PDA

Xem đầy đủ chức năng : giang hồ tiều ngạo



comotvisao
20-06-2005, 03:13 AM
rời khỏi Tuyết Sơn một ngày mưa
khinh công đã luyện đến trượng thừa
Càn Khôn thần chưởng ân sư dạy
võ công thượng thặng chỉ ta hay.

đề hơi đạp khí ta tiến nhanh
hông dắt thiết tiêu, bạn đồng hành
hành hiệp trượng nghĩa trong tâm khảm
tứ hải vang danh ta mới cam.

giang hồ hiểm ác giờ mới hay
tà quái dâm ma vốn có đầy
tìm kiếm đâu đây người tri kỷ
cùng ta đàm đạo cùng trời mây

đã bao năm một cõi bôn ba
hành hiệp tứ phương khắp mọi nhà
bằng hữu kết giao cùng mây gió
gió mưa bão táp ta chẳng lo

một kiếp đi tìm đóa Tường Vi
dẫu có khó khăn quản ngại gì
đơn sầu độc kiếm đời vô vị
thiết tiêu thổi mãi khúc biệt li

bạc đầu quay lại Tuyết Sơn xưa
ân sư an nghỉ ngủ trong mưa
bao năm giang bạt trên tứ hải
suốt đời một kiếp khách vãng lai

bây giờ ta chẳng trọng chữ danh
chỉ cần không thẹn với trời xanh
đời này vận mãi không chút thẹn
bên mình mãi nở đóa Tường Vi


phần này gửi bang chủ Cái Bang:


giờ tới đến đây gặp Cái Bang
tứ phương lừng lẫy đầy vẻ vang
xin hỏi bang chủ đời thứ mấy
Hồng Lão Thất Cô vẫn mãi say.

nhớ năm xưa nghe tiếng Thất Cô
Hàng Long Thập Bát đến hi vô
Đả Cẩu Côn Pháp uy danh thế
một chức trưởng môn chẳng dịch xê

nhưng thôi chẳng nói bậc chí tôn
tại hạ đến đây gặp bản môn
chỉ mong giao kết tình bằng hữu
Vô Danh Công Tử xin giao lưu.

gửi đến những người không phải đệ tử Cái Bang, Hồng Thất Cô là trưởng môn vĩ đại nhất của Cái Bang, suốt đời làm bạn với rượu, là người sáng lập ra Hàng Long Thập Bát chưởng và Đả Cẩu Côn Pháp .

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:27 AM
bang chủ ta đây xin có lời
chuyện xưa đời mấy bang ta chịu
lý do bang chủ ra đời
hổng phải vì ta yêu truyền thuyết
chỉ là tên ta lấy làm thơ
thêm nữa ta yêu những kẻ nghèo
phận ta đắng cay nào ai biết
chàng công tử ào muốn làm quen
bang đây rất vui đón tiếp người
tận tình chu đáo kiếm pháp lưu
chào hỏi câu làm quen thêm bạn

to comotvisao: thơ rất hay rất vui được bạn chỉ giáo !!

comotvisao
20-06-2005, 03:48 AM
lời bang chủ đây nói rất nay
vậy nay xin nói mấy lời này
tôi đây hâm mộ người nghĩa hiệp
hân hạnh làm quen cùng bổn bang

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:00 AM
bắt tay làm quen ta vui chơi
YH có đó cho làm quen
bang chủ thiệt tình muốn vui vầy
ho nick làm quen phát chứ he??

rùi giờ hiền phải về !! chào bác ha!! hẹn bác ngày mai hen

comotvisao
22-06-2005, 04:00 AM
một đấng mày râu đội nắng mưa
mười chín mùa xuân đã có thừa
vạn dặm xa quê, đời sẻ nửa
ngày ngày thương nhớ đến chốn xưa

hỏi nick o kê chẳng dấu gì
nick tớ cubahyt
còn một chữ bác xin trả lại
có nhận cũng chỉ trong tương lai.

còn Hiền xin hỏi nick la chi ?
ngoài chức cái bang có làm gì ?
nghe tên tớ đoán là nữ giới
xin người chỉ giáo đúng hay sai!!

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 02:40 AM
gặp chốn mày râu ở chốn này
nghe danh có một vì sao thay
uống rượu say sưa thơ cả ngày
Hiền đây làm quen thật có thời

đằng ấy đoán tên, công tác tớ
quá đúng thật là người đáng khen
ngoài việc bang chủ ta còn có
học sinh cấp 3 năm cuối cấp

đằng ấy thì sao cho tớ hỏi?
tuổi vừa mười chín chưa tuổi yêu
thấy tớ nói đúng không đằng ấy?
bắt tay ta làm quen cái he?

