Xem đầy đủ chức năng : Dạ khuya Hồi ký !
thuananh0310
08-12-2006, 11:34 PM
Đêm buồn không rượu cũng không trăng
Cảnh dạ ôi sao quá hãi hùng
Người nhớ thương trong lòng bỏ ngỏ
Mong người xưa cũ chút phân vân
thuananh0310
10-12-2006, 12:19 AM
Chẳng ai đối mình xin đối vậy
Ta viết về cảnh của đêm thâu
Vắng bóng trăng lòng buồn không rượu
Có phải ta đề để đối với ta đâu?!!!
thanlongcodon
10-12-2006, 01:20 AM
ánh trăng đêm nay có vui đâu
một mình một bóng ngắm trời mây
cảnh đêm hòa lẫn với men rượu
ta say cung ta chẳng còn ai
thuananh0310
12-12-2006, 12:26 AM
Thoáng thấy người qua sao đi vội
Lỡ mất nhịp lòng lỡ khúc thi
Có phải ta buồn người không tới
Vừa bước qua lòng đã vội nói chia ly.
Mr.Ngọc
13-12-2006, 12:06 AM
Đêm kệ đêm buồn kệ buồn
Mình ta với chút tình nồng trong tim
Để cho nỗi nhớ lặng im
Để khắc khoải đợi và tìm dáng em
stupid_guy
13-12-2006, 02:19 AM
Đêm thu nhấp chén rượu nồng
Nhớ cô em gái lấy chồng năm xưa
Trăng vàng trôi giữa trời thưa
Lạnh lùng tiếng gió lùa trên mái nhà.
thaonguyenxanh1204
13-12-2006, 02:49 AM
giật mình vừa tỉnh giấc thu
Tiếng ru vọng lại hẹn hò năm xưa
Nhớ ai tiếng nhỏ đêm khuya
Nhớ ai nhớ mẹ sớm khuya đợi chờ
Trăng vàng khu ấy đòi thơ
Mong cho ngày đến cùng nhau tương phùng
attackgirl18
17-12-2006, 07:32 AM
Đêm thu lặng lẽ tôi với tôi
Sao người không đến để chung vui
Chỉ mình tôi với hơi men rượu
Ngồi ở nơi đây như ga~kho*`
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.