PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu là thế



chilovephong
07-12-2006, 08:17 PM
Anh có biết ko ????? từ lúc anh nói anh ko tin đó là con của anh , em ở nơi này vẫn nhớ anh , nhưng sao khi nghe lời nói đó của anh em ko khóc được dù là em rất buồn và muốn khóc thật to để em đỡ đau nhưng có lẽ vì em đã wa đau rồi nên em ko còn khóc được nữa.... em muốn hận anh-- hận con trai nên em định trả thù bọn con trai nơi này anh có biết ko ???? với anh em ko là gì , nhưng nơi này cũng nhiều người thương em... muốn đến với em.... nhưng em nghĩ lại... thế giới này đâu chĩ có mình anh , ở đời bao người rất tốt và thương em tại sao fai quỵ lụy 1 kẻ ko xem mình là gì... dù lòng đau nhưng em fai cố gắng thôi ....... :Baby: giờ em muốn hét lên "em nhớ anh lắm , em yêu anh lắm anh ah......." nhưng chắc ko bao giờ em được nói 1 lần nào nữa đâu fai ko anh?????