YH của Hiền đây"mesinhemra_dattenlahien_8011988"rất vui được biết bạn hen!!! :jerry:

Narcisus
23-06-2005, 03:17 AM
đừng có thất nghiệp nữa chị hiền ơi
bang chủ ra sao ghế chăng hằng ?
mau dzề lạ lẹ coi chừng đàn em quậy !

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:31 AM
phó nhóm gọi ta đó đó hả?
ừ thì cũng đôi lúc hết việc làm
ta buồn ta khóc ta sầu vơi
từ đây ta sẽ luôn vui tươi
vì bên ta đó bạn bè trông

Narcisus
23-06-2005, 03:33 AM
đúng đúng đây mới đúng chị hiền
bang chủ một miền bang chủ cái bang
bạn bè ta lâu nay đều mong chị
mong chị dzề để quậy hả hê!

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:48 AM
a nhỏ này dám quậy hả hê?
không sợ ta đánh ta la?
ta về ta nói cho hay
cái bang phó nhóm nhà mình
bao giờ "chồng lây" nói chị Hiền
đừng để ta buồn ta lại thất nghiệp!!
hihi

Narcisus
23-06-2005, 03:54 AM
chị dzề tụi em khiến chị hả hê
mcos gì mang dép lê ăn mày !

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 04:57 PM
ai chà Hiền buồn lắm thay
phó nhóm nay nói làm buồn
dép lê không có ăn mày bằng chi?
thui thì đã mang kiếp nghèo
bang ta mượn tạm "sandam" đi zaay

*Mãi Xa*
23-06-2005, 05:43 PM
ôi chời hai người đối thơ
ko mời ko gọi ta đây đóa à
ôi chời sao mà bùn ghê
hét lên mấy tiéng "ghét mấy người quá à"

comotvisao
24-06-2005, 01:23 AM
cái bang quả lắm nhân tài
quả nhiên không hổ nhất bang một vùng
ta đây mến mộ anh hùng
hữu duyên tương ngộ đùng đùng làm quen

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:52 AM
đừng quá vội khen những lời
cái bang nhân tài ta đây còn ngượng
anh bạn gặp đây hữu duyên
rất vui chào đón bạn bè gần xa

đối thơ cái hen!!
Dấu ái năm nào đã thoáng qua
Chỉ còn một chút tình phôi pha
Nhặt cánh hoa rơi màu luyến nhớ
Người đã đi rồi đi rất xa

saudoi
24-06-2005, 03:01 AM
Giang hồ quen thói vẫy vùng
Dù rằng chẳng phải anh hùng thời nay
Nhưng mà ta tiếc lắm thay
Chẳng tìm được kẻ đồng hành giệt gian
Ta đây sống cõi nhân gian
Nam nhi chi chí gian nan chẳng từ
Một thân kiếm sĩ độc hành
Tình cờ bắt được một thành võ công
Tuy rằng chưa có luyện xong
Nhưng mà cũng đủ phiêu lưu giang hồ
Nghe danh thập bát giáng long
Uy danh lừng lẫy oai hùng một phương
Lại thêm một đấng anh hùng
Hành hiệp trượng nghĩa tuyết sơn phi hồ
Vậy nay tiếu ngạo giang hồ
Ta cùng hòa khúc cho đời được chăng?

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:16 AM
gặp nhau nơi chốn thị thành
anh hùng trong trận xông pha
kiếm sỹ độc hành một thành võ công
luyện xong chắc sẽ ngao du
đem lòng nhân ái rao chào thiên dân
bang ta ăn mày gặp thời
xin tiếp đón người tận tình tận tâm
nào anh em ta xin kết tình
cùng nhau vui thỏa khúc đàn ca

saudoi
24-06-2005, 04:42 AM
Gặp nhau đây chốn thị thành
Qủa là duyên nợ trời xanh hiểu người
Sống sao cho xứng kiếp người
Ta đây xin được kết tình cái bang
Khen cho bang chủ một bang
Là thân nhi nữ dang tay che trời.

