PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết nhật ký lưu giử kỷ niệm !



serious
08-12-2006, 09:47 PM
Mấy tuần nay bận rộn v ì sắp thi ...bây giờ lại bị ốm , lúc nào cũng thế mỗi lúc bị ốm lại thấy buồn buồn ...mệt mỏi , nhưng dạo này mình cảm thấy hơi khác lạ làm sao ....có lẽ đã có người mở cửa trái tim mình rồi chăng ? hình như mình đã thích bạn đó rồi ? mình thấy mình chưa bao giờ như thế này ? có lẻ là lần đầu tiên rung động chăng ? ...mình cũng như bao bạn gái khác thôi , rất đơn giản chỉ cần có người hiểu mình, yêu thương mình , và là chỗ dựa cho mình mỗi lúc buồn vui như thế là tốt lắm rồi , mình và bạn ấy vẫn chưa là gì cả , vẫn lạ ban bè cùng học chung một nhóm , một lớp ...Mình có một chút gì đó sợ hại , vì có lẽ đây là lần đầu tiên mình rung động trước một bạn trai , thật sự trước đây mình cũng có thích một người ở Vn nhưng đó có phải là như mình nghĩ không khi mình chưa bao giờ nghĩ đến bạn đó mỗi lúc buồn cũng như vui ; và cũng không quan tâm nhiều gì đến bạn đó mặc dù bạn ấy rất tốt với mình , lẫn tránh nhiều lần đó là biện pháp mình thường làm đối với bạn ấy , đó liệu có phải là thích một người ? có lẽ mình đã ngộ nhận chăng ?

Nhưng lần này thì khác , mình thấy khác lạ hơn ....có lẽ đó là những rung động đầu đời , mình thấy bạn ấy học giỏi , đẹp trai , hiền.:wavey: ...nói chung là bạn gái lớp chemistry mình để ý rất nhiều...,mình cũng không xác định rõ là bạn ấy có để ý hay thích mình hay không? nhưng theo trực giác của mình thì là có !:Baby: thôi cứ như thế sẽ tốt hơn ...bạn ấy cũng là một trong những động lực để mình cố gắng học tập và theo đuổi major này , nhiều lúc mình muốn change major tại major mình đang học rất khó, cũng không hẳn như thế chăng nếu mình cố gắng hết sức ? mình đã tự khuyên mình như thế và rồi cố gắng để đi tiếp, mình nghĩ người ta học được tại sao mình lại không nhỉ? ...Bây giờ mình có đủ tự tin và nghị lực hơn để có thể phấn đấu tiếp vì gia đình mình đang trông đợi rất nhiều ở mình , còn bà con nội ngoại ở Vn và cả thầy cô bạn bè nữa , bây giờ thì còn có thêm một người nữa.....:cr:

là con gái
09-12-2006, 02:34 AM
nhật kí lưu giữ kỉ niệm tức là không có gì cả hok

serious
11-12-2006, 02:23 AM
Đi ngủ rồi tự nhiên ngồi dậy rồi mở máy...tối nay mình đã khóc...uh cũng đúng thôi trên đời này cái mình muốn thì rất nhiều nhưng đâu phải cái gì mình muốn cũng đạt được đâu?...mình buồn vì chuyện gia đình....xa quê hương cũng đã mấy năm rồi nhưng thật sự mình vẫn còn nhớ Vn nhiều lắm !....muốn được sớm về thăm bà ngoài vì bà ngoại đang ốm đau, thăm ông bà nội đã già cả , thăm tất cả mọi người thân , thăm thầy cô và tất cả các bạn....nhớ lắm những món ăn dân dã bà ngoại làm , nhớ lắm những lời động viên khen chê của bà , mặc dù bà không nói ra nhưng mình biết bà thiên vị mình nhiều lắm , trong tất cả mười mấy người cháu bà thương yêu mình nhiều nhất , nhớ lúc mình học xa nha , cứ mổi lúc được về thăm nhà là toàn được ăn đồ ngon bà nấu cho , nhớ lắm , cháu nhớ bà lắm bà ạ. Hôm nay cháu có tâm sự , cháu buồn vì chuyện gia đình chỉ tại cháu thiếu thốn tình cảm thì phải , ở bên này cháu bận rộn lắm , tối ngày ở trường từ sáng đến tối , cháu thích bận rộn như vậy hơn , cứ mỗi thứ bảy và chủ nhật là cháu cảm thấy buồn , ba mẹ cháu củng tương đối bận rộn nên ít quan tâm cháu hơn , cháu bây giờ lớn rồi, cháu biết suy nghĩ, biết nhận thức được rằng cháu không nên đòi hỏi quá nhiều....ở đây cháu không phải nói đến về mặt vật chất , vì cháu thật sự không quan tâm nhiều về điều đó , cháu cũng vừa học vừa làm , tiền bạc chi tiêu cháu không thiếu , như ngoại biết đó cháu rất kỷ , phải gọi là keo mới đúng nên cháu có được đồng nào chỉ đưa cho ba mẹ giử thôi , cháu không quan tâm nhiều đến vấn đề tiền bạc, cháu kỷ và cháu biết tiêu xài hơn khi cháu làm ra được đồng tiền , cháu biết giá trị đồng tiền và hơn nữa cháu thấy cuộc sống ở quê mình còn khổ quá , ở bên này lúc nào cháu được ăn ngon mặc đẹp cháu đều nhớ đến quê mình cả tại cháu đã từng nếm được mùi khổ là thế nào? nếm được mùi vị của sự thiếu ăn là thế nào.....điều cháu muốn và cần ở đây là tình cảm....cháu buồn vì điều đó bà ngoại ah....cháu nghe bạn cháu kể lại bà nhớ cháu rất nhiều , mỗi lúc chúng nó ghé sang bà chơi là bà cứ nhắc đến cháu hoài và kể bao nhiêu là chuyện , cháu biết hồi ở Vn bà tự hào về cháu lắm tại trong lĩnh vực học tập cháu học trong trường cũng ít thua kém bạn bè vì thế bà luôn động viên nhắc nhở cháu , hiện tại cháu chưa hài lòng về những gì cháu đang làm , cháu không như bà nghĩ nữa rồi , cháu biết cháu đã lớn khôn từng ngày , đáng lẻ ra nhận thức của cháu càng cao mới phải nhưng trái lại.....sao cháu lại chưa làm được gì nên chuyện hả bà?...con đường học vấn của cháu còn rất dài...cháu hứa với bà cháu sẽ cố gắng hết mình , cháu sẽ không phụ lòng trông đợi của bà đâu......

