1 lần chat, cô bé đã nói rằng "Em thừơng đi với em trai của em, mà nó thì to cao và đẹp trai lắm, nên cũng thấy hãnh diện ghê". Cóc chợt bùn tủi:" Oh, nàng hãnh diện khi đi với người đẹp trai, còn với mình, hix".
Cóc im lặng 1 lúc lâu. Nàng: "Nhưng anh đừng lo ,đẹp trai nhưng mà em còn phải xem người đó thế nào đã". Cóc thầm nghĩ: còn thế nào nữa mà nghĩ, đi với anh, em sẽ không thấy hãnh diện đâu em ạh. Cóc: "anh rất mặc cảm vì anh ko được điển trai, nên anh không có, và cũng chưa dám có bạn gái, anh rất sợ những cô gái đẹp như em". Nàng: "Anh mà sợ thì chắc ai gặp em cũng sợ quá". Cóc: "Không, những người đẹp trai sẽ không sợ em".
Nàng: "Nếu anh thấy vậy, và không thể cua 1 cô gái nào, thì anh hay cua em đi".
Cóc không biết nàng đang đùa hay đang thật: "Nhưng em sẽ khó cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh anh đó". Nàng: "Đừng lo, anh hãy xem lại câu chuyện hoàng tử cóc năm xưa xem. Sau khi lấy được công chúa xinh đẹp, lời nguyền làm cho chàng Cóc sẽ bị xoá bỏ, anh sẽ đẹp trai trở lại mà!".
Cóc: "Anh biết câu chuyện đó chứ. Nhưng đây là thế kỷ 21, không có chuyện lời nguyền xảy ra đâu, và anh mãi mãi sẽ không thể rũ bỏ cái lốt xấu như cóc này đẽ trở nên đẹp trai và xứng đôi với em được." Nàng: "Mệt quá, thôi em về ngủ đây!!!"
..............
Rồi sau đó, nàng đã tìm được 1 chàng hoàng tử khác, hoàng tử Nhái, đẹp trai hơn hoàng tử Cóc nhiều, đi đâu nàng cũng thấy hãnh diện về điều đó, 2 người sống bên nhau hạnh phúc đến suốt đời.
Còn hoàng tử Cóc thì rất lấy làm hạnh phúc cho người bạn gái năm xưa của mình. Chàng tự nhủ:" Hạnh phúc của người mình yêu mới đích thực là hạnh phúc của mình!"
Và cứ ngâm nga mãi 1 câu thơ "Tóc mai sợi vấn, sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm".:timvo:
*** Tái bút:
Kết thúc chuyện có vẻ như hơi buồn và chưa có hậu. Nhưng nếu mọi chuyện cổ tích đều tốt đẹp theo 1 cái template:" 2 người cuối cùng đã đến được với nhau, ở với nhau hạnh phúc trọn đời", thì có cái gì đó giả tạo, quá rập khuôn và gây nhàm chán lắm, chưa xem hết truyện mà đã biết kết quả!!!
Nếu các bạn thích thì có thể sửa lại theo ý các bạn xem sao (sửa từ cái khúc................. trở đi thôi nhe). ^_^. D/K
Cóc ko dám đi đâu, Cóc cũng ko có bạn gái. Vì lúc nào Cóc cũng sợ người ta chê bai mình: "Cái đồ xấu như cóc"!!!
Cóc bùn và luôn thui thủi 1 mình. Để có thêm nhiều bạn bè, cóc chả còn cách nào hơn là đăng ký cho mình 1 account tìm bạn 4 phương trên trang web www............net, và phó mặc cho số phận của mình sẽ làm quen đụoc với ai. 1 tháng trôi qua, 2 tháng, rồi 3 tháng. Mỗi ngày regular account của Cóc chỉ gửi được 3 email đến member khác. Ngày nào
Cóc cũng tích cực lên mạng gửi mail. Rồi cũng đến lúc account của Cóc hết hạn. Cóc bùn rầu nhìn dòng thông báo trên màn hình còm piu tờ: "Your regular account was expired! Please get a new one (for free) or upgrade your profile to Vip Member".
