PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ Ai?



SunnySon
07-12-2006, 01:42 PM
Sương đã rơi đầy trên hoa lá,
Cá đã về bên tổ ấm dưới sông,
Trông ai mà em thẳng thơ đứng nhìn,
Mình mài mệt mỏi hãy về đi em.

Đa Tình
07-12-2006, 11:34 PM
Chờ ai ai cứ chờ hoài
Chờ cho đến lúc gió phai hết màu
Chờ người người lại đi mau
Chờ cho đến lúc người nao nao lòng.....

ChangKhoAnhKiet
08-12-2006, 03:17 AM
Chờ người chờ mấy mùa trăng
Thế sao người vẫn âm thầm chẳng hay
Đông sang lòng thấy chua cay
Nghe tim lạnh giá vì say chữ tình

Sao người cứ mãi làm thinh
Để tôi ngày tháng một mình cô đơn
Hay ai đang giận đang hờn
Nên mới không đến nơi này tìm tôi

Xin người đừng để đơn côi
Phủ đi mơ ước mà tôi đợi chờ
Một lời xin chớ thờ ơ
Không yêu thì nói làm ngơ thêm buồn

Anh Kiệt

Phong Cầm
08-12-2006, 03:29 AM
Tàn mùa rồi vẫn chờ ai
Hương lòng bay mát nhạt phai đến rồi
Chờ người chỉ một mình tôi
Đợi người cũng chỉ đơn côi với mình

Chờ ngưói viết nốt đoạn tình
Thơ tôi dang dở , một mình thở than

...như cuối cùng
08-12-2006, 03:35 AM
Ơn trời mình chẳng đợi chờ ai
Chẳng ngóng ra trông những ngày dài
Tương tư vài bận đoan hết kiếp
Đeo mấy đoạn sầu chỉ bi ai

Chetlien
08-12-2006, 03:48 AM
chờ làm chi cho nó mệt
gió đang lên thội mính về ngủ
mai thức giấc lại 1 ngày mới
vào h2t xem ai chờ mình
hehhehe

thuananh0310
08-12-2006, 06:46 AM
Sương vẫn rơi đầy đêm lạnh quá
Gió cũng quên mình giấc ngủ say
Để cho bóng đêm về nghiêng ngả
Mỗi một mình mơ một bóng ai...!!!!

SunnySon
08-12-2006, 10:51 AM
Sau không ai thấy cái rhythm dậy, đễ ý nhen bà con.
Lá rhyme with cá
Sông Trông
Nhìn minh.
Nhưng thơ hây, cám ơn đã trã lời

xixi_luli
08-12-2006, 10:30 PM
Lá nhè nhẹ đáp mình xuống mặt đất
Gió uốn mình ôm ấp thân hình ai...
Thân nhỏ bé.. người càng nhỏ bé..
Dưới hàng cây... cô gái vẫn đứng chờ..
Chờ ai...?

thuananh0310
12-12-2006, 09:45 PM
hay doi nua nhe !khong co phong Viet khong tra loi dc .Chan nhi

Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:45 PM
Có phải em về bên trong giấc mơ anh
Mà sao anh thấy buốt lạnh tim mình bởi em
Người con trai hướng mãi phía tình em
Sao em không hiểu... mỗi đêm anh vẫn chờ

map_va_bi
14-12-2006, 02:21 AM
Trời se lạnh lòng em nhớ anh
Nhớ những giây phút tình nồng ân ái
( Tự tui làm đó)

attackgirl18
17-12-2006, 07:09 AM
Trời se lạnh lòng em nhớ anh
Nhớ những giây phút tình nồng ân ái
( Tự tui làm đó)
Phút giây đó phải chăng hững hờ
1 phút lầm lỡ khổ 1 đời
Em còn nhớ nhưng em sẽ quên
Bởi vì đó sẽ là nỗi đau
Nỗi đau đó sẽ không xóa đc
Bởi vì nó nằm ở trong tim.

toi_ngan_nam
17-12-2006, 11:29 PM
Lá nhè nhẹ đáp mình xuống mặt đất
Gió uốn mình ôm ấp thân hình ai...
Thân nhỏ bé.. người càng nhỏ bé..
Dưới hàng cây... cô gái vẫn đứng chờ..
Chờ ai...?



đừng hỏi anh khi nào trở lại
mà hỏi mình có đợi được hay ko ?
nếu em sợ tàn phai nhan sắc
hảy bước sang ngang koẽ lỡ đò

prettyanhthu
18-12-2006, 10:41 AM
Chờ ai...? Chờ ai, cô bé nhỏ ơi
Sao bao ngày đứng mãi chờ ai
Nhìn chân trời nào mà nhìn mãi
Chờ người yêu hay chờ ước mơ

Chờ ai...? Chờ hết cả tuổi thơ
Biết người có sẽ tới không, hả bé?
Xuân qua, hạ tới và đi lặng lẽ
Rồi Thu xang, người có tới chưa?

NHớ Ngày Xưa
21-12-2006, 04:18 AM
Chờ ai
Chờ mãi làm chi
Mắt mi sầu lệ tương tư một người
Chờ ai
chờ mãi ....chờ hoài
Chờ cho đến lúc mệt nhoài thời gian
Một lòng ai oán ...tìm quên
Xe tơ - chỉ nguyệt lên dzuyên như này
Làm cho ta chẳng xum vầy
Hai đường chia cắt - nẻo này chờ ai?

kaivn
21-12-2006, 05:00 AM
chờ ai ta vẫn cứ chờ
dù cho người đó hững hờ với ta
dặm đường mòn gót chân xa
còn ta ở lai lệ nhòa tháng năm

Lost.
21-12-2006, 09:15 AM
Thôi rồi có đợi chờ ai
Thơ ta tự dỗ - nhạt phai mấy mùa
Thôi về đi những già nua
Đường trần bụi mắt được thua mà gì

Đợi chờ chờ đợi - biệt ly
Về ôm đến ấp cho mi hoen sầu
Thơ ta viết để bớt đau
Một mình lặng lẽ trước sau - bóng mình