Xem đầy đủ chức năng : Thơ Xuân Đối !
thuananh0310
08-12-2006, 11:18 PM
Xuân xưa mơ mộng thơ thêm đẹp
Yêu ,mến,thương,mong, nhớ,ngóng ,trông
Nay đã xa Xuân Xuân đi tiếp
Bài thơ tình cũ biến mênh mông...!!!
xixi_luli
08-12-2006, 11:31 PM
Xuân xưa mơ mộng thơ thêm đẹp
Yêu ,mến,thương,mong, nhớ,ngóng ,trông
Nay đã xa Xuân Xuân đi tiếp
Bài thơ tình cũ biến mênh mông...!!!
Hỉ , nộ , ái , ố , sinh , tử , biệt , ly
Đón tiếp mùa xuân , với muôn tâm trạng...
Yêu thật yêu , xuân càng gần hơn...
Tim băng.. le lói chút lửa hồng...:so_funny:
thuananh0310
09-12-2006, 11:28 PM
Vỡ lòng sao chẳng hiểu hết câu
Bao nhiêu thơ viết chẳng nên sầu
Nếu đối thơ nhau xin làm trọn
Một tứ thơ buồn ý thâm sâu.
prettyanhthu
09-12-2006, 11:56 PM
Một tứ thơ buồn ai viết lên
Trang giấy trắng thắm mực tím
Mực nhòa lời trong trái tim
Ai dệt, ai đọc, ai hiểu cho ai
Một vần thơ nào viết mãi
Sao nên lời trong đáy lòng
Những ý muốn những ước mong
Phải viết mãi bài thơ lổi nhịp
xixi_luli
10-12-2006, 02:12 AM
Vỡ lòng sao chẳng hiểu hết câu
Bao nhiêu thơ viết chẳng nên sầu
Nếu đối thơ nhau xin làm trọn
Một tứ thơ buồn ý thâm sâu.
Thơ không sầu , chỉ người sầu
Vui cho Xuân , cười đêm thâu
Thơ góp vui , ý không sâu
Chỉ người buồn , mới thấy đau...
Vỡ lòng không ý gì.. thấy thơ bạn hay hay nên bay vào làm cho vui.. chẳng có ý gì..
thuananh0310
12-12-2006, 12:42 AM
Cảm ơn người đã ghé chơi
Thơ tôi dẫu nhạt cũng vui cho cùng
Ngạt một nỗi ở tròng lòng ,
Đang mang nhiều nỗi sầu không dám bầy
Bây giờ người ghé qua đây ,
Xin cho đôi chữ là may mắn rồi....
Người Điên Yêu Thơ
12-12-2006, 11:05 AM
Xuân đến xuân đi có gì vui
Mà sao xao xuyến đến muôn người
Với ai xuân vốn là đẹp nhất
Nhưng mà chẳng đúng chỉ riêng tôi
Nếu mà lòng chẳng thấy vui tươi
Xuân hay đông cũng chỉ vậy thôi
Buồn vui là bởi do tâm trạng
Chứ phải nào đâu tại khí trời
Ghi xuống tâm tình mấy chữ thôi
Nếu như tôi có đã lỡ lời
Thì xin ai đó đừng giận nhé
Vô tình tôi cắt sợi dây vui
Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:47 PM
Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Có một bông hoa vẫn mạnh mẽ trong tim
Xuân đến xuân đi lã một lẽ
Tình đến tình đi trong lặng im
thuananh0310
13-12-2006, 10:48 PM
Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Có một bông hoa vẫn mạnh mẽ trong tim
Xuân đến xuân đi lã một lẽ
Tình đến tình đi trong lặng im
Dẫu nói Xuân tàn hoa rụng hết
Chỉ là cái cớ gợi nên duyên
Xuân đến rồi đi sao bất chợt
Để tinh chưa thắm ý chưa nên
stupid_guy
14-12-2006, 01:50 AM
Xuân xưa mơ mộng thơ thêm đẹp
Yêu ,mến,thương,mong, nhớ,ngóng ,trông
Nay đã xa Xuân Xuân đi tiếp
Bài thơ tình cũ biến mênh mông...!!!
