PDA

Xem đầy đủ chức năng : lại một lần nữa



hoang hon mau tim
20-06-2005, 02:58 AM
:( :cry: :bad: lại một lần nữa
Lại một lần nữa tôi thấ vọng
những ngày xưa yêu dấu xa mãi
có đọng gì chút tàn dư trong anh
chắc không nhỉ dù là mẩu vụn
giọng nói em anh cũng đã quên rồi

Lại một lần nữa tôi cô độc
bước âm thầm lặng lẽ nhớ mong
nhìn con sóng lòng buồn da diếc
muốn một lần ngã vào bờ vai ai

lại một lần nữa tôi muốn chiết
bởi tình cờ tôi trông thấy anh
tay trong tay cùng người nơi ấy
một tình yêu tìm thấy sau một tuần

Lại một lần nữa tôi muốn
muốn dân hồn tôi cho lũ quỷ ma
ma quỷ cuộc đời không đếm xuể
làm sao vượt qua khi thếu vắng anh

Lại một lần nữa tôi hận
hận cuộc đời sao quá nhiều dối giang
hận lòng người sao nhiều thay đổi
hận chính mình sao quá dại khờ


lại một lần nữa tôi tự trách
sao quá mu muội vậy nè người
yêu anh nhiều mà nào dám nhận
chỉ dối lòng không xứng đáng với anh
để bây giờ trút lấy khổ đau

Lại một lần nữa em xin chúc
chúc cho anh vui vẻ xinh tươi
chúc cho anh luôn hạnh phúc bênh người
chúc cho người giữ được trái tim của anh

Lại một lần nữa tôi cất bước
với con tim hãy còn đau
đến bao giờ mới hết nhớ thương
chỉ dám níu kéo bao kỉ niệm
xin ở lại trong trái tim tôi