Narcisus
24-06-2005, 07:13 AM
oài nói Cái Bang mà kết bang chủ
còn mấy tụi nì bác vứ đi đâu
ít ra cũng phải ra mắt chứ hỉ ?! hehe

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:07 PM
duyên nợ gì ta chưa dám chắc chi?
chỉ vì hai chữ "thi thơ" ta làm
thổi khúc nhạc nông ta say hỡi
kết bạn giang hồ bang ta ,bên ấy
ra mắt saudoi anh em mình
kết tình huynh đệ nói lời thề

Narcisus
24-06-2005, 08:22 PM
okie cắt tiết í lộn cắt máu chôn lời
thờ nguyện suốt đời huynh đệ tình thâm !

comotvisao
25-06-2005, 12:27 AM
to phamthithuhien
"Dấu ái năm nào đã thoáng qua
Chỉ còn một chút tình phôi pha
Nhặt cánh hoa rơi màu luyến nhớ
Người đã đi rồi đi rất xa"

hình bóng của người vẫn in sâu
nặng tình chung nghĩa trái tim sầu
đếm lá thu rơi lòng luyến nhớ
xa người ta đã xa quá lâu

saudoi
25-06-2005, 12:30 AM
Ta nào có phận đó đâu
Duyên tình trời định nghĩ lại thêm buồn
Thân ta kiếm sĩ tình trường
Hành hiệp trượng nghĩa chữ tình lánh xa
Thu Hiền người đẹp như hoa
Bang chủ một phái nữ nhi anh hùng.
Thiệt là duyên ngộ trùng phùng
Đôi ta gặp mặt hàn huyên thơ tình.
----------------------------------------

Cái bang là chủ một phương
Nữ nhi hào kiệt nhiều nương oai hùng
Ta đây được dịp tương phùng
Há là duyên ngộ trời ban muôn vàn
Tiếc là chưa dịp gặp (các)nàng
Hàn huyên tâm sự kết tình muội huynh.
Đa tạ cho tấm thịnh tình
Hẹn ngày tái ngộ giang hồ ngoạn du.
---Mong các nữ hiệp tha lỗi cho tại hạ chưa kiếp bái kiến-------

Lời thề vàng đá khắc ghi tâm
Cắt máu thề đồng cam cộng khổ
Nén nhang hồng gửi trời xanh
Lập lời thệ tình không thay đổi
Tỏ dịp trời tương ngộ nơi đây

Dịp trời ban được phen tái kiến
Để kết tình huynh đệ tình thâm
Nhưng lòng vẫn mãi phân vân
Chẳng hay ngoại hiệu quý danh thế nào
Đặng mà ta tiện xưng hô
Kẻo không phải phép giang hồ xưa nay.
-----gửi đến cái bang------------------------

Narcisus
25-06-2005, 12:34 AM
giang hồ quen thói vẫy vùng
muốn nói gì cứ hẹn Yahoo
nick của tui đây: tiêu_nư_vo_song_v or co_nang_dep_trai_vn2000
liên hệ thoải mái luôn !

saudoi
25-06-2005, 12:51 AM
Nữ hiệp níck thiệt là hay
Quả là phong cách "đẹp trai" hơn người
Thưa rằng người đã xem chưa
Một thiên tình truyện "cô nàng đẹp trai"
Thiệt là có một không hai
Ta đây xin hỏi quý danh thường dùng
Lại thêm để tiện tương phùng
Quê quán, tuổi tác sư đồ của ai?

Narcisus
25-06-2005, 01:09 AM
vườn thơ tiếu ngạo cao trào phúng
không được bưng thúng mua súng
cóa gì lúng túng
mời ra YH búng okie?

comotvisao
25-06-2005, 02:09 AM
xin hoi co nương nick la chi

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:18 AM
cái bang nổi tiếng hai nường
phó nhóm xinh xinh chúa hay "en"
chàng kia muốn bít YH hai nường
xin mời hối lộ ta chi?
ta sẽ nói ngay không lời phân vân

comotvisao
25-06-2005, 02:25 AM
người cái bang không cầu danh lợi
mà chỉ cần 1 ấm 2 no
vậy xin hỏi cô nương muốn điếu chi
xin chỉ giáo cho người được biết

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:34 AM
bang chủ nữ nhi ta từng bit'
nam nhi thời nay rất "ga lăng"
thôi thì ta tính chuyện "nhẹ nhàng"
một ly nước mía thơm ngon
thêm ya ua giá rất rẻ
còn nũa cà rem ta rất thích
đơn giản thế thôi hai ta vui
bên ấy lợi, bên ta hài lòng

saudoi
25-06-2005, 02:44 AM
Con gái là chúa ăn quà
Nào đây bang chúa cũng nào khác chi
Mang thân là phận nữ nhi
Ổi, Xoài, Cóc, Mận dễ gì bỏ qua
Khiến ta dẫu khách giang hồ
Cũng mong thành kẻ người thường như ai!

