sleeping_forest
08-12-2006, 09:08 PM
lần đầu tiên mình vào đây...............lần đầu tiên gửi bài...............lần đầu tiên.............. mình hok dám nói cho ai hết ,cho bạn bè ,người thân ,thầy cô hay bất kì ai cả ........ thực sự mình chán lắm rồi....... cuộc sống cứ đều đều tiếp diễn............thời gian cứ trôi đi .......... ko biết phải làm gì hết...................... hụt hẫng................ buồn............. sao mọi người hok ai tin mình....... bố ,bà , mọi người .................hok ai hết........ cấm đoán .......... tất cả...............hok được nghe điện thoại của bạn bè............... hok được gọi điện cho bất cứ ai................ hok đi chơi...................hok và chỉ hok mà thôi........... khi mình muốn mua một bộ đồ mới ,cắt một kiểu đầu mới đều chỉ nhận được những ánh nhìn dò xét ,những câu nói cay nghiệt "đú đởn nó ít thôi ".............. bạn bè gọi điện đến nhà ,ban đầu chỉ là những câu hỏi loanh quanh như quen bạn Hoàng Anh như thế nào ,nhà cháu ở đâu ,hỏi bạn làm gì............. nhưng giờ những câu hỏi cũng được thay bằng những cú cúp máy thẳng thừng................. đau đớn..................chẳng lẽ hok ai tin mình ư ............ xấu hổ nữa.................chưa đâu như nhà mình................. muốn làm một cái gì đó mà mình chưa bik................muốn nổi loạn nhưng vẫn còn ngại ngần ...........mình hok phải một đứa như thế..............ai đó giúp tôi ....................mình săp kiệt sức rồi ........... hok còn chịu nổi nữa.....................mẹt mỏi...................