*pInk horizon*
08-12-2006, 03:35 AM
Thánh ca buồn còn hát nữa không anh
Ngày chủ nhật đìu hiu và quạnh vắng
Thành phố lặng thầm không chút nắng
Khép mắt mi mơ bước anh về
Hơn một lần em khóc giữa cơn mê
Thảng thốt gọi tên anh , thảng thốt nhận ra mình đơn độc
Muốn rũ hết những gì day dứt
Vứt bỏ những âu lo
Em chọn cho mình một góc buồn xo
Ngồi kết cỏ và lòng thôi trăn trở
Mặc cho ngoài kia cuộc đời đày bão tố
Xin cho tâm hồn một phút bình yên
Con đường mòn vết bước chân qua
Rêu phủ xanh hết những tháng ngày xưa cũ
Ôi ! Những khát khao của thời thiếu nữ
Cho em một lần nức nở giữa lòng anh
Đừng để em mãi là kẻ độc hành
Đừng buông tay giữa chừng em sợ mình quỵ ngã
Anh hãy chờ em cuối con đường ngập lá
Để bước chân về em bớt đỡ cô đơn
Xin choem một lần là chính bản thân em
Không mạnh mẽ không lạnh lùng như anh từng biết
Xin một lần bước chân về mỏi mệt
Tựa vai anh ngồi khóc với thu vàng.
Ngày chủ nhật đìu hiu và quạnh vắng
Thành phố lặng thầm không chút nắng
Khép mắt mi mơ bước anh về
Hơn một lần em khóc giữa cơn mê
Thảng thốt gọi tên anh , thảng thốt nhận ra mình đơn độc
Muốn rũ hết những gì day dứt
Vứt bỏ những âu lo
Em chọn cho mình một góc buồn xo
Ngồi kết cỏ và lòng thôi trăn trở
Mặc cho ngoài kia cuộc đời đày bão tố
Xin cho tâm hồn một phút bình yên
Con đường mòn vết bước chân qua
Rêu phủ xanh hết những tháng ngày xưa cũ
Ôi ! Những khát khao của thời thiếu nữ
Cho em một lần nức nở giữa lòng anh
Đừng để em mãi là kẻ độc hành
Đừng buông tay giữa chừng em sợ mình quỵ ngã
Anh hãy chờ em cuối con đường ngập lá
Để bước chân về em bớt đỡ cô đơn
Xin choem một lần là chính bản thân em
Không mạnh mẽ không lạnh lùng như anh từng biết
Xin một lần bước chân về mỏi mệt
Tựa vai anh ngồi khóc với thu vàng.