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:47 AM
sao bên ấy không nói một lời
để ta còn biết lựa lời cho ra
đằng ấy chỉ nói vẩn vơ
làm ta khó hiểu khó chuyện trò

comotvisao
25-06-2005, 02:54 AM
khổ thân một phận đàn bà
một đời một kiếp ăn quà không thôi

saudoi
25-06-2005, 03:05 AM
Nhưng mà thương kiếp đàn ông
Ăn quà không được phải mua cho nàng.

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:19 AM
lẽ đời có trai có gai
trời sinh ra đã thế rùi
biết làm sao cho phận trai như thé?

saudoi
25-06-2005, 03:32 AM
Trời sinh có gái có trai
Mỗi người mỗi phận có nào than chi
Thân trai nào có trách gì
Xứng tình non nước nặng lời thề xưa

Narcisus
25-06-2005, 03:41 AM
ặc ặc em bái
em vái 2 anh chị !

saudoi
25-06-2005, 03:49 AM
Bảo em nè cô bé đẹp trai
Em vá thế khiến lòng anh đau quá
Chẳng lẽ anh lại già đến thế
Hay đã thành kiếm sĩ dưới mộ hoang?

Narcisus
25-06-2005, 04:02 AM
kiếm sĩ dưới mộ hoang ta đã gặp nhiều
những kẻ liều cũng không ít bao nhiêu
chắc ngươi cũng từng là người ngưỡng mộ ta hả ?

saudoi
25-06-2005, 04:17 AM
Thân nam nhi ta phục người tài
Bất kể là thân phận gái hay trai
Dưới mộ hoang lòng không hờn không hận
Tiếc chi gì một tiếng ngưỡng mộ ai !
Chỉ sợ rằng cô nàng đẹp trai
Không dám dể ta đây ngưỡng mộ !

Narcisus
25-06-2005, 06:42 AM
sao không dám chứ kẻ lữ hành
một kiếp áo mành cùng trăng sao
chẳng phải ai hay cao sang hay danh vọng
chỉ có tài chẳng phải sợ ai !

comotvisao
26-06-2005, 08:47 AM
một đời nặng nhất một chữ danh
đời ta một kiếp hiệp khách hành
nhưng danh hay vọng ta bỏ mặc
đã có thiết tiêu thổi cùng trăng

*Mãi Xa*
26-06-2005, 11:42 PM
cùng trăng anh ngắm cảnh đêm
nào hay nỗi lòng 1 người chờ anh

Narcisus
27-06-2005, 12:34 AM
giang hồ có một nấm mồ
cho bao nhiêu kẻ dại tình nằm vô!

comotvisao
27-06-2005, 09:25 AM
giang hồ đâu phải nấm mồ
để cho bao kẻ nằm vô hận tình
hận chi thì hận ở mình
sao buông lời trách tại tình thế gian

nhim soc
27-06-2005, 05:21 PM
bạn ỏi !bạn có học võ không mà bạn am hiểu nhủ vậy tôi cũng muốn di học mà không biết con gái nên học cái gì bạn cho tôi hỏi dược không?

Narcisus
27-06-2005, 09:58 PM
bạn hỏi ai thế bạn gái nè
tui thì học võ xoàng xoàng phòng thân !
không bạn tâm mấy kẻ nào
cứ nhào nhào lại ăn đòn đó thui !

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:24 AM
giang hồ tiếu ngạo ai từng xem?
về nhà hỏi má "bay" thế nào
có ai dạy môn võ "bay" không
cho em vài chiêu phòng lúc say

Narcisus
28-06-2005, 03:31 AM
chiến thắng trọng lực mới bít bay
dzậy mà chưa ai bay được trừ máy bay á !
tìm máy bay học đi chị !

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:53 AM
xưa kia ta nghèo chẳng biết gi?
máy bay ta vẫn gấp chơi ngày
cùng lũ trẻ con mỗi sớm chiều
giờ đây mới biết còn máy kia???