Cóc ko nản chí, tiếp tục đăng ký cả chục cái account khác. Và tiếp tục mong đợi vu vơ . 1 ngày kia, cơn gió may mắn của cuộc đời đã đến với Cóc. Chàng Cóc làm quen được với 1 cô bé xinh đẹp. Cóc ko thể nào quên được gương mặt khả ái của cô bé kia, mỗi khi nàng cho chàng xem wc. Nàng luôn quan tâm đến Cóc, còn cho cả Cóc số phone riêng để gọi nữa. Mỗi khi bùn, Cóc lại đem hình người đẹp ra ngắm, và rồi thở dài "Kiếp sau anh sẽ đẹp trai hơn để cho em ngắm." 1 ngày nọ, Cóc ko thể kìm chế được và thổ lô tình cảm cho người đẹp biết. Và như bao câu trả lời của các cô gái khác trên đời này: "Em chưa nghĩ đến chuỵên này".
Cóc bồi hồi thất vọng, nhưng tự nhủ thời gian sẽ trả lời. Cóc tiếp tục đợi nàng.
Tuy vậy chuyện không đơn giản. Người con gái đẹp thì rất đa tình và lại có nhiều chàng theo đuổi. 1 hôm, Cóc tìm lại profile tìm bạn trên internet của cô bé thì Cóc chợt sửng sốt: cô bé đã upgrade profile của mình như thế này này: "Muốn có 1 người bạn trai
ga lăng vui vẻ thông cảm cho người mình thương iu, và se thương người đó nếu quan tâm chân thật đến mình. Làm quen với em nhé!!!"
Cóc bùn vô hạn! Chưa trả lời câu hỏi của Cóc, nhưng nàng đã vội thay đổi profile 1 mạch để kiếm được bạn trai khác rồi. Trái tim nhỏ bé của 1 con cóc hầu như chả còn gì để tan nát. Trong 1 lần chat, cô bé đã nói rằng "Em thừơng đi với em trai của em, mà nó thì to cao và đẹp trai lắm, nên cũng thấy hãnh diện ghê". Cóc chợt bùn tủi:" Oh, nàng hãnh diện khi đi với người đẹp trai, còn với mình, hix".
Cóc im lặng 1 lúc lâu. Nàng: "Nhưng anh đừng lo ,đẹp trai nhưng mà em còn phải xem người đó thế nào đã". Cóc thầm nghĩ: còn thế nào nữa mà nghĩ, đi với anh, em sẽ không thấy hãnh diện đâu em ạh. Cóc: "anh rất mặc cảm vì anh ko được điển trai, nên anh không có, và cũng chưa dám có bạn gái, anh rất sợ những cô gái đẹp như em". Nàng: "Anh mà sợ thì chắc ai gặp em cũng sợ quá". Cóc: "Không, những người đẹp trai sẽ không sợ em".
Nàng: "Nếu anh thấy vậy, và không thể cua 1 cô gái nào, thì anh hay cua em đi".
Cóc không biết nàng đang đùa hay đang thật: "Nhưng em sẽ khó cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh anh đó". Nàng: "Đừng lo, anh hãy xem lại câu chuyện hoàng tử cóc năm xưa xem. Sau khi lấy được công chúa xinh đẹp, lời nguyền làm cho chàng Cóc sẽ bị xoá bỏ, anh sẽ đẹp trai trở lại mà!".
Cóc: "Anh biết câu chuyện đó chứ. Nhưng đây là thế kỷ 21, không có chuyện lời nguyền xảy ra đâu, và anh mãi mãi sẽ không thể rũ bỏ cái lốt xấu như cóc này đẽ trở nên đẹp trai và xứng đôi với em được." Nàng: "Mệt quá, thôi em về ngủ đây!!!"
..............
Rồi sau đó, nàng đã tìm được 1 chàng hoàng tử khác, hoàng tử Nhái, đẹp trai hơn hoàng tử Cóc nhiều, đi đâu nàng cũng thấy hãnh diện về điều đó, 2 người sống bên nhau hạnh phúc đến suốt đời.
Còn hoàng tử Cóc thì rất lấy làm hạnh phúc cho người bạn gái năm xưa của mình. Chàng tự nhủ:" Hạnh phúc của người mình yêu mới đích thực là hạnh phúc của mình!"
Và cứ ngâm nga mãi 1 câu thơ "Tóc mai sợi vấn, sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm".:timvo:
*** Tái bút:
Kết thúc chuyện có vẻ như hơi buồn và chưa có hậu. Nhưng nếu mọi chuyện cổ tích đều tốt đẹp theo 1 cái template:" 2 người cuối cùng đã đến được với nhau, ở với nhau hạnh phúc trọn đời", thì có cái gì đó giả tạo, quá rập khuôn và gây nhàm chán lắm, chưa xem hết truyện mà đã biết kết quả!!!
Nếu các bạn thích thì có thể sửa lại theo ý các bạn xem sao (sửa từ cái khúc................. trở đi thôi nhe). ^_^. D/K