Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ nhoi !!!!
thuananh0310
08-12-2006, 07:02 AM
Anh chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi
Giữa bể đời mênh mông cao rộng quá
Trước mắt em anh thật là nhỏ bé
Và vô tình em cũng chẳng nhận ra ...
*pInk horizon*
09-12-2006, 11:17 PM
Chẳng phải em vô tình không nhận ra anh
Chỉ là bởi người đông, phố thì quá rộng
Bắt gặp anh, em ngỡ ngàng quá đỗi
Chưa kịp cất lời , anh đã lên xe < bus >
thuananh0310
09-12-2006, 11:24 PM
Những điều mong sao không nói trước đi em
Để đến khi hết đường đi em mới nói
Em biết không với những điều anh mong đợi
Em phũ phàng gạt bước cố quên anh
238_810
09-12-2006, 11:29 PM
đời của em như là viên sõi
nằm giữa đường trơ trọi với thời gian
tình của em như muôn ngàn đợt sóng
vỗ vào bờ không 1 chút tình thương.......
*pInk horizon*
10-12-2006, 12:18 AM
Em có quên đâu sao anh đành nói thế
Đó là anh suy diễn mà thôi
Bởi vì em là phái nữ nhi
Nên khó nói những lời mong ước ấy
Tiếc là anh đã đi hết con đường
Nên đành để lần sau gặp lại
Em sẽ nói lòng mình từ giây phút đầu tiên
xixi_luli
10-12-2006, 02:22 AM
Anh chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi
Giữa bể đời mênh mông cao rộng quá
Trước mắt em anh thật là nhỏ bé
Và vô tình em cũng chẳng nhận ra ...
Chỉ bởi chăng , một lần gặp gỡ
Nhận làm sao , khi bước quá nhanh ?
Anh biết không , chỉ là dấu chấm nhỏ ..
Cũng đã làm , trái tim đó phải đau ...
thuananh0310
12-12-2006, 12:49 AM
Em có quên đâu sao anh đành nói thế
Đó là anh suy diễn mà thôi
Bởi vì em là phái nữ nhi
Nên khó nói những lời mong ước ấy
Tiếc là anh đã đi hết con đường
Nên đành để lần sau gặp lại
Em sẽ nói lòng mình từ giây phút đầu tiên
Anh không trách em nhưng nỗi nhớ mông lung
Vì cái đầu tiên lòng anh xao động
Anh chỉ trách ràng trời kia sao quá rộng
Đôi tay nhỏ nho nhưng lòng sao trĩu nặng
Nếu có lòng xin cùng san sẻ nghe em?
Chỉ bởi chăng , một lần gặp gỡ
Nhận làm sao , khi bước quá nhanh ?
Anh biết không , chỉ là dấu chấm nhỏ ..
Cũng đã làm , trái tim đó phải đau ...
Thật trong lòng anh chẳng muốn em đau
Chỉ tại em đi cho sầu về trăm ngả
Anh không biết mình quen hay lạ
Mà mỗi lần trông nhỏ :Đáng yêu sao !
*pInk horizon*
12-12-2006, 01:10 AM
Anh chỉ là nỗi nhớ mông lung
Sao em dám mở lòng san sẻ
Em chỉ sợ tình anh là gió
Đến rồi đi không một chút tiếc thương
thuananh0310
12-12-2006, 01:36 AM
Nàng :Em như hoa gạo trên cây
Anh như một dải cỏ may bên đường
Chàng :Gặp khi mưa gió bão bùng
Hoa gạo rơi xuống nằm cùng cỏ may.
Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:51 PM
Em : Chỉ mong anh là sóng bể
Anh : sẽ vỗ về em trong khắc khoải nhớ nhung
Em : Có mong anh là một người anh hùng
Anh :Đủ sức mạnh che chở em bước qua đời giông tố
stupid_guy
13-12-2006, 03:55 AM
Ta sống vì em kiếp nhỏ nhoi
Bỏ hết xa hoa lẫn mộng đời
Bỏ cả trần gian cùng thế sự
Chỉ sống vì yêu em thế thôi!
thuananh0310
13-12-2006, 11:13 PM
Anh :Thuyền kia giá độ sông trăng đó
Ngạt nỗi ưu phiền có xá chi
Em :Mong mơ trong tháng ngày lặng lẽ
Bến chửa cập thuyền bến có đi
thuananh0310
16-12-2006, 11:47 PM
Anh chỉ là nỗi nhớ mông lung
Sao em dám mở lòng san sẻ
Em chỉ sợ tình anh là gió
Đến rồi đi không một chút tiếc thương
Nỗi nhớ mông lung nỗi nhớ ở trong lòng
Bất cứ ai kia làm sao dời nỗi nhớ
Nỗi nhớ kia không bao giờ là gió
Chẳng vô tình dẫu vẫn mãi mông lung !
attackgirl18
17-12-2006, 12:33 AM
Đời sống gió biết bao nguy hiểm
Anh chỉ sợ 1 ngày ko có em
như cuộc đời của thuyền và bến
mãi trôi theo con sóng thủy triệu
Anh về anh nhớ em sao
Hay em chỉ là đốm sao trên trời
Sao đẹp như ngọc sáng ngời
Làm sao có thể 1 đời bên em.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.