Sao giọng thơ thấy giống bài "Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi" của Hồ Chí Minh nhỉ-__-
Xuân ấy là xuân của nhớ mong
Những cô em gái đứng đợi chồng,
Những người mẹ già chờ con trẻ,
Rụng ngoài ngõ vắng... lá trầu không.
Xuân này mang đến những niềm vui
Của mái nhà tranh rộn tiếng cười,
Của người lữ thứ dừng chân bước,
Ngoài đường đã nở miếng trầu tươi!
Seafoam
15-12-2006, 04:50 PM
Xuân lại về đây ,thơm nhành hoa
Bưởi đương trắng toát trước hiên nhà
Đứa trẻ mon men đưa tay hái
Kìa em đừng đụng tiếc chồi hoa !
thuananh0310
16-12-2006, 11:26 PM
Sao giọng thơ thấy giống bài "Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi" của Hồ Chí Minh nhỉ-__-
Xuân ấy là xuân của nhớ mong
Những cô em gái đứng đợi chồng,
Những người mẹ già chờ con trẻ,
Rụng ngoài ngõ vắng... lá trầu không.
Xuân này mang đến những niềm vui
Của mái nhà tranh rộn tiếng cười,
Của người lữ thứ dừng chân bước,
Ngoài đường đã nở miếng trầu tươi!
Xuân qua Xuân tới lẽ thường
Làm sao ta biết điểm dừng Xuân sang
Nhưng Xuân say đắm chứa chan
Cho nên đừng để Xuân tàn Xuân đi !
rain_001
17-12-2006, 03:05 AM
Xuân là niềm vui,
Hạ là nỗi buồn,
Thu là nỗi nhớ,
Đông là cô đơn,
Xin hỏi mọi người thích mùa nào,
nhưng tôi thì lại thich mùa xuân
xuân đến, trăm hoa cùng đua nở
Đem đến cho đời sự ấm áp
Một bầu không khí thật trong lành
attackgirl18
17-12-2006, 06:22 AM
Xuân đến xuân đi xuân lại tới
Em đến em đi em bỏ tui.
Phải chăng đây là xuân ly biệt
Tựa như làn gió tựa máu hồng
toi_ngan_nam
17-12-2006, 09:09 PM
xuân này không phải xuân nhớ mong
cũng không phải xuân đứng đợi chờ
nhưng xuân này xuân của đau thương
đêm ba mươi nhà nhà nhộn nhịp
còn chúng tôi người lính xa quê
phải đứng gác giữa bầu trời đêm
đón giao thừa bằng nước mắt nhớ thương
Ngày Hôm Qua
17-12-2006, 09:37 PM
Nhớ thương cũng đã.... mùa xuân đến
Pháo vang trời ta lớn hơn ra
Bao năm tháng ủ mình trong kỹ niệm
Đã vơi rồi ta đã khác hơn xưa
toi_ngan_nam
17-12-2006, 11:24 PM
Nhớ thương cũng đã.... mùa xuân đến
Pháo vang trời ta lớn hơn ra
Bao năm tháng ủ mình trong kỹ niệm
Đã vơi rồi ta đã khác hơn xưa
Nhớ thương cũng đã.... mùa xuân đến
Pháo vang trời ta lớn hơn ra
Bao năm tháng ủ mình trong kỹ niệm
Đã vơi rồi ta đã khác hơn xưa
làm lại ha bạn !cho mình thiếu nha bạn
thuananh0310
22-12-2006, 12:46 AM
Xuân lại về đây ,thơm nhành hoa
Bưởi đương trắng toát trước hiên nhà
Đứa trẻ mon men đưa tay hái
Kìa em đừng đụng tiếc chồi hoa !
Về thăm thành phố Mùa Xuân xuống
Ba lô trên lưng nhánh Lan rừng
Món quà biên giới mong dành tặng
Em ở quê nhà chút nhớ mong
************
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.