lãng_tử_bụi_đời
08-12-2006, 06:42 PM
Người ta nói tôi đã quá già
Tâm hồn khô héo chẳng kiêu xa
Chẳng chút tình riêng chẳng mặn mà
Bâng quơ đôi chữ nói gần xa
Tôi biết rằng tôi cũng đã già
Không còn lãng mạn hết đào hoa
Nhưng tôi vẫn mãi dâu thiên hạ
Mãi đem nụ cười tặng người ta.:slider:
lãng_tử_bụi_đời
10-12-2006, 08:29 AM
Nô En chúa hỡi ở đâu
Cho con hỏi nhỏ một câu chân tình
Đời con liệu có người tình
Hay là mãi mãi một mình cô đơn
Thôi đừng cố khi tình lầm lở
hãy xem như duyên nợ không thành
buông trôi ký ước mong manh
người ta bội ước cũng đành biết sao
ChangKhoAnhKiet
12-12-2006, 01:30 AM
Người ta nói, anh ngu si đần độn
Đem hết tình, lẫn cả những nụ hôn
Trao cho em, một con người gian xảo
Chuyên dụ tình, của những kẻ mê hương
Người ta nói, anh không cần biết đến
Anh chỉ biết, người anh yêu là em
Mặc cho ai, dèm pha hay cấm cảng
Anh chẳng màng, đến thế sự bon chen
Người ta nói, anh lãnh ít hơn cho
Đời anh mà, tại sao người ta lo
Còn nhiều chuyện, khó khăn trên thế giới
Sao họ chẳng, chú tâm vô mà "hò"
Người ta nói, em đừng có bận tâm
Anh không cần, biết đến những gian manh
Dù ngày mai, có ra sao đi nữa
Anh vẫn yêu, cả một tấm lòng thành
Người ta nói, thì mặc kệ người ta
Vì em là, hạt ngọc quý kiêu sa
Của anh thôi, và sẽ là mãi mãi
Suốt cuộc đời, chẳng bao giờ rời xa
Anh Kiệt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.