Narcisus
28-06-2005, 03:56 AM
,áy bay giấy em chơi hằng ngày
ngưng mấy ngày này em hổng chơi nữa !

tamlove
28-06-2005, 04:01 AM
mún bay thì có khó gì
học dam 3 bận bít bay như thường
nhắm mắt lại đứng trươc vách núi kia
ta như bay bồng trong không gian thường

Narcisus
28-06-2005, 04:06 AM
bay xong đằn kí hộ khẩu
vương diêm âm phủ cũng chửi mình ngu
dại gì hả bác !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 04:10 AM
bay xong cảm giấc lâng lâng
tỉnh dậy mới thây diem vương đón mời

comotvisao
28-06-2005, 07:37 AM
to nhom soc: mình có học võ hồi nhỏ nhưng chẳng siêu đến mức ấy thôi, mình chỉ thích tình thần nghĩa hiệp thôi, à với lại là fan cua Kim Dung mà

võ công học chẳng cao siêu
nhưng lòng trượng nghĩa bấy nhiêu đủ rồi
võ công thực giỏi mà tồi
đáng khen chi chứ tính tồi dù siêu

apple18
28-06-2005, 10:29 AM
tiếu ngạo giang hồ có Doanh Doanh
nữ hiệp vỏ công rất phi thường
tính tình nghĩa hiệp trọng tình bạn
công bình tất cả diệt kẻ gian./.:Dapple

Opa
28-06-2005, 05:23 PM
potai mấy bác nhà ta
wa bên chìu tím cứ là tà
làm thơ con cóc, ô cóc nhảy
sao lại để lão này lật tẩy

saudoi
29-06-2005, 04:25 AM
gữi cô nang dep trai:3
Kiếp lữ hành lê bước khắp giang hồ
Tìm những kẻ tài nhưng không ngạo
Qủa danh lợi coi như làn khói mỏng
Chỉ một lòng quyết chí trừ gian
Thiệt xứng danh cô nàng đẹp trai
Chẳng những handsome còn đại tài
Thơ ca bay bổng vờn cánh bướm
Khiến kẻ lữ hành ôm tình mộng mơ.

*Mãi Xa*
30-06-2005, 12:26 AM
kiếp lữ khách xin người nhớ mãi
đã phiêu bạt chớ để mối sầu duyên

Narcisus
30-06-2005, 02:14 AM
to saudoi :
vốn chí anh hùng thuở thiếu thời
thiên hạ đón mời chí chẳng vơi
kiếm khcáh hào hiệp tung chí mở
mới tỏ giang sơn đất nước mình
thân vốn tuy tài không dám ngạo
môt mình hành đạo chấp gian nan ! :D

comotvisao
30-06-2005, 09:37 AM
đáng khen nữ hiệp thời nay
không kiêu không ngạo thị tài lập danh
một đời không hổ trời xanh
giang hồ tứ hải vang danh anh hùng

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 04:50 PM
quan bá văn võ trong triều
nữ nhi vắng bóng một thời lặng im
bây giờ thân thế đã đổi
nữ nhi chúng mình trở thành anh hùng

comotvisao
01-07-2005, 11:37 AM
nữ nhi đâu phải anh hùng
nữ nhi phải gọi nữ hùng đúng hơn
nam nhi như thể thái sơn
nữ nhi nước chảy còn hơn Hoàng Hà

Bang_chủ_cái_bang
02-07-2005, 01:57 AM
nữ nhi anh hùng hào kiệt
bốn bể phong ba đạp trời đất

*Mãi Xa*
02-07-2005, 03:44 AM
ngày nay thì đã khác xưa
nư nhi vùng dậy bá chủ sơn hà

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:44 AM
kiếm gác tình xưa rửa hận thù
nữ hùng vùng lên vươn cung thủ

saudoi
05-07-2005, 02:58 AM
trường kiếm trên vai nặng lời thề
nam nhi tiếu ngạo, giang hồ lập danh

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 03:21 AM
nũ nhi anh dũng gậy xông pha
một đời quân tử chấp hết luôn

saudoi
06-07-2005, 02:26 AM
quả nhiên là nữ nhi hào kiệt
một tay chấp hết nam nhi
chí khí này đây hỏi là gì
để thân ta đây còn học hỏi

Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 02:42 AM
sau đối chớ đừng khiêm tốn
thân nữ nhi đâu dám trèo cao
té cái rồi ai đỡ em đây?

hanquoc00
07-07-2005, 09:50 PM
Cho dù co noi ra sao
Đời người con gai phải lo gia đình
Lông nhông cứ nói linh tinh
Ta đây đánh chít chứ chưng anh hùng

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:02 AM
gia đình ta đã gác chuyện
chồng có con chưa đã được chưa?
đánh ta coi chừng bị uýnh lại
lúc đó chớ than nữ nhi ta!!

