PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi chị



*pInk horizon*
08-12-2006, 03:43 AM
Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn
Bởi tình yêu đầu đời thường dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua đi
Trách làm sao những lúc em giận hờn
Khi anh ấy nhắc những tháng ngày yêu chị
Xin đừng trách em em là người ích kỉ
Cũng chỉ vì em yêu quá đi thôi
Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
Chị sẽ gặp ai kia hơn anh ấy
Quá khứ xin đừng làm sống dậy
Để anh ấy sống với mình và sống mãi với em