serious
04-03-2007, 01:39 AM
Mình đang trãi qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống, từ trước tới giờ chưa có bao giờ mình thất vọng về bản thân mình nhừ thế này cả ! Tuyệt vọng...
Bất lực với chính mình cũng đồng nghĩa với việc nhìn cuộc sống khác xa so với trước ! Biết làm gì bây giờ để cứu lấy chính mình đây ! Mình đâu phải yếu đuối vậy đâu??????? Thôi cố gắng đứng dậy để đi tiếp thôi!...

serious
05-03-2007, 09:24 PM
Vất vã...uh thì vất vã , cuộc sống có thế này thế kia chứ?...Nhưng thật không dễ chút nào phải không? ....quá yếu đuối chăng?... Có lẽ thế???????:sosad:

vani_socola
05-03-2007, 09:50 PM
Mình đang trãi qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống, từ trước tới giờ chưa có bao giờ mình thất vọng về bản thân mình nhừ thế này cả ! Tuyệt vọng...
Bất lực với chính mình cũng đồng nghĩa với việc nhìn cuộc sống khác xa so với trước ! Biết làm gì bây giờ để cứu lấy chính mình đây ! Mình đâu phải yếu đuối vậy đâu??????? Thôi cố gắng đứng dậy để đi tiếp thôi!...

đầu tiên thì vani xin lỗi khi viết vào bài nhật kí của bạn^^
nhưng bạn ah, kon người ta đôi lúccần fải yếu đuôi..! chẳng ai có thể mạnh mẽ mãi dc....có ngườiluôn nói với bản thân ko bao h dc khóc, nhưng rồi, lại khóc đó thôi!!
vani mong bạn đến một lúc nào đó sẽ tìm lại dc mình muốn gì, và mình đang làm gì!! than^^

PlanetVN
06-03-2007, 01:28 AM
Hihihih... Cái cảm giác đó là gì nhỉ??? :cr: Có khi nào nó mãi mãi theo ta được không, Th ơi!!! ^_^

"...Tình mới lớn phải không em rất đẹp
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương..."

Người ta ở gần nhau mãi thì người ta cũng phải nảy sinh tình cảm thôi... Nó đến bất ngờ và đẹp như một giấc mơ vậy... Mơ mộng, ngẩn ngơ rồi lại ngẩn ngơ, mơ mộng... Ước gì cuộc sống mãi là những tháng ngày đẹp đẽ đó, Th nhỉ??? :5:

Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười mà thôi... Th ơi, cố gắng lên nhé!!! :om:

PlanetVN
06-03-2007, 02:29 AM
Planet đã nhận được tin nhắn qua dđ bằng YM của Th rùi... ^_^

Th à, hãy cố gắng lên!!! Planet chỉ có thể động viên Th như thế mà thôi... Planet không biết làm gì hơn cả trong lúc này... Planet biết rằng Th sẽ cố gắng được mà, phải không??? :5:

Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, Th sẽ thấy thanh thản và dễ chịu hơn đó... ^_^