hanquoc00
08-07-2005, 02:17 AM
Than ôi sợ quá đàn bà quýnh
Chàng chết thiêp cười ló răng không
Làm thân con gái đã có chồng
Không con thì cũng ở nhà chơi không
Không nên ngày cứ lông nhông
Để đêm chồng phai? ôm than vợ gầy
------------------------------------------

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 02:21 AM
thơ ng` nghe thấu lòng ai quá
muốn xin thỉnh giáo để làm quen
1 ngày găp/ mặt cùng tiếu ngạo
thỏa chí thục nữ tin anh hùng

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:35 AM
Than ôi sợ quá đàn bà quýnh
Chàng chết thiêp cười ló răng không
Làm thân con gái đã có chồng
Không con thì cũng ở nhà chơi không
Không nên ngày cứ lông nhông
Để đêm chồng phai? ôm than vợ gầy
------------------------------------------ làm thân con gái đã có chồng
em đây mười bảy trẻ hây hây
ở nhà làm gì uổng tuổi xanh?
năm chàng bảy tên chưa đủ mồi
heeh

Narcisus
08-07-2005, 06:53 AM
đã lâu nay em vắng nhà
trẻ thời lo học chẳng lo chơi
tương lai mù khơi ai đoán được
chử ngờ mãi đợi ở bơ vơ !

comotvisao
20-07-2005, 09:45 AM
lâu rồi chẳng gặp cái bang
hỏi xem bang chủ đàng hoang hay không
tại ta đơn kiếm lông bông
bây giờ gác kiếm, tìm chồng không em?

hanquoc00
20-07-2005, 05:12 PM
Đẹp trai đâu sợ tiếng đời
Cũng mong gặp mặt cùng người làm quen
NGày ngày rồi lại qua ngày
Mong sao ngày đến chúng mình gặp nhau
=========================
Gủi Hiền
Em ơi con gái đã có chồng
Sinh thời lỡ miệng nối lông bông
Anh mong em nói khiêm lại bớt
Đừng để nhục chồng bởi lông bông

Nhân..sầu
20-07-2005, 05:20 PM
tôi buột chữ ác với chữ đời
tôi buột chữ thời với chữ đổi
tôi buột chữ tôi vào quách tĩnh
tôi buột chữ sống vào giang hồ

comotvisao
21-07-2005, 03:57 AM
Quách Tỉnh ngu ngơ có sá gì
Hoàng Dung không có chắc sớm đi( chết)
võ công tuy giỏi nhưng mụ mị
ngu đầu tốt tính lắm kẻ si

*Mãi Xa*
21-07-2005, 04:15 AM
giang hồ tiếu ngạo em rất sợ
máu me đánh giết thù lẫn nhau
cầu chúc an bình mọi nơi nơi
hòa chung nhịp đập với hòa bình

comotvisao
21-07-2005, 04:18 AM
tin anh đi dẫu có hiểm nguy
nguyên sẽ bảo vệ em mãi mãi
dẫu sau nay bị đày ra quan ải
cũng trốn về bảo vệ người xưa

*Mãi Xa*
21-07-2005, 04:35 AM
cảm ơn anh 1 tấm chân tình
em nguyện mãi cất giữ tận trái tim
giang hồ tiếu ngạo em rất sợ
1 ngày nào đóa anh nằm yên

comotvisao
22-07-2005, 03:47 AM
sợ vậy sao em sợ vậy sao
em biết giang hồ đầy hiểm ác
phải chăng em sợ mình bước lạc
xin chớ quên cái đẹp giang hồ

sành điệu mái ngố
22-07-2005, 05:48 PM
giang hồ lắm thứ chưa hay
tình sao dám tỏ buồn sao dám bày
tuyết non buồn cứ hoài rơi
tình xin quên hẳn ng` ơi đừng chờ

comotvisao
29-07-2005, 08:30 AM
giang hồ tuy lắm chua cay
nhưng đừng quên nhé điều hay cũng nhiều

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:47 PM
nh` ư ko bằng 1 chiều
ở nhà đọc sách ngồi nghe box nhạc

comotvisao
07-08-2005, 08:41 AM
giang hồ xin hết tại đây
hết rồi tứ hải gió mây giang hồ

whylove19081989
09-08-2005, 04:15 PM
chị đẹp trai anh chị hiền ơi ời

chị hiền ơi cho nick yahoo mà sao hông thấy chị lên net vậy chị?????????

comotvisao
09-08-2005, 10:47 PM
sao lại 8 ở đây nhỉ?

seshi
07-09-2005, 06:02 PM
đây là vườn thơ mà sao 8 